1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌP MẶT TẠI HN (7h tối thứ 4, 25/2 tại Nhạc Tranh)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Toàn bậc lão thành cách mệnh ko nhẻy ?
    Ko quen ai/
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lúc sáng online trên TViện nên chẳng dám gõ lạch cạch nhiều. Bây giờ mới tường thuật đây.
    6h30: Kíng kong......H mở cửa thì thấy Zulu đang cười toe toét. "Anh vừa mới có máy mới em à, mất máy cũ rồi (hihi, tin vui thế lày mà còn có cả topic Lầu bầu bên Box NT là thế lào?).Anh sang đón em RB nhé, à quên, chị RB"
    7hkém 15: Lại kíng kong....Se, anh Kts_june, SAKYE xuất hiện.....hihi, SAKYE xinh quá H đọc lại thư gửi anh chị em ở HN của bác Rec. Hôm 24/2 bác có PM cho H gửi lời thăm hỏi mấy anh chị em và chúc gặp mặt vui vẻ.
    7h10: Cả hội xuất phát. Xin nhắc nhở thêm ai gặp bác Math0 thì nhắn bác ấy hộ em là em thất vọng quá. Định bụng họp mặt lần này là để bác ấy chơi với anh chị em ở HN cho vui trước khi về Huế. Thế mà đợi mãi chẳng thấy đâu.
    7h15: Có mặt trước cửa Nhạc Tranh nhưng chẳng thấy tăm hơi của RB và Zulu đâu cả. Cả hội được thể buôn dưa lê. Người thì đoán hay là 2 anh chị này đang ghé qua đâu "tranh thủ" H thì đoán chị RB đói nên ghé vô quán phở. Arch cũng xuất hiện.
    7h30: Cả bọn vô quán sau khi buôn hết dưa. Gọi cho chị RB. Nghe chị ấy bảo phải để dành cho chị ấy 4-5 ghế nữa.Chị đang đi đón mấy người bạn.....hihi, thế mà cứ để hội này đoán già đoán non
    7h45: Anh Xacogara xuất hiện cùng với chị RB và anh ZU. Mấy phút dành cho quảng cáo bắt đầu. Tiền khách hậu chủ, nhưng một hồi thì buôn bán lộn xộn quá. Thôi, H đành nhận nhiệm vụ giới thiệu vậy vì miềng quen hết mọi người mà..
    Chỉ có một lão nhận mình làm người quen mặc dù mới gặp nhau lần đầu tiên. Xacogara hỏi Thanh Hang "Anh có quen em phải ko nhỉ?"- "Dạ hình như thế" - "Em gọi bác Hồ bằng gì?" -"Dạ, là bác ạ"- "Úi trời, anh cũng thế" Thế là người miền Nam, kẻ miền Trung bắt tay nhau mừng mừng tủi tủi
    8h: bác Thatwhy, Lonesome, Nguyet_ca xuất hiện. Đây là một bất ngờ với box QB. Đầy đủ cả NT,Hà Tây cả dâu là SAKYE rồi cả mấy Mod quen thuộc từ miền Nam nữa,lại một màn giới thiệu nữa.
    8h-9h30: Các thành viên tranh thủ làm những gì mình muốn. Nghe nhạc, buôn dưa, chụp ảnh, nhìn ngắm mọi người......
    -------------------
    10h: Sau màn biểu diễn của Arch (theo yêu cầu của rất nhiều người ) Cả nhóm kéo nhau ra khỏi quán. Trước lúc đi, H và anh Kts_june đã kịp có một kế hoạch để làm một món quà kỉ niệm cho các bác from SG. Ý tưởng do KTS thiết kế, gồm bức tường và.... còn Thanh Hang chỉ việc phối hợp thực hiện.
    10h15: Thanh Hang và Se phát hiện ra xe có vấn đề. chỉ có 2 bác Thatwhy và Xacogara quay lại, còn mấy người kia vẫn tiếp tục đi, vì thời tiết HN đẹp quá, lại mãi ngắm Bờ Hồ nên một lúc sau mới quay trở lại.
    10h45: Xe mới xong. Mọi người tranh thủ chụp ảnh ở Bờ Hồ. Zulu đưa ra ý tưởng đi ngắm Hoa Xưa. Ôi trời ơi, trúng ý Thanh Hang quá. Chỉ tiếc là mới có cây ở Hoàng Diệu, TH thì thích 2 cây ở Phan Đình Phùng hơn vì ngắm nó được 3 năm rồi.....hẹn 1/2 tháng nữa nhé, lúc đó thì Box QB lại gặp nhau tại quán trà Đài Loan ở PĐP để tha hồ ngồi ngắm Hoa Xưa.
    11h .... Cả nhóm lòng vòng lên Hoàng Diệu. Cảm nhận HN đêm thật tuyệt, lại trong không khí se lạnh, lất phất mưa nữa. Chắc buổi tối về Zulu và anh Kts cũng phải có mấy tác phẩm thơ để đời ấy chứ
    Một buổi tối thật tuyệt vời, chưa bao giờ mình có cơ hội để lang thang HN trong một thời khắc như thế, Se chắc cũng cảm thấy như mình, một tâm trạng thư thái, vui vẻ và không khí đầm ấm là điều mà những thành viên nhận được từ một buổi họp mặt nho nhỏ.....
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ối giờic ái nèo em cũng thí mẹt của bác Zulu@ thế nhở
    to thatwhy@: ra HN hỏng nói em tiếng nào để em gửi ké đồ cả, ghét anh thật đấy, cả lonesome@ đấy nhá.
    Ủa? anh xacogara@ cũng ra HN hả? BÀ kon ra Hn đợt này xôm tụ nhỉ
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hu hu....
    Nhớ Hà Nội quá!Hồ Tây, Hồ Gươm, vườn bách thảo,... cả những con đường không tên,... nơi đâu cũng in dấu những trò trẻ con, khùng khùng của mình và lũ bạn,...
    Nhớ cả hôm mưa tầm tã, mình và No_cry co ro ở quán Nhạc Tranh hồi tưởng quá khứ và mơ mộng về tương lai....
    Những ngày đó quá xa rồi!... Không bao giờ quay trở lại được nữa!
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại ngồi ở Nhạc Tranh. Với những cái nick nghe đến khiếp, nào là Zulu bộ tộc ăn thịt người, nào là Cao bồi cô đơn (Lonesome), rồi thì Xa con gái ra (Xacogara), lại nữa Đó là lý do vì sao (Thatwhy), sao anh không yêu em... Rặt những nỗi ám ảnh của loài người...
    Ừ, chả hiểu sao mỗi lần ngồi ở cái quán ấy, trong cái không gian ấy, giữa cái không khí âm nhạc ấy, tôi lại thấy nao nao. Có những gương mặt hằm hằm nghe nhạc, lại có những đôi mắt lặng câm như chết, có những cái miệng mấp máy và có những sợi tóc mai ướt nước do bay ngang đôi mắt đang âm thầm nhỏ lệ! Quái quỷ, trong cái môi trường đầy tâm trạng ấy, ai cũng thấy dường như mình đang đi qua những cuộc tình vụn vỡ, những tháng năm cay đắng lẫn ngọt ngào... Híc...
    Những giây phút trái tim đập nghẹn ngào đã trôi qua , bè lũ bắt đầu đi trên phố, mưa bụi hôn dịu dàng lên mặt, lại thấy mình vừa từ bỏ nỗi nghẹn ngòa này để đón nhận nỗi nghẹn ngào kia . Này đây Hồ Gươm, này đây Hoàng Diệu, này đây hoa Xưa (Sưa) trắng xóa nỗi niềm... Này thì cười, này thì hát, này thì lăng xăng chụp hình ... Đêm đáng nhớ, đêm diệu kỳ bắt đầu trôi qua kẽ tay, chui vào giấc ngủ...
    Trong giấc mơ, thấy Zulu hát rống lên những ca khúc Phú Quang , Nguyetca và Lân Nguyễn thì dung dăng dung dẻ song ca nhạc Trịnh, Thatwhy thì thầm Dáng xưa, Lonesome thì lẩm bẩm "Chợt thèm nắm một bàn tay", thanhhang và tôi ôm nhau bàn tán những cái gọi là lòng chung thủy hay logic của tình yêu , serenad và saoanhkgongyeuem thì giật tóc kst_june, Arch, chả hiểu sao, lại đang đứng trước biển... Ôi gương mặt kỳ cục, chả hiểu sao lại chui vào giấc mơ của tôi!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều lên mạng đọc được buổi họp mặt của mọi ng nhưng ko thể đi được vì gấp quá, nhắn ICQ cho anh ARCH@ nhưng chắc anh ko nhận được thì phải . Nhân đây em cũng xin mời mọi ng bữa nào có thời gian rảnh mọi ng về HẢI DƯƠNG chơi nha em mong là sẽ gặp được mọi ng ở HD em cũng hứa là khi nào có điều kiện sẽ về QUẢNG BÌNH chơi ạ.Em út đã có lời như vậy mong mọi ng chiếu cố cho em nha.
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mopị ng chẳng ai ghi chú coi anh THATWHY là ai cả, em tìm đau cả mắt.
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    10h: Sau màn biểu diễn của Arch (theo yêu cầu của rất nhiều người ) Cả nhóm kéo nhau ra khỏi quán. Trước lúc đi, H và anh Kts_june đã kịp có một kế hoạch để làm một món quà kỉ niệm cho các bác from SG. Ý tưởng do KTS thiết kế, gồm bức tường và.... còn Thanh Hang chỉ việc phối hợp thực hiện.
    [/quote]
    Cai quà ấy từ từ mới có được. Để Kts gói gém cho đẹp đã!
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mọi người offline vui quá hè, gần bằng mod Hoasosac và box QBình off

    Tùng chéc, bữa ni nhìn mi lạ quá, giống diễn viên Hàn Quốc. 6 năm rồi chưa gặp hè
    Zulu: làm duyên chi lắm rứa, làm duyên với ai rứa em
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hehe, kiểu ni chọc thèm chị No_cry rồi.CHị ơi, nịnh em đi, em kiếm cho một ông chồng ngoài ni mà đi chơi với mấy anh chị em..
    Tối qua đến Nhạc Tranh mới biết cái bạn trai có nick dài dài bị anh Thatwhy khoá là Hoàng Lân...giọng cậu ấy tuyệt vời thật, cả Nguyet_ca, cô em gái nữa. Mình giới thiệu với thằng bạn thân là có đứa bạn ở box QB hát hay lắm, thế mà đợi mãi ko thấy Arch lên hát
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn

Chia sẻ trang này