1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp mặt Tất niên Box Đồng Nai tại TP. Biên Hòa - Bù khú nhậu nhẹt say sưa - Hát hò bò ra sàn

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi crazy_beggar, 18/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng kia thì ko dám! Nói về văn hay chữ tốt thì phải bảo bác Linz á! Nhưng dù sao em cũng xin thay mặt làng tường thuật lại vậy! (Mấy lão lười quá!)
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT......GIÁN TIỀP BUỔI OFFLINE TẤT NIÊN CỦA BOX ĐỒNG NAI
    Kính thưa quý vị và các bạn! Thể theo yêu cầu của một số phần tử.......********* vì lý do acb nào đó mà ko thể thò mặt đi off được nên sweet tôi xin được phép tường thuật lại buổi "ăn chơi đập phá" này để thỏa lòng mong ước của quý vị và các bạn. (Vỗ tay!)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Theo thông tin hành làng của đài phát thanh truyền.....mồm làng ta thì sweet được biết tất cả các bô lão lẫn.........bô trẻ sẽ phải tập trung ở Ngõ Hạnh thư quán trước giờ G. Thế nên sau 20'''' đánh vật với gió bụi và 2 con dốc ngắn thì sweet cùng my younger sister đã thắng xe trước cổng Ngõ Hạnh. Lon ton chạy vào đã bị con xế nỗ màu vàng (chóe) của lão Khang đập vào mắt, sweet lẩm bẩm: "Tưởng mình đến sớm nhất ko ngờ lão Khang còn đến sớm hơn mình". Nói cấm có sai! Vào đến nơi thì đã thấy lão an tọa ở cái chỗ ngồi "bất di bất dịch" của làng.
    - Hi! Đến sớm thía!
    Sau màn chào hỏi thì sweet tiến thẳng đến bàn pha chế âm mưu hù dọa waitress Trinh nhưng giữa chừng thì.....bể sô. Quê rồi nên quay ra thả phịch xuống ghế. Ngồi chưa nóng.........mông thì ão Vũ nó kìa & Phuckd đã lò dò đi vào. Chừng 3'''' sau thì ss nucuoixinhxinh cũng thắng xe cái két trước cổng. SS nucuoixinhxinh vừa an tọa thì ông anh quý hóa (Crazy_beggar) ung dung đi vào vác thao cái mẹt dầy hơn 5 tấc rưỡi cũng với phong thái cực kỳ ung dung + cực kỳ phớt đời trông rất....phong độ. Lão vừa bước vào Ngõ Hạnh đúng 20 bước chân thì cũng đã thấy Kẹo lấp ló ngoài cổng. Sweet để ý thì thấy có 3 gương mặt mới toe, lão Vũ nó kìa bảo box mình có 1 số khách nên nổi hứng làm......ma kết ting.
    - Đây là bác Khang, đây em cười xinh, đây là bác Titanic, kia là bé Suýt còn gọi là bé Đào, đây là bé Kẹo còn gọi là bé Nga, còn đây là bác Phúc + bác Việt. Hai khách của làng hôm nay là thành viên của CLB thư pháp. Còn cô bé này?!
    - This is my younger sister! (sweet giới thiệu)
    Toàn thể quan viên đã có mặt đầy dủ trừ lão làng Tre xanh và bác mõ Linz. Sau màn chào hỏi + ma kết ting thì đồng hồ cũng điểm vừa đúng 4h, các phần tử có máu "ăn chơi đập phá" bắt đầu xuất quân và.......Hội quá Tre xanh thẳng tiến! Sau gần 30'''' chạy xe thì tất cả các "dũng sĩ quả cảm đã có mặt đầy đủ tại Hội quán Tre xanh ngoại trừ những "khứa" đánh lẻ ngay từ lúc xuất quân vì phải nhận lãnh những nhiệm vụ "cao cả và to tát" là đi đón bác Linz (Vũ nói kìa) và mua quà trao giải thiết kế bán nờ (lão hâm hấp + Kẹo). Bác già làng đón tiếp mọi người tận cổng rất chị là niềm nở. Sweet nhanh chân chạy vào với hi vọng tìm được chỗ tốt nhưng có hai lão còn nhanh chân hơn cả sweet là lão Phúc + Khang (nhanh chân nhỉ!). Cà kê mãi thì các anh hùng có máu mẹt giang hồ vặt cũng đã tề tựu đầy đủ và bác Phúc nhà ta lại tái phát cái bệnh sĩ muôn đời ko chữa được. Tay cầm chai nước cam cùng với cung cách "rất hợp với dáng em" cực kỳ phong độ. (Tương lai chắc kế nhiệm bác Tre xanh làm trưởng làng nhỉ!). Với bao nhiêu lý do là bấy nhiêu lý trấu để bác Phúc có cơ hội được tái phát bệnh sĩ mà đứng lên khạc nhổ dăm ba câu để gọi là "kim chỉ nam" cho anh em bà con cùng tát nước theo mưa mà "ăn chơi tẹt ga". Và cuối cùng màn cụng li được mong đợi nhất cũng đã đến! Ai nấy đều rất hào hứng cùng với ly của mình, và hình như các bác làng ta........xúc động đậy đến nỗi cụng suýt vỡ cả ly. Máy đâu?! 1.......2........3 Cheers! Sau màn cụng ly là màn trao giải thiết kế bán nờ cho bác nucuoixinhxinh. Hai cái photography lại được trưng dụng làm thêm vài nháy nữa! Thế nhưng flash máy ảnh vừa nháy xong thì bác nucuoixinhxinh......rút tay lại toan ngồi xuống! Ơ! Thế ra tặng quà cho bác Việt chứ ko phải tặng cho bác cười xinh nữa roài! Thế là làng mình lại có cơ hội "lợi dụng sương mù bắ máy bay ta" mà nã cho vài quả đại bác (Khổ thân bác cười! Lần sau đừng dại thế nữa nhá!). Nhưng mà có thực mới vực được đạo thế nên các mem làng ta lẫn khách đều rất nhiệt tình ở khoản....ăn uống Đi một ngày đàng học một sàng khôn! Các cụ nói cấm có sai! Có đi off với box Đồng Nai mới biết "nam thực như hổ, nữ thực...hơn nam" Sweet vừa chiến vừa ôm khư khư máy ảnh (của Kẹo) và nở 1 nụ cười rất chi là nham hiểm để canh me chộp những khoảnh khắc có 1 ko 2 made in box Đồng Nai. Kết quả là có một số khoảnh khắc "cực kỳ ấn tượng" của các bô lão đã được ghi lại cực kỳ trung thực và đầy đủ. (Rửa ảnh xong đừng ném đá em nhá!) Đến lúc số thực phẩm trên bàn đã yên vị trong những cái bao tử của các mem làng ta lẫn khách thì sweet lẳng lặng liếc nhìn đồng hồ rồi giục các "khứa" nhanh chóng hạ màn 1. Cà kê dê ngỗng chừng 0.5 tiếng sau thì màn một thực sự kết thúc và bắt đầu màn 2.
    P/S: Đây mới chỉ là màn 1 nhưng vì thời gian có hạn nên sweet chỉ có thể tường thuật như vậy! Mong quý vị và các bạn thông cảm và xin hẹn gặp lại vào ngày mai! Continue tomorrow.........

    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 01/03/2007
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    mr Phuckd có nhời khai mạc bữa tiệc offline cuối năm.
    [​IMG]
    Trao giải cuộc thi thiết kế banner box Đồng nai cho @nucuoixinhxinh
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Màn ăn uống bù khú chén chú chén anh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Màn hát karakule
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn mấy tấm hình rất độc trong máy bé Kẹo nữa.Hình như bây giờ em nó đang bán hoa ở gần trường Ngô Quyền bác nào có vợ yêu,người yêu mua hoa ủng hộ em nó.( nói nhỏ bà con nghe có khuyến mãi cho các thành viên box DN)
    Được titanic2005 sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 07/03/2007
  7. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, lát nữa em phải dụ ngọt mấy anh giai ở cty để tối nay đến mua hoa ủng hộ bé Kẹo mới được :-p . Hồi còn đi học lớp em cũng hay đi bán hoa nhưng giờ thì đi làm rồi, chẳng ai chịu đi
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Về Bửu Long suốt nhưng chưa có dịp gặp anh TreXanh, hồi lâu rồi có dịp ghé qua Ngõ Hạnh,chủ quán nói chuyện hay quá mãi ko về được. Nhất định có dịp quay về nơi quê mình.

Chia sẻ trang này