1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp mặt toàn thể EC : 10h30 ngày 11/5 - tường thuật trang 7

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi nooneknow, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    to brit: Bé ơi, vậy anh sẽ chờ bé ở cổng trường nhá! hiii khiếp bé chăm học bóng rổ từ sớm thế ko bít! yên tâm, anh sẽ có mặt! Bé cố gắng tan sớm 1 chút, vì ko lại để mọi người chờ!
    to sweet: em rủ được bean thế nào chưa? ra đó đúng h nhé!
    to miu: em suốt ngày đòi đến muộn thôi, nhớ đến sớm đấy nhé!
    to eisuke: tất nhiên mọi người ko quên bác được đâu! EC offline nhất định phải có bác chứ!
    to tuphoto: thx bác tặng box 1 cuộn film, hii phải kiếm máy ảnh mới được, ai có nhớ mang đi nhé!
    to all: mọi người nhớ tham gia nhiệt tình bét nhè vào!
    -----------------------------
    010
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hic, có khi mai 9h bé đã tan rồi anh ạ, tại tự nhiên học sớm lên chả hiểu bé có dậy nổi không nữa ý
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Em Brytney nay học trường nào nhỉ ... Vẫn cấp ba ah..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    1. nooneknow
    2. britneybritney
    3-4. vợ chồng sweet + robo
    5. chocolatemilk
    6. tuphotovn
    7. amateur_in_rock
    8. TraiTimTrongTrang
    9. NOIRetLONG
    10. mousetrap
    11. fanofPC
    12. rockvn
    13. longhoang
    14. pencilvn
    15. middle_of_nowhere
    16. Nguyen Vinh Quang
    17. gio_mua_dong
    18. one-courage
    19. buttercup
    20. iswear
    21. eisuke
    22. miu_miu
    Được nooneknow sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 11/05/2003
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    well well ko biết đã có ai tường thuật buổi họp hôm nay chưa nhỉ? Brit chưa lên mạng xem xét thế nào được. Xem nào.... Brit và anh 010 vừa đi trên đường vừa chắc mẩm thế này thì thể nào 2 anh em mình cũng phơi mặt ra ở đấy 1 lúc lâu... ai ngờ vừa mới đỗ xe xuống thì anh eisuke và Amater_In_Rock đã vẫy tay 1 cái! Choáng thật!
    Lên đến nơi vừa mới chào anh eisuke 1 cái tự nhiên có 1 người lạ hoắc gọi Britney một cái! Má ơi ai thế này? Brit cứ tưởng đấy là ông bạn nào của anh Brit nhận ra mình thì chết teooo. may mà bác ý nói ngay nick là tuphotovn làm mình bớt lo [|) Ngắm nghía xem chỗ nào ngồi cho hợp lý thì lại gặp luôn bác gio_mua_dong, oài lúc này mới có 10h 20 phút... chẹp chẹp lần đầu tiên EC không cao su chút nào. Ngồi nói chuyện 1 lúc thì chị sweet xuất hiện và tất nhiên kèm theo bé baby94 (thành viên trẻ nhất EC, mới có 9 tuổi thôi), có lẽ em nên từ chức mèo con bé bỏng nhất EC rùi . Cái biển English club đang phất phơ chả ai nhìn thì tự nhiên có bé baby94 rất năng động giơ biển lên cho mọi người nhìn.... hoan hô em cái... em đã phát hiện ra 2 thành viên mới toe của EC.. đó chinh là 2 bác srono và VitoAdolini (ko biết Brit viết đã đúng chưa). Một lúc sau chị bluetears84 xuất hiện và kèm theo 1 thông điệp "Lúc nãy em đi trên đường tự nhiên thấy anh nào hỏi 58 Bà Triệu ở đâu hả em? Anh đi họp EC nhưng không biết chỗ" Ôi đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ... 2 EC đã gặp nhau ngay từ trên đường. Đó chính là bác Hoàng Long (box mình có 2 người trùng tên rùi) Tóm lại hôm nay đi họp có những thành viên sau:
    1. nooneknow
    2. britneybritney
    3-4-5. vợ chồng chị sweet anh robotics và em baby 94
    6. tuphotovn
    7. amateur_in_rock
    8. TraiTimTrongTrang
    9. longhoang
    10. gio_mua_dong
    11. eisuke
    12. srono
    13. VitoAndolini
    14. bluetears 84
    15. miu_miu
    ai thiếu giơ tay lên nào!!!
    hừm hừm trước khi đi vào màn giới thiệu mọi người có chat chit về bệnh SARS và mấy chủ đề nữa brit quên mất rồi.... nói chung là khá vui vẻ Đến đoạn giới thiệu thì do kinh nghiệm ỉt ỏi Brit chưa có lần nào cứ ấp a ấp úng chả ra lời.... đến lúc nói được hình như nói nhanh quá, mọi người chả ai hiểu thì phải sozy sozy mọi người nhá... thông cảm cho Brit mới lần đầu chưa biết gì... qua màn chào hỏi này EC đã được biết 1.... nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp... vừa đạt giải nhất cuộc thi nhiếp anh Get Caught Reading của British Council. Bây giờ mới hiểu tại sao bác ý tặng EC 1 cuộn phim... lần này các thành viên EC ko đi tha hồ mà xem ảnh nhá EC cũng phát hiện ra 1 ca sĩ nhạc Rock hát hơi bị đỉnh.... đó chính là bác Amateur in Rock, bác ý hát bài Sleep hay gì đó của Savatage thì phải.... mong là em nhớ ko nhầm.... chà chà bài đó rất chi là du dương ... đồng thời phát hiện EC nhà mình có 1 người hát dở tệ đó chính là Brit.... lúc đấy chắc brit sợ quá nên bao nhiêu lời bài hát quên hết xin lỗi các bác nhé, lúc đấy đúng là tim brit đập thình thịch
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Sau màn này là đến màn bàn luận về tình hình EC và đưa ra cách cải tổ. Các ý kiến đưa ra có lẽ Brit sẽ post ở topic Urgent....các bác sang đó để xem kỹ hơn. hì hì ngồi nói chuyện một lúc thì.... các thành viên bắt đầu đói bụng... hichic sao từ tối hôm qua mình ko ăn mà vẫn chẳng thấy đói nhỉ, mọi người giỏi thật (anh 010 sao biết em ko ăn từ tối??? bé mới chỉ nói là chưa ăn sáng thui mừ ) Ec chuyển địa điểm ra Hàng Điếu để ăn trưa... Hì hì lần này ko có ai phát biểu "Ơ em vẫn chưa có nước" nhỉ Vì một số lý do nào đó mà Ec phải tạm chia tay với bác longhoang, srono và VitoAndolini
    Mọi người ăn trưa thế nào nhỉ? hình như bác TTTT là ăn khoẻ nhất, gọi đến 2 món thì phải.... còn mọi người thì vì trời nóng quá nên chỉ ăn được 1 bát thôi. Thanx chị sweet lần này đã cho em biết món bún cá nó thế nào, cũng được đấy nhỉ Bác tuphoto lại chụp cho EC một số kiểu khá là thú vị, toàn cảnh ăn uống À quên mất, trong lúc mọi người đang ăn uống thì có thêm 2 thành viên xuất hiện đó chính là chị Miu và Anh Robotics. hừm hừm chị miu ơi, em ko ngờ chị muộn đến từng đấy... hichic hình như lúc chị miu chào mọi người thì là 2h kém 15' thì phải (hay muộn hơn nhỉ )
    Mọi người ăn xong nóng wá nóng wá... bún mà.... thế là quyết định lên đường đi ăn kem. Đấy là cái hàng gì ý nhỉ? Thu Oanh ở hồ trúc bạch hay sao ý, nhìn ra cái hồ rất đẹp, nói chung là ngồi ở đấy thì được... nhưng mà phục vụ và kem thì... Mọi người khát nước quá gọi mấy cốc nước lọc đá mà mãi chả thấy đâu... anh Robot phải tự thân xuống lấy, xuống lấy thì được đưa cho cái nước của khỉ gì ấy... ai uống xong cũng nhăn nhó như bà già Nó là nước lọc thì chả ra nước lọc, nước dừa cũng chả ra nước dừa (em mới chỉ ngửi thôi chứ chưa uống hehe nên ko rõ lắm) Ngồi được 1 lúc thì bác longhoang đã quay trở lại... mọi người chắc vừa ăn xong, trời lại nóng nên cũng nói ít
    Có mỗi em baby94 là khoẻ như voi, nói liên tục chạy đi chạy lại mà vẫn ko thấy mệt. Giá em cho chị phù thuỷ 1 ít năng lượng thì tốt thật Chà... EC còn được nghe chuyện tình của em bé nữa chứ.... ôi chị khâm phục em quá cơ hehe Bác tuphoto do bận công việc cao cả mang lại niềm vui cho đời là đi chụp ảnh nên đã phải bái bai mọi người... Chị Miu đã nhanh tay rủ ngay box Nga đến chơi cùng với những lời khen ngọt ời là ngọt. hehe nói là box thực ra có mỗi 1 người ý mà À lần này anh eisuke nhìn thấy hồ mát quá nên thậm chí đã làm nên cả 1 cái bể bơi nhân tạo nữa cơ , mọi người đã được thăm quan nó chưa nhể?
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Trời lúc này râm mát vô cùng nên mọi ngưòi quyết định rút và.... lượn hehe đúng là lượn kiểu EC... thật là thú vị. Đi qua hồ tây mát thật, brit lại được ngồi trên xe của 1 tay lái cự phách nhất EC nên càng thấy thú vị... à hay nói cách khác là được thử cảm giác mạnh ý mà Sp Blue của Brit quả thật là giỏi, phóng như bay ý khiến cho mọi người cứ lo phải đuổi theo (brit và blue đã từng bị lạc mọi người cũng do trò cầm đèn chạy trước ô tô này rồi mà) Để em kể cho mọi người kỳ tích của chị blue nhá.... SP đã đâm xe của anh AIR (Amateur...) đến 2 lần, mỗi lần 1 bên nên nói chung là xe cũng ko méo xệch đi nhiều lắm ... khiến 2 anh này phát sợ, cứ lần nào đèn đỏ là phải quay tứ phía "Đừng đâm đừng đâm nhé!" Tuy tha cho 2 anh này, nhưng sư phụ của em lại ko tha cho người khác.... đâm 1 ông nào đó 1 phát, chị miu 1 phát Mọi người vỗ tay hoan hô 2 sư phụ và đồ đệ blue brit về nhà an toàn nào
    Đi giữa đường thì gặp bác mod bên box *** (vì lý do cá nhân nên bác ý xin được giấu nick mà Brit cũng quên mất rồi ) nên ko nói. Mọi người luợn thế nào ý nhỉ? Đi qua lăng bác hồ, định vào chơi 1 phát, rồi vòng ra hàng bông, lên Hồ Gươm chơi rồi lại quay về Bà Triệu... đúng cái nơi mà mấy tiếng trước đây EC đã ngồi họp Hehe mọi người đang lượn nên chả hiểu mình đang đi đâu nữa, vòng đi vòng lại cái chỗ đấy hình như 2, 3 lần gì đó (đúng là lượn thật, bây giờ em mới hiểu rõ ý nghĩa của nó) sau cùng thì quyết định vào chỗ sang nhiều rồi bây giờ ra uống trà đá ngoài đường cho mát Hic, quay lại chỗ này đến 2 lần liền.... hì hì mọi người ngồi nói chuyện với nhau, trêu bé baby94 với em Trúc Anh vui phết nhỉ ... chà chà mới lớp 3 đã có người yêu,... em giỏi thật đấy, cho chị phù thủy làm đồ đệ nhá Ngồi chat chit đến 3.30 thì giải tán... về. Lần này đi họp Ec có đầy đủ 7X (2 bác), 8X (đông nhất) và thậm chí cả 9X nữa (1 iem), quá hoàn hảo đúng không. Mong là mọi người đã có 1 ngày khá là vui vẻ với EC Dù sao thì cũng đã vượt quá mong đợi của Brit
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...

    Híc, đã bảo bí mật là bí mật luôn em nhé
    Được miu_miu sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 11/05/2003
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Wàooooo ... wàoooooo ... họp vui thế mà mình lại không có mặt được .. tiếc hùi hụi ... Hôm nào có ảnh .. mọi người post lên nhé ...
    Mong mấy bác đã đi offline từ giờ sẽ thường xuyên post bài làm cho EC ngày một sôi động hơn ....

    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  9. longhoang

    longhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Oh, dù sao cũng cám ơn Britney đã tường thuật buổi họp mặt offline vừa rồi, câu văn rất sinh động , mình mà report chắc không hay lắm đâu, thật là vui đúng không. Mình cũng mong rằng những lần họp sau sẽ còn đông vui hơn nữa và cũng mong mọi người đã họp offline sẽ đóng góp nhiều ý kiến cũng như tích cực post bài nhiều hơn. Cám ơn mọi người vì buổi offline vừa rồi. Nào tất cả chúng ta hãy hát bài "Nối vòng tay lớn" .
    Có lẽ mình sẽ bảo với 5plus1sense qua đây đọc và cùng hát vậy...
    Golden Dragon
  10. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    nói chung là vui lém! Ai không di thì ngồi mà tiêc nửa cuộc đời nha!
    Do đi nhìu--> nếu tường thuật thì sẽ rất rất dài nên Brit đã bỏ nhìu đoạn hay hấp dẫn như: Uống nước (màn 1 ấy) nối vòng tay lớn của, rùi lượn đường kỉu củ chuối của bác 010(cố í nhầm cựu mod EC),
    ngoài ra còn tán chuyện, buôn các kỉu chuyện từ bi hài kịch. Ngaòi ra lại còn tham khảo thêm tiếng ngoại quốc- cụ thể trong h ăn: tiếng Trung, nhật và cuối cùng có đại diện của tiếng***(do lí do chính đáng ko tiện nêu ra)
    To đồ dệ: hoc! Con nhận làm phù thuỷ rùi hả brit??lại còn định nhận baby94 làm sp hả??
    To baby94: thế đã hỏi chuyện anh của bạn Trúc Anh chưa??
    Nói chung là vui le'm! mọi người ngồi tiếc đi nha! rút kinh nghiẹm lần sau nhớ tham gia đấy!

Chia sẻ trang này