1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp mặt trên net. Mong moi người cố gắng online

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi sinhvienbkhn, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinhvienbkhn

    sinhvienbkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn làm thế,Nhưng có ít thời gian quá. Bác có rảnh thì làm đi. Em xin giúp.... 2 tay và.... chân

    Đã xa rồi cái buổi chia tay
    Trường rực cháy màu hoa phượng đỏ
    Trên tay ai bức thư tình để ngỏ
    Chỉ nhìn người, cuời mỉm.... chẳng dám trao
  2. roichungta_segaplainhau

    roichungta_segaplainhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình đang muốn học tiếng Đức mà chưa biết học ở đâu.Hôm qua nên hàng Đường đăng ký nhưng mà tiếc là hết lớp mất rồi.Hôm nay ,lo mọ trên mạng mới biết được chỗ này .Cho mình tham gia nhé.Có gì học hỏi mọi người trước cũng tốt .Còn hiện giờ một chữ bẻ đôi còn chưa biết .
    Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.....[/blue][/size=5]
  3. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    kiều bào sao không thấy lên tiếng vậy, tại giờ giấc a`?
    Gạn chén Rượu đầy rơi nước mắt, chốn ấy xa xôi khó trở về.
  4. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    ieh hong duoc dau
    som qua 9 gio sang *heul*
    ich wach doch erst um 10 uhr oder 10:30 am Sonntag auf
    Manno , meine fẻiertage .....
    Thu Ha
    In meinem Kopf sind Spiegelscherben. Taumelnd stürz ich ins Verderben.
    Zwischen Tod und ewig Leben.. muss es etwas Drittes geben.
  5. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bao giờ họp thì sửa lại cái topic cho mọi người biết nhé....

    ich liebe Deutschland
    I love Germany
    j' aime Allemagne
  6. sinhvienbkhn

    sinhvienbkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi se hop ca 2 lan, vào ngày 08/12 khoảng 8h sáng giờ HN. Ai muốn họp thì online và liên hệ với tôi.
    Ngày 22/12, thể theo yêu cầu của mọi người khác, cả ở Vn và Đức, chúng ta cũng sẽ họp.

    Đã xa rồi cái buổi chia tay
    Trường rực cháy màu hoa phượng đỏ
    Trên tay ai bức thư tình để ngỏ
    Chỉ nhìn người, cuời mỉm.... chẳng dám trao
  7. sommeblue

    sommeblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hallo Leute!
    Ich finde das treffen ist toll, aber leider das ich nichst mit teile,weil an den tag muss ich in der Schule gehen,schade! Aber ich hoffe ihr konnt mir nachrichten wie das treffen ist,ok? Leute, vielen vielen Dank.
    Ich warte auf eurer nachrich.
  8. sinhvienbkhn

    sinhvienbkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 8h27 phút. Mình đang online. Thấy mỗi NHOC KHO TINH offline mess cho minh. Con mayphuongnam dang chat voi minh. Moi nguoi đâu cả rồi

    Đã xa rồi cái buổi chia tay
    Trường rực cháy màu hoa phượng đỏ
    Trên tay ai bức thư tình để ngỏ
    Chỉ nhìn người, cuời mỉm.... chẳng dám trao
  9. sinhvienbkhn

    sinhvienbkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    den 8h37 phút thì thấy lão CHINH mò lên mạng, tên này ngủ dậy muộn quá. Chẳng bù cho mình. Hôm qua 4h sáng mới ngủ.

    Đã xa rồi cái buổi chia tay
    Trường rực cháy màu hoa phượng đỏ
    Trên tay ai bức thư tình để ngỏ
    Chỉ nhìn người, cuời mỉm.... chẳng dám trao
  10. sinhvienbkhn

    sinhvienbkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    8h40 đồng chí CUỜNG ĐOAN mò lên mạng/
    còn đồng chí dunghoitaisao không biết online từ bao giờ nữa

    Đã xa rồi cái buổi chia tay
    Trường rực cháy màu hoa phượng đỏ
    Trên tay ai bức thư tình để ngỏ
    Chỉ nhìn người, cuời mỉm.... chẳng dám trao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này