1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp mặt và đi chơi đêm Noel sẽ theo kế hoạch của Npl155

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_codon85, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Họp mặt và đi chơi đêm Noel sẽ theo kế hoạch của Npl155

    Phản đối! Ko thể tự do về tiền được! Phải có một sự tính toán chính xác, tiền bạc phân mình nghĩa tình mới trọn vẹn chứ! Nói ra thì có vẻ thực dụng nhưng thực sự đi theo nhóm và mỗi người đóng bằng nhau thì công bằng hơn là người có nhiều đóng nhiều, có ít đóng ít. Và theo ý của npl thì có lẽ nên góp lại chi một người thôi, và người đó sẽ đứng ra để chi trả mọi khoản phí. (Nếu có phát sinh sẽ quyên góp tại lúc đó).
    Lệ phí tham khảo. 50K/người
    npl sẽ xung phong làm người cầm tiền và trả mọi khoản phí (tất nhiên là sẽ có hoá đơn sau khi trả cho một mục đích nào đó để mọi người không thắc mắc). Nếu có thừa khi về sẽ lại chia đầu người và trả lại từng người.
    (hà hà... npl đi chơi với các hội chat nhiều lần lắm rồi nên rất có kinh nghiệm. Các bác cứ yên tâm mà đi chơi vui vẻ!)
    Một ý kiến nữa, nếu có đi chơi thì nên bàn luôn đi đâu và mấy giờ. Vì nếu không có kế hoạch thì tất cả sẽ bơ vơ và rất chán. Mà ko thể nào gặp lần đầu tiên lại có thể để chán được.
    Kế hoạch tham khảo:
    18:00 - Gặp mặt tại vườn hồng
    18:30 - Đủ số lượng sẽ bắt đầu khởi hành
    19:00 - Ăn tối lấy sức chơi thoả thích. (Món ăn gợi ý: Bún bò nam bộ Hàng Điếu ( hoặc cơm rang <nhưng npl ăn một lần cơm rang ở HĐ cắn phải sạn và bị sứt răng! hichic), Cơm rang Lê Văn Hưu, Bún bò Huế Nguyễn Chí Thanh, Bánh mỳ bít tết Yết Kiêu hoặc Hoà Mã, Bún bung Bát đàn)
    20:00 - Dạo hồ ngắm người đi đường. (nếu có lạc nhau gặp nhau tại tượng đài Lê-Nin sau một tiếng)
    21:00 - Đợi những người nếu lạc. Uống nước xả hơi + chat trực tiếp - tán tỉnh cưa cẩm.
    22:00 - Bạn nào phải về sớm thì xin chia tay, còn lại tiếp tục đi gửi xe ngắm nhà thờ Lớn. Nếu thực sự muốn ngắm nhà thờ phải đợi khá lâu vì nếu đến muốn sẽ chẳng nhìn thấy cái gì cả, còn ko thì sẽ đi dạo bộ cùng nhau.
    23:30 - Chia tay + tặng quà Noel cho nhau. Chúc mừng Noel cho nhau! (nếu ko ngắm nhà thờ)
    00:30 - Chia tay nếu đứng chờ Chúa Jêsu + tặng quà Noel cho nhau.


    ----end----

    Vậy tổng cộng là khoảng 6 tiếng cho tất cả. Sẽ lệch lạc nhưng nếu có một plan trước thì chắc chắn sẽ vui hơn là đến đó mới bàn sẽ rất mất thời gian.
    Thankss
    Rất mong sự ủng hộ thật sự của các bác.



    CHúng ta sẽ theo kế hoạch của NPL..........

    Nhé Anh...Yêu Em Mãi Luôn Nhé Anh
  2. DONJUANBACHKHOA

    DONJUANBACHKHOA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ke hoach xem ra kha' chi tiet day nhi, moi nguoi xem xet nhanh len, môt Nôen vui ve dangcho chung' ta
  3. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, vườn hồng là ở chỗ nào vậy ??? ai đi cũng được phải không??

    Goose
    [/size=4
  4. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    hichic.. anh chang biet cho do la o dau ca em a!
    i love you because i hate you
  5. anh24h

    anh24h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ok cứ như thế này nhé
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ rất hấp dẫn nhưng mà chẳng biết thế nào nhỉ? Hy vọng là mọi việc được như kế hoạch. Nhưng mà nè, đi đến tận 0h30 thì không phải là ai cũng đi được đâu.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    noel ngừoi ta 12h mới ra đường , năm ngoái 10h30 em mới ra đường và 2h sáng em mới mò về đến nhà cơ ! Mọi ngừoi đi sớm về sớm à
    Nhưng em nghĩ là 50K hình như là quá nhiều cho học sinh hi` hi` với em thì em nghĩ là nhiều vì em mới học lớp 11 , có thì vẫn có nhưng thế là nhiều đấy các bác ạ , em sợ rằng có ngưòi ko thể có đc để mà đi chơi đấy chứ !
    Còn chuyện quà noel chẳng nhẽ nếu hôm đấy em đi , ko quen ai thì lâý đâu ra đc quà , lúc đấy lại chẳng tủi thân quá đi chứ nhìn mọi ngưòi tặng nhau tức ói máu à hi` hi` mà em đâu có quen ai đâu mà biết tặng quà chứ hi` hi` sao ko lấy cái tiền chung đấy rồi đi mua quà có phải tốt ko ? Mua một cái gì đấy vào đêm noel mà tất cả cùng giống nhau làm quà mà rẻ rẻ một chút hi` hi` thế là có cái để làm kỉ niệm về box này
    Xin lỗi vì những ý kiến đóng góp của mình !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Em có ý kiến, không thể nào đợi đủ số lượng rồi mới khởi hành được, bây giờ mọi ngươi thích giờ cao su lắm. Bởi vạy cho nên đợi 15-20 phút rồi lên đường luôn.

    Mà cho em hỏi, em cũng không biết Vương hồng ở đâu cả, khô dân quê lên tình mà, các bác thông cảm.
    lêu lêu lêu, tên đồ tể tidiga, lại đây nè lêu lêu
  9. kethucua_cupid

    kethucua_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vườn Hồng là chỗ nào nhỉ ?
  10. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ui sồi, giả vờ ko biết hay sao thế?
    Vườn hồng là chỗ đối diện lăng bác , chỗ người ta hay tập xe máy đấy, (cạnh cái nhà quốc hội )
    @@@@@ Vì ở đấy trồng hoa hồng thật nên gọi là vườn hồng chứ ko fải là nơi hẹn hò đâu, mấy ông đầu óc đen tốị ạ !!!!!!!!!
    **************************
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này