1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp offline bàn kế hoạch sinh nhật 8h30 sáng 4.8.2003 tại Dilmah Amo-46 Nguyễn Trường Tộ ( vào trang

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi ericamoon, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soledat.

    Soledat. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chao tất cả mọi ngưòi, tớ vừa sang đuợc có 5 ngày thôi ạ, moi nguời ở nhà vui vẻ không, sang bên này vui nhưng cũng nhớ nhà lắm, thăm Paris , chụp nhiều ảnh nhưng không có máy tính để chuyển về nhà, thế nhá, chúc sinh nhật thật vui
    Vĩnh biệt em- Người bạn nhỏ xinh- Nhớ và thương em nhiều lắm...Soledat
  2. Soledat.

    Soledat. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhìn lại cái avatar của mình lại thấy nhớ nhà kinh quá, nói chung nuớc Pháp đẹp thật ở đây vui thật nhưng vẫn ko phải là nhà mình
    Thèm đuợc về nhà, thèm ăn cơm qúa, mk, cả 1 tuần nay rồi toàn ăn đồ tây ko, nuốt miếng nào nhăn răng miếng ấy, không trôi nổi
    Vĩnh biệt em- Người bạn nhỏ xinh- Nhớ và thương em nhiều lắm...Soledat
  3. neverbesad

    neverbesad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, lâu lắm rồi tôi mới có dịp lên lại ttvn. Tôi đã từng là thành viên của box nhưng hình như chả còn thấy ai quen cả :( . Nhân dịp nghỉ hè về VN chơi lại thấy mọi người tụ họp không hiểu tôi có đến tham dự với được không ?
    call me bi sét
  4. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    đ/c này nói đúng quá.. ko biết có nhiều người định ở lại Pháp sau khi học xong không, chứ em ở đây mấy năm nhưng càng ở càng thấy đây ko fải quê hương mình... nghĩ đến lúc ở HN cứ chiều chiều xách xe máy đi lượn xung quanh Hồ Tây, Bờ Hồ sao mà sướng thế???/ nhớ nhà quá nhưng sắp được về rồi hè hè... còn có 16 ngày nữa thôi... Box Pháp mình sau khi sinh nhật có làm "hậu" sinh nhật ko?? đi mới!!! lần này về VN có một mình nhớ anh yêu buồn nát ruột thôi hichic...
    She-dog
    ...coming soon...
  5. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Ui giời bác bi sét, lâu lắm mới gặp bác, sau bác lại thành ra khách sáo thế này. Phương châm của CFT là "sẵn sàng tiếp đón" mà lị, bác cứ nhào vô cho vui
    Beau comme le Soleil
  6. sleepwalker

    sleepwalker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cho tui tham gia câu lạc bộ với các bác, tui mới học tiếng Pháp thui, không biết gì nhiều đâu. Mấy người đi trước xin chỉ giáo nhiều nhiều cho tiểu đệ nhé. Merci beaucoup.

    Let''s live to be never regret !

  7. neverbesad

    neverbesad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    sozzy mọi người, có việc đột xuất đến 9h30 mới xong nên không đến được :( hi vọng mọi người vui vẻ và hẹn lần sau vậy.
    To : Le plus bô : Em qua lycée de sceaux à? hình như ở gần chỗ anh thì phải.
    call me bi sét
  8. ericamoon

    ericamoon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    hic,thế mà anh ko đến.Phí quá,có nhiều chuyện hay lắm .
    Bi giờ,em xin tường thuật qua lại tình hình sáng nay ạ (nhắc lại lại thấy đau lòng )
    Em đang dỗi "một ai đó" nên vốn không định đi rùi,thế nhưng sáng mở mắt ra lúc 8h15 đã có tin nhắn của bác tchyabáo là sẽ đến,hihi,ừ thì đến,đằng nào mình cũng có đi đâu .Tiếp đó, đang rửa mặt thì có tin nhắn của bác taminh bảo là sẽ đến muộn,ừ thì đến muộn ,mình còn không đến mà có thèm báo cho ai đâu.Tưởng mình sẽ "yên vị" ở nà đến hết buổi sáng để buổi chiều đi xem "tường thuật" thì lại thấy chuông cửa "rung lên những hồi thổn thức",mở cửa ban công,ngó đầu xuống,hè hè, bác Le Plus Beau,đang "vẫy gọi"cùng đi họp".Đành lòng từ chối bác vì đã "tuyên thệ" là không đi.Nhưng mà quá tam ba bận,một lúc sau,di động lại "kêu lên thánh thót",giọng bác taminh "thỏ thẻ oanh vàng" bảo là sẽ đến đón.Ái chà ngại quá nhỉ,mình cũng Vip ra phết đấy chứ đùa à ,ai lại nỡ từ chốithế là 10'''' sau có mặt ở Dilmah Amo.Bước vào trong tâm trạng đầy phấn khích thế mà "tụt cả sướng" khi chỉ nhìn thấy 2 nhân (đã nói ở trên),đau khổ tràn trề.Bác taminh lòng đầy nhiệt huyết lại tiếp tục cần mẫn trong công việc "ali mơi mơi" thêm những người khác.Phone cho TMT 3-4 lần mà không có ai trả lời,Phone cho Poket và tình nguyện đến đón vị này ở cổng đại sứ quán Pháp,trước khi đi còn không quên dặn với erica 1 câu "gọi cho ai thì gọi đi,tí về anh trả tiền"(ái chà,xúc động dã man,phải truy tặng danh hiệu anh hùng lao động cho bác Taminhmới được,bước đầu tặng bác 5*).erica "noi gương" bác Taminh,quyết tâm phone về nhà cho TMT vì đoán ngay là vị này vẫn đang nằm "ôm gối".Y như rằng,giọng mẹ bác TMT cất lên "Tuấn đang ngủ cháu ạ".Hic khổ thế đấy,may mà erica "không sờn lòng,năn nỉ mẹ TMT dựng cổ vị này dậy.TMT nghe máy : " alô,ừ .25'''' nữa anh đến"(chú thích =ngáp ngủ đấy ạ ).erica,tchya,LPBlại tiếp tục "sự nghiệp chờ đời vĩ đại và cao cả".Poket gọi cho erica và sau một hồi tranh cãi(gồm cả Taminh),tuyên bố là "còn lâu mới đến được",thế có đau đớn không cớ chứ.Quyết định "vượt lên số phận,sau khi bác TMT có mặt,erica nhanh chóng xúc tiến công việc chính của buổi offline hôm nay "bàn kế hoạch sinh nhật (dù cả ba yếu tố thiên thời,địa lợi nhân hoà đều không cái nào "ổn" cả(trời thì nóng,quán thì buồn,người thì ít,vỏn vẹn có 4 mống).Và "trời" dù quá đáng mấy cũng phải cảm động trước tinh thần "bàn bạc nghiêm túc và say mê" của 4 vị "đại biểu đáng kính",kế hoạch cho ngày sinh nhật của club đã được hoàn tất.(tất cả vỗ tay khen ngợi nào)-->chi tiết xem ở chủ đề "SINH NHẬT CLUB".
    11h hơn một chút,bác Taminh và Poket phone báo là đã xong việc,và được erica mời về để "chào tạm biệt " mọi người (dù sao cũng thương bác Taminh quá.Buổi họp kết thúc lúc 11h30 vì tất cả mọi người đang bị đói"giai đoạn cuối"
    Đúng là "ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI" các bác nhể
    Tu resteras toujours l''''homme de ma vie
    Được ericamoon sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 04/08/2003
  9. Soledat.

    Soledat. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Việt Nam, nhớ qúa, tất cả chỉ có thế thôi
    Vĩnh biệt em- Người bạn nhỏ xinh- Nhớ và thương em nhiều lắm...Soledat
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    khổ thân ai làm xe ôm lại ko được trả tiền xe anh hùng em cũng chẳng cần em cần các bác mod thanh toán tiền xe ôm cho em thôi ạ.

Chia sẻ trang này