1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp offline tai HN kỉ niệm BOX GERMAN CLUB tròn 1 tuổi ngày 3/8/2003 Địa điểm bàn sau (trang cuoi)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi dmsg, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinomori

    shinomori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Kô biết có phải bác Chinh nói đến quán Cay ở Hồ Giảng Võ kô? Nếu là quán đấy thi là nơi ăn uống hợp hơn đi họp room. Ngồi ngoài sân cũng thoáng mát chỉ có điều quán này đông và đa phần là HS cấp 3 ra an uống . Nhưọc điểm nữa là phục vụ cực chậm.
  2. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Chi. TH à , mô~i nguoi dóng 20000 thi co it quá không ? Nhung thanh viên o xa da~ duoc uu tien khong fai dong tien roi, gio lai nhung vi. khách "tinh nguyê.n " xin lam khach moi chi? vi het tien cung duoc uu tien nua thi voi 20000/ nguoi hom do mo.i nguoi a(n Stroh ha? ????

    H_H

  3. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì chúng ta nên đóng mỗi người tối thiểu là 40,000 VNĐ........như vậy thì chúng ta tổ chức sẽ thoải mái hơn.
    Nếu ai không có khả năng thì không sao?Có bao nhiêu đóng bấy nhiêu!
    Quan trọng vui là chính mà..........
    Minhphuongng_vm

    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"

  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, híc, 20k thôi, 40k thì đắt quá. Hu hu hu

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , vậy là không phải lo chuyện xiền nữa rồi. Đúng là tiền không phải là tất cả nhưng vì nó em khổ sở thế này đây.... Chết vì tiền là một cái chết không có gì đâu đớn hơn nữa....
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @ Hiếu: chị hiểu những điều H nói, 20.000 quả thực hơi ít để có thể tổ chức 1 buổi xông xênh, có cả đi hát karaoke (góp ý của sweet & măm măm trong quán của dinhchinh) - Nhưng những góp ý này nằm ngoài dự kiến như chị đã đặt ra. Theo như dự kiến đã nêu ở trên,buổi SN tổ chức trong buổi chiều, thì với số money đó chúng ta vẫn có thể tổ chức thoải mái, ngoài ra "chơi là chính, ăn là phụ mà" (chị đã lên chi tiết các khoản)
    @minhphuong: thoải mái thì ai cũng muốn hết, nhưng chị muốn sự thoải mái từ các thành viên, đóng góp đều như nhau. Còn mọi người đồng ý theo cách của MP thì chị sẽ theo như vậy. Hi` mà em ui mức tối thiểu ấy ko hề thấp tẹo nào đối với những TV chưa đi làm đâu.
  7. cd_hoang

    cd_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ nghe dc FAFIM VN thông báo bán vé 1 kèm 1 cho học sinh sinh viên. --> Hình như là 15K/2 người. Có vẻ rẻ đấy nhi?
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Admin vi phạm cái gì gì kìa "Tuổi cún nhưng cực thích mèo, cả vuốt mèo lẫn đánh mèo".......Hành hạ,đánh đập súc vật!!!!!
    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...
  9. volgeme5616

    volgeme5616 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Kinh dị, 40K cả tháng lương của em, giết em đi. Thôi làm xe ôm cho chị Như thôi vậy, hic
  10. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Đừng đến quán do chú Chinh đề suất bà con ah ,chỉ thích hợp với con sâu rượu như chú Chinh thôi ,chứ những thanh niên lành mạnh như chúng ta thì...... he he
    Trái tim sắt chưa từng nghe khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.

Chia sẻ trang này