1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp offline tai HN kỉ niệm BOX GERMAN CLUB tròn 1 tuổi ngày 3/8/2003 Địa điểm bàn sau (trang cuoi)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi dmsg, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    có bác nào định năm sau về không thì lên tiếng. em thấy năm nay về chắc là không kịp mất rồi. em định có thể năm sau về, tìm bạn về cùng cho vui. em ở hn còn các bác ở đâu?
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  2. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Sắp ra Hà Nội chưa vậy, anh tìm được lá Diêu Bông cho em rồi. Không phải mua vé khứ hồi đâu. Ra đây gặp anh chắc không muốn về đâu. Mua chi cho phí....
  3. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Uh , bay gio thi chi cung biet rui
    hehe..han chinh xac la nguoi TH ..ko chi noi ngong dau ..ma con rat tu tin nua co
    Luon mom noi con gai TH xinh hon con gai HN ..dung la ko biet gi

    The one and only ^o^
  4. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Ớ!!!! oishi đoán đúng dzồi ....
    quê choa là THANH HOÁ đớ ..............dân bây choa nói nặng lắm,chứ chã nói nhẹ nói nhanh như người hà nội được mô, đúng là mổi vùng mổi khác....... toàn nhầm "dấu ngả ~ " với dấu hỏi!!
    ...mà ỡ quê cũa choa á......họ gọi đám đàn ông là con trai là "lảo" còn con gái là "hỉm" thế mới buồn cười chứ!!!
    he he......
    mà nói ngọng kệ bây choa chứ!!!....bãn sắc địa phương phãi giử gìn nghe chữa.......
    ...mà gái xứ THANH thì xinh thôi rồi!!!
    ...điêu đứng khối thanh niên tĩnh khác đớ...
    tớ nói là cấm có sai mô!!!
    kô tin tạt qua quê choa ,là khắc bít!!!
    TXT
  5. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    chà, hôm nay mới được nghe em too nói, vì lần nào gặp cũng chỉ nhìn thui. Này chị có cậu bạn rất thân quê ở TH đấy, tham gia trong GC luôn, cái tên fool ấy. Em về TH hay HN?
    :-)
  6. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    tui thì o Hanội, vậy họp o hanoi nhé. nhung ai o hanoi xin len tieng, neu ma so luong ok thi chúng ta co thể họp mẹt đó, Và cũng là cơ hội để chúng ta mở rộng CLB tiéng Đứuc nè.
  7. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Bà con ui,bàn bạc sao cũng dược cả,nhưng mà làm ơn quyết dịnh ngày họp sau ngày 15/7 nha.hì.
    Die Zeit heilt alle Wunden!
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sweet nói là ngày 2 hoặc 3/8 rồi mà. Trước 15/7 thì sweet cũng chưa ở HN
  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Vào Chủ nhật 3/8 sắp tới chúng ta sẽ họp mẹt offline tại Hà Nội kỉ niệm German club tròn 1 tuổi và cũng rất may là có 1-2 thành viên ở Đức về - (mang quà về càng tốt hihi). Cứ đưa lịch trước thế này cho nhiều thời gian, ai có ý kiến gì cứ góp ý.Thaohuong tạm thời thay mẹt các thành viên GC ở HN xung phong hô khẩu hiệu trước.
    Mà 2 Tv sắp tới về VN là sweet-bria và too, còn ai nữa ko nhỉ??? Các thành viên ở nơi khác (điển hình là em bimbim oishi) có ai ra HN vào đầu T8 ko, để ở đây còn biết đường tiếp đón. Nhân dịp cũng kêu gọi luôn, ai ở HN mà tham gia được cũng ló mẹt cái nhá.
    i'm sorry!
  10. duy_hoàng

    duy_hoàng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    chán đời, thấy mấy người này được về Viêt Nam mà làm cho mình thèm( thở dài thườn thượt...)
    chẳng biết bao giời mới được về lại Việt Nam đây, lần trước về được có mỗi 6 tuần, ít wé hic
    từng hạt mưa rơi rơi lặng lẽ
    như những giọt sầu khóc giưã đêm khuya
    người quên tôi ra đi không trở lại
    lặng lẽ mình tôi.....
    dưới cơn mưa...u sầu

Chia sẻ trang này