1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp rồi tan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soulmate2009, 24/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soulmate2009

    soulmate2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ghét, ghét lắm cái sự hợp tan, đến rồi đi của con người. Nhưng đời là thế, có ai tránh được đâu
    Áo chàm đưa buổi phân ly
    Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay
    Hôm đấy mặc áo màu gì nhỉ? Chẳng nhớ nữa
  2. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thế hiện tại thì là đang tan hay hợp vậy bạn?
    P/S: Hình như mình biết bạn này
  3. soulmate2009

    soulmate2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Với người xưa thì tan rùi. Tớ đang chờ hợp với ai đó
  4. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thật ko đó, tớ đợi nha
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    a thề a *éo bao h tin e nữa đâu...
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận cái mồm đấy thằng ku.............
  7. soulmate2009

    soulmate2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bao giờ tin nhau chưa nhỉ?
  8. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là có. K tin sao có thể yêu thương. Vui vẻ nha
  9. soulmate2009

    soulmate2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em và em yêu tôi
    Trong bao la có khoảng trời riêng
    Tôi dãi nắng dầm mưa
    Và em thấy thế mà thương
    Điều đó vẫn quanh đây...
    Có nghĩa là bình thường thôi
    Tôi xa em và em xa tôi
    Nghe yêu thương thấy đáng để thương
    Tôi chẳng trách gì em
    Còn em cố xóa niềm riêng
    Điều đó vẫn quanh đây
    Có nghiã là bình thường thôi
    Bình thường thôi - Vũ Quốc Việt
  10. soulmate2009

    soulmate2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày ..... tháng ..... năm 200.....
    "Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng". Đấy là anh hát tặng em thế chứ hôm đấy mưa cũng to như một năm sau.
    -Em bảo anh "sao bỗng nhiên lại mưa to thế nhỉ, hôm qua trời vẫn đẹp mà".
    -Anh xoa đầu em trả lời "như vậy mình sẽ nhớ lâu hơn".
    Em quên rằng tháng này là tháng mưa ngâu, hẹn hò gì mà trớ trêu vậy anh nhỉ?
    Nhưng ông bà ấy mỗi năm được gặp nhau 1 lần, còn em và anh chắc là .....
    Giờ em cũng chẳng biết anh đang nơi nào , điện thoại của anh tất cả các số đều trong chế độ "Thuê bao quí khách....."

Chia sẻ trang này