1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌP THÁNG MƯỜI - tường thuật - sự kiện & chuyện bên lề

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 7XHaNoi, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1

    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 28/10/2003
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Chịu thua các bác.Biết thế này thì em post ảnh lên làm ch gì nữa.Trưa nay thì em ơi xóa ảnh chị đi.Bây giờ lên thì cha Phu Chăn táy máy thế nào mất hết mấy cái ảnh cuối./Điên thật đó[​IMG]
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Vốn dĩ cái thói ăn chơi, cái thói hóng đời, cái thói ham vui... đều là bản chất bẩm sinh của các ông già bà trẻ 7XHN. Công thêm khung cảnh lãng mạn bên hồ Thủ Lệ, trời sang thu man mác... và một buổi họp thường kỳ đã thành công ngoài sự mong đợi. Thành công cả về chất lượng lẫn số lượng.
    Chất lượng được đánh giá theo tiêu chuẩn về độ dài lê thê và suýt nữa thì ko thể dừng lại được... Ai bảo là 7XHN chán nhỉ, ai bảo là chẳng có gì để nói nhỉ... có quá nhiều vấn đề cần phải nói, và cũng có quá nhiều vấn đề cần giải quyết.. khó khăn lắm, phức tạp lắm... đau đầu quá đi chứ... Điển hình là tình trạng bi thương của tân trưởng ban DANSING - Tieungaogiang
    - Anh sững người như sét đánh khi lời ứng cử anh làm tân trưởng ban bay vút qua hai cái mặt bàn, theo tiếng gió đập bốp vào tai anh... luồn thẳng vào màng nhĩ... bắn lên cơ quan thần kinh trung ương..
    - Sau 1 giây, mặt anh méo mó, mắt anh trợn lên, môi trắng bệch... anh định mở miệng nói... nhưng sao thế này... lưỡi anh cứng lại, hàm răng anh ko muốn tách ra làm đôi... có vẻ như anh đang hết sức bối rối và wá bất ngờ.
    - Sau 30 phút im lặng nhìn, sau 30phút vặn vẹo sái cả hai bàn tay, bụi rơi rông rổng dưới chân thì anh mới thốt nên "nời":
    "Các bác xem hộ em...." (thân mình anh vẫn vặn vẹo đu đưa theo lời nói) " ... chứ em có biết nhảy nhót gì đâu..." (chân anh đạp đạp vào thanh sắt ở gầm bàn, mặt anh dúm dó, dường như cả một bể khổ đau dồn hết lên vai anh trong giờ phút đó) "... khổ wá... có mỗi một lần chúng nó rủ em đi nhảy, nó cứ bắt em ra nhảy... khổ wá... em chả biết gì... em nhảy nhót gì đâu.. khổ wá..." (vẻ thương tâm lại hiển hiện trên khuôn mặt anh, ngay cả nước da màu socola sữa đặc trưng của Tân Mai cũng không che dấu được)
    Khi ra về kẻ nào cũng hỷ hả vì kẻ thì đã cơ bản hoàn thành việc úp sọt cho những nạn nhân bất đắc dĩ (VD Tieungaogiang, IG_****, PhuChan...), kẻ thì cũng đã phần nào chen chân được vào hàng ngũ lãnh đạo cốt cán 7XHN (VD: Sweet_fa sau một năm dài đằng đẵng duy trì fang cờ lắp, và 4 lần họp tự ứng cử cuối cùng ả cũng leo lên chức hội phó 7XHN)....
    Cuối cùng, chúc mừng cuộc họp đã thành công rực rỡ

    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    CHo mình làm hội rượu chắc đi uống một mình quá !!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  5. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107

    Ông lói thế nà thế lào? thế nào cũng có tớ với bác dearfriend nữa cơ mà.
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là Họp kinh bỏ một số thứ!
    Thiếu mỗi đoạn phát phong bì nữa là thành quả cán bộ tỉnh xuống huyện.
    Thấy thằng ôn con Xuýt xờ fa hôm đó pảnh choẹ phết . Chơi hẳn một quả cặp tóc nóng nánh nằm nước hồ cũng sóng sánh . Của đáng tội được mỗi cái cặp tóc noè noẹt . Thế cho nên nom hắn cũng chả khác con em sinh đôi pmhai là mấy . Mặc dù em gái mũm mĩm (+ hói) pmhai cũng quần chùng áo dài kin phết .
    Ả này cứ thẽ thọt đứng gặm móng tay từ đầu bữa đến cuối bữa . Nom hiền hiền là . Cả thằng anh sinh đôi Xuýt xờ fa của ả cũng vây. Vậy thì vậy thôi! Chứ lúc chú Thiếu gạo rang chu cái mỏ ma cà rồng trét son Hàn Quốc tím bầm ra mà định hôn ả thì có tiếng lảnh lót cất lên liền: "Anh ơi, em ghim cái ống hút vào mũi nó nhá! - Không, vô nhân đạo quá! Chỉ nên lấy thìa mà xọc vào tai nó thôi!" Híc! Hìn chưa?
    Chú Kankuli, vẫn như mọi khi: nhường em hai chỗ!
    Hôm đấy lại có một thằng vừa ngồi vừa rên hừ hừ : "Ông ơi tôi đang 39 độ C". Híc, quá thể là điêu, bởi bên cạnh hắn chỉ thấy kè kè cái song sắt 37 độ C, chứ có gì nữa đâu!
    Đoạn đầu cực chán và mệt mỏi bởi lác đác chỉ có mấy gương mặt cũ ỉn. "Để xoá đi không khí trầm lắng, sau đây phuongmap xin gửi tới quý vị bài hát Hãy hét lên của Vũ Như Cẩn". Úi giời, vừa nghe tới lời thì thầm này thì dân tình ở đâu túa ra như trảy hội . Có tiếng xì xào: "Mày ơi, đằng kia vừa có người nhảy cầu tự tử!"
    (còn tiếp)
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN

Chia sẻ trang này