1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hộp Thư Lớp 3 E

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Chai_en, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doremon_meomaythongminh

    doremon_meomaythongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có em hỏi : anh doremon ơi , anh trông dễ thương qúa, em thích anh nhất trong bộ truyện ( chuyện , anh là nhân vật chính mà lại chả thích nhất à), nhưng dao này anh lặn đâu mất tăm mất tích thế anh , em nhớ anh quá
    Anh doremon trả lời :Hôm nọ có ông hàng óm chuyển sang dẫn theo cô mèo hàng xóm mới tên ĐôLa xinh quá thể ,mà con trai , ko phải , đã là con người ai chả thích chiêm ngưỡng cái đẹp , thế là anh chỉ nhìn cô ấy có 1 chút xíu thôi mà cô bạn mimi đã dỗi ầm ĩ cả lên rồi , thế là anh phải dành cả ngày hôm qua để dỗ mãi mới được đấy , chẹp, mệt quá đi thôi .
  2. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhận được thư phản ánh của Mimi - cô mèo dễ thương nhà hàng xómg: Doremon ơi, ấy quên tớ rồi à? Thế mà tuần trước ấy đem cá chỉ vàng đến kêu với tớ là ấy muốn kết thân với tớ. Thế mà bây giờ ấy lại quay đi 180 độ. Ghét ấy lắm!!!
    Thư gửi của một bé gái 6 tuổi ở Hải Phòng: Anh Doremon ơi, em nghe bạn em nói là anh đang bị bịnh, phải về tương lai chữa bịnh. Có phải thế không? Em chẳng tin vì em thấy bình thường nếu anh đi xa thì anh nhờ Doremi đến để bảo vệ Nobita cơ mà. Lần này anh thấy Nobita bị Chaien bắt nạt suốt mà chẳng cứu gì cả. Khổ thân Nobita quá!!
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Xu_ka đểu thía ! có giỏi thì lapk nick hăn hoi đi sợ ko được Gold hả mà lấy Nick WC thế kia khôn vật
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  4. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Private riêng anh Nobita (Một fan hâm mộ ở tận London): Anh Nobita ơi, anh cố gắng thi tốt nhé. Em muốn sau này anh sẽ là Nobita có toàn điểm mười cơ.
    Trả lời bé này: Anh hứa với bé sẽ không bị zero nữa. Nếu không bé không thương anh nữa thì buồn lắm.
    Được Nobita_luoi_bieng sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 08/06/2003
  5. Doremi_de_thuong

    Doremi_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy ngồi đăng kí cái Doremi_de_thuong nhưng vì nghĩ thấy mình chẳng hợp với nhân vật này (với cả Doremi là con gái) lắm nên để lại cho người nào thích tham gia.
    User: Doremi_de_thuong
    Pass: meomay
    Nếu bạn dùng thì đổi pass luôn. Còn nếu chỉ lấy nhưng không post bài thì để lại cho người khác dùng thì hơn.
    Luôn tốt bụng, hiền lành và sẵn sàng giúp đỡ nếu anh trai khó khăn.
  6. doremon_meomaythongminh

    doremon_meomaythongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ờ , doremon đã nhờ doremi đến bảo vệ nobita rồi đấy chứ nhưng mà do là anh em , cơ địa giống nhau nên cả doremon và đoremi đều mắc chung một căn bệnh , nobita thông cảm nhé , mà bi zờ doremon hết bệnh rồi , nobita yên tâm , cai thèng chaien lồi rốn béo ú kia mà động vào 1 sợi tóc của cậu tớ cho nó bay sang campuchia luôn yên tâm đê
  7. doremon_meomaythongminh

    doremon_meomaythongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    À , to cụ già 54t :mua bánh mì giúp trí nhớ cũng mắc lắm , nhưng do nó là của độc ,. của lạ , của hiếm nên bảo đãm ko đụng hàng , ko có đứa nào thông minh nổi giống con cụ đâu , thế cụ muốn mua bánh hạn sử dụng trong bao lâu ? hạn càng dài thì càng đắt , đấy là điều tất nhiên rồi mà , cháu cũng chẳng dám tính đắt cho cụ đâu, nhưng báo trước là cái hàng này là đồ ngoại nên phải wasington mới mua được , chứ bác hồ là cháu chịu đấy .Thế nhé
    To WC : đề nghị cô này nhượng lại nick cho ai đi nhé , bít cô là ai rồi mất cả vui , với lại cô cứ dùng nick wc post bài đâu phải là nhân vẩt trong chuyện . thế mà miệng cứ leo lẻo tớ là xu ka
  8. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Doremi ơi. Em đâu rồi, tên mèo máy lại biến đi với Mimi rồi. Bệnh với tật gì tên Doremon đó đâu. Lúc nãy anh định vào cái nick của em để tự giúp mình thì bị ai đổi pass mất rồi. Hu hu........ Em có bánh mì giúp trí nhớ không? Cho anh xin miếng, để không bị điểm zero. Hoặc có cái máy nào cho anh thông minh hơn cũng được.
  9. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Em ơi, đừng chạm vào nỗi đau của dạ dày..........ớ nhầm, của lòng anh. Em không bít chứ, cái rún của anh nó .....hức hức.....là.............."Truyền thống gia đình" đấy em ạ.. Bố anh...........cũng có, ông nội anh cũng có, bỗ của ông nội anh cũng có, bố của ông nội của ông nội.........cũng có. Nói chung là con trai dòng họ nhà anh..........ai cũng có
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    ... 1 lũ rỗi hơi
    Mất Sharp Gx10 rồi... huhu, con di dộng yêu thương của mình

Chia sẻ trang này