1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp thức hoá cờ bạc, cá dộ ??? mại dâm ???

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Nimarxnijesus, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BESTPIMP

    BESTPIMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    1. Moa công nhận nà mấy Toa uyên béc thựt. Kiến thức rộng, sâu, đông tây kim cổ cứ gọi nà nẩu thập cẩm hầm bà dằng
    . Thiệt nằm mơ cũng hổng dám vào đây để ní nẽ với các Toa về nuật. Quả không ngoa: hai nuật sư nà thành mákựt.
    2. Chỉ xin được tán dương cái phần quoted lại ở trên của rakhoi: Thứ nhất, khen thay nà nhận xét: "cờ bạc, ma tuý, mại dâm...đều là những nhu cầu của công dân". Có nghĩa nà tém mấy triệu dân VN (cả giai lẫn gái, vừa đẻ nứt mắt hay đang kỳ hấp hối...) đều có nhu cầu...mấu. Kẻ nào không mấu không phải công dân nhé. Thêm nữa: "Cờ bạc , ma tuý , mại dâm đều là những .... nhu cầu của công dân . người có nhiều , người có ti tí , có người chả có tí nào (như các bác .... liệt dương í)". Khóai quá, không có nhu cầu về bất kỳ một trong thứ nào trong ba thứ cờ bạc hay ma túy hay mại dâm đều nà ...liệt dương đí. Ơ, rưng mà....đàn bà, con nít thì nà niệt âm chứ nhể???. Thứ hai: "Chả cứ gì chuyện mua/******* mà cả những thứ khác cũng đều như thía . tỉ như lão không có tôn giáo nên đòi quyền tự do không tín ngưỡng , tớ theo đạo ... hà bá nên đòi quyền tự do tín ngưỡng .... ]. Tớ khoái cái cách so sánh lày đến chết đi được. Sướng nàm sao. Đã nàm sao. Chỉ có Nuật sư xịn mới banh cái mắt mù của tớ ra, nàm cho tớ hiểu rằng cờ bạc, ma tuý, mại dâm (mua *******, khác với chăn gối, ********, phải không nhẩy?) của mọi công dân thì cũng như tôn giáo, tín ngưỡng thôi. Cám ơn Pác. Cả nhân noại phải bừng tỉnh nhờ phát kiến của Pác.
    3. Iem xin dzìa gánh phân trâu cho con vợ chung tình của iem đây, chứ thấy các nuật sư, nuật gia ní nuận về tập quán, pháp nuật, đạo đức, nhà nước, dân chủ, tự do...thế lày, em thấy những điều trước lay em gom được nà con số không.
    Chào các Pác, em ngược ạ.
  2. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    BESTPIMP,
    tớ đoán chừng cậu này thuộc diện con ngoan trò giỏi , dạy đâu biết đó, bảo sao nghe vậy , cho gì ăn nấy , túm lại là loại chỉ con gâu gâu bảo là con chó thì cậu biết ngay , chỉ ******o meo bảo là mèo thì cậu cũng nhớ như tạc vào dạ , nhưng bảo động vật bốn chân có những con gì thì chắc cậu sẽ nghệt mặt mà rằng " báo cáo bác, tớ chưa học đến loài động vật bốn chân ạ "
    Thôi thì tớ cố gắng rông rài một tẹo để làm .... công quả nhể
    Hãy tạm lấy cái chuyện ... dâm dục cho nó gần gũi với cậu nhớ
    tớ bẩu cái nhu cầu thỏa mãn con lợn lòng thì lúc nào cũng có . Con nít mới đẻ thì chưa có nhưng rồi cũng sẽ có (Nại có người còn bẩu rằng con nít mới đẻ cũng đã có í chứ nhưng nói ra thì chắc cậu .... chưa hỉu đâu để khi nào tớ rỗi thì tớ rông rài thêm nhể ) . Người đè nén được nó thì xã hội khen là đạo cao đức trọng , người không kềm chế được thì chạy rông như chó rượng đực Lọại gần hấp hối thì có đã có hoạc chưa kịp có . Tỉ như cậu đang no bụng thì không cần phải ăn nhưng bảo rằng cậu không có nhu cầu ăn uống thì là hỏng bét phỏng ạ . Loại người không có tí nào thì hoạ chăng có là thái giám . giời ạ . Tớ có cần phải viết trong sáng rõ ràng như đang dạy bổ túc văn hoá không ạ
    Để được thỏa mãn cái nhu cầu của con lợn lòng thì người ta có nhiều cách nhể . dùng nhời ngon tiếng ngọt thì được gọi là tán tỉnh . dùng pháp luật để đòi buộc thì người ta gọi là .... kết hôn . dùng sức mạnh thì gọi là hãm hiếp , dùng tiền bạc thì heheheheheh cậu có công ăn việc làm , tha hồ phát tài nhể . không dùng thứ gì hết thì người ta gọi là .... tự sướng
    Chung qui cũng là vì cái con lợn lòng hay là cái nhu cầu sinh lý của nhân loại phỏng ạ . Cậu có cách nào để dẹp tuyệt nọc cái nhu cầu này mà loài người vẫn duy trì nòi giống được không ạ
    Sang đến chuyện cờ bạc nhể . bác nào í đã kể ra các hình thức cờ bạc từ tổ tôm, bầu cua trong gia đình cho đến xổ số của tỉnh , của thành phố . Đánh bạc như các bác PMU18 thì bị C14 gọi đi làm việc, chứ mua xổ số thì là góp phần xây dựng đất nước tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên XHCN . Nhưng cả hai thứ ý đều có chung một mục đích là thoả mãn cái máu ăn thua đỏ đen phỏng ạ
    Rồi đến chuyện ma túy nhá . cậu nghĩ rằng ma tuý là xấu xa hở ??? thế cậu có biết rằng bia rượu thuốc lá .... và cả cà phê cũng có những khả năng làm con người ... sảng khoái và gây nghiền tương tự hay không ??? Xã hội đánh giá thấp những người nghiện ngập bê tha , thế còn những người không có cữ cà phê buổi sáng thì lừ đừ gắt gỏng đụng đâu hỏng đó chả làm việc gì ra hồn thì cậu đánh giá như thế nào hở
    Những thứ này chả phải là những phát kiến của tớ , mà nhân noại cũng chả có ai phải bừng tỉnh vì nó cả . cậu có cảm thấy " từ ấy trong tôi bừng nắng nắng hạ " khi tớ so sánh như thía thì chỉ là vì cậu không có thói quen sử dụng cái chất sền sệt trong đầu cậu í thôi
    Còn những thứ trừu tượng hơn một tẹo như tập quán, pháp nuật, đạo đức, nhà nước, dân chủ, tự do ... thì để thong thả tớ kiếm cho cậu một suất học bổng đi tham dự khoá .... bình dân học vụ rồi ta hãy rông rài tiếp nhể . Chứ tớ thấy cậu đọc chữ Việt mà chuyện này xọ chuyện kia , phải mớn từng thứ một như thế này thì ..... mỏi tay quá thể
    Thế nhé
  3. mucdong

    mucdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì có luật pháp nào cấm đưọc phát ngôn không ạ? Theo cháu, không thể có cái siêu luật có thể quy định cụ thể tất cả những gì người dân không đưọc nói. Luật chỉ có thể rào bằng câu là anh muốn nói gì thì nói nhưng anh phải chịu trách nhiệm trưóc pháp luật. về điều mình nói.

Chia sẻ trang này