1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẦU NĂM PRC:Album ảnh-bắt đầu trang 2

Chủ đề trong 'PR' bởi Minhletuan, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. INNOVA

    INNOVA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bên topic này nhiều ảnh hoành tráng quá. INNOVA post lại bài minh họa cho chùm ảnh của Antigod để những bạn không tham gia có thể cảm nhận phần nào không khí của Ấn tượng PRC
    ẤN TƯỢNG PRC
    Ấn tượng tốt đầu tiên về cách thức tổ chức khá chu đáo với Power point presentation qua máy chiếu của các bạn trong ban chủ nhiệm và cách dẫn chương trình sôi nổi của MC Minh.
    Vui thật nhiều bởi sự nhiệt tình của mỗi thành viên PRC. Chắc hẳn có nhiều bạn dường như còn bỡ ngỡ với PR và những gương mặt mới quen, nhưng lòng nhiệt huyết có mặt tại PRC của các bạn khởi đầu một dấu hiệu tốt cho một PRC phát triển mai đây.
    Học hỏi được thật nhiều về tình yêu từ chương trình phỏng vấn Valentine Tuấn - Mai cùng những kinh nghiệm vàng, cảm xúc hồng các bạn truyền đạt đến những bạn trẻ đang và sẽ bước chân vào con đường hạnh phúc gia đình.
    Ấn tượng bởi câu chuyện tình ?ohộp quà tặng kì diệu chưa được mở? của Mai. Hộp quà khi Mai thể hiện tài năng và tâm huyết nghề nghiệp hết mình để cố gắng gói một món quà thật đẹp đã gói gém rồi lại mở ra một hạnh phúc gia đình vĩnh cửu cho một cô gái ?o xinh đẹp, dẽ thương?, hết mình trong những gì mình làm...
    Khâm phục sự bay bổng lãng mạn của cánh diều nâng cánh ước mơ hạnh phúc của Tuấn... và đôi chút thèm muốn....một cánh diều của riêng mình..... Có thể trả lời cho tin nhắn của một ai đó: Tuấn vẫn có thể tiếp tục làm thêm một con diều hay nhiều cánh diều tình yêu nữa, nhưng chắc chắn Tuấn sẽ chỉ căng gió nâng những cánh diều hạnh phúc đó với người bạn đời Tuấn hết lời ca ngợi trong buổi phỏng vấn tại PRC.
    Vui thật nhiều với những cảm xúc tình yêu ngọt ngào của các thành viên PRC qua những tin nhắn Valentine tình yêu tuyệt vời : Tôi không biết thiên thần ở trên trời hay dưới biển.... Tôi chỉ biết có một thiên thần đang đọc tin nhắn mừng hạnh phúc nhân ngày tình yêu này....Một ngày nào đó, ai cũng sẽ được làm thiên thần của một ai đó.... Hi vọng thật nhiều.....
    Bất ngờ thật nhiều bởi món quà tặng độc đáo của ban tổ chức với thông điệp : "Yêu trong an toàn" làm các thành viên PRC thổn thức trong hồi hộp, ngẩn ngơ trong đợi chờ xem nội dung của món quà là gì mà không ai chịu công bố nội dung. Ta dành truyền tay nhau mỗi người chiêm ngưỡng một tí để rồi ai cũng được biết đấy là cái gì. Chỉ tiếc rằng không đủ nhiều để mỗi người được thưởng thức một tí....
    Còn biết bao Ấn tượng, bất ngờ, niềm vui khác trong ngày offline Valentine PRC, tôi xin nhường lời cho cảm nhận riêng cho mỗi thành viên PRC. Nhân ngày Valentine, chúc những đôi cánh thiên thần luôn mang tình yêu mong đợi đến đúng nơi đúng lúc, chúc những cánh diều tình yêu luôn căng gió lộng, chúc các bạn PRC sẽ tràn ngập những niềm vui và hạnh phúc bất ngờ nhất và hãy luôn tâm niệm rằng: "Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống không thể nhìn thấy hoặc sờ thấy...mà chúng phải được cảm nhận bằng con tim" (nhà văn Hellen Keller).
    Hẹn gặp lại các bạn!
    INNOVA

  2. nguoivietco

    nguoivietco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác này không biết làm PR lâu chưa nhưng có vẻ prồ, thông tin thì ít mà Bác tít thì nhiều giỏi, giỏi thật.
    Em không đi được ngày hôm đó tiếc thật nhưng rất cảm ơn bác đã tường thuật lại buổi họp PRC ngày hôm đó, xin chúc mừng PRC đã có những bước tiến vững chắc trong năm mới này, hy vọng những buổi họp tiếp theo PRC sẽ có những chương trình cụ thể áp dụng linh hoạt giữa lý thuyết và thực hành.
    Trời lạnh quá! kiếm củi sưởi ấm thôi.
  3. _devilmaycry_

    _devilmaycry_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Antigod đây!

    Cám ơn những lời nhận xét ,động viên hết sức chân thành của INNOVA.Quả thật khi đọc những câu trên antigod (Devil May Cry)ko biết nói gì hơn là 2 từ xúc động.
    Buỏi hôm đó có được thành công cũng là nhờ có sự tham gia nhiệt tình của các bạn,sự cố gắng hết mình của những người trong ban tổ chức như anh Minh,anh Tuấn,chị Mai,anh Hoàng...
    Có những chuyện mà tới bây giờ antigod mới dám kể lại:Cho tới khi chương trình của chúng ta bắt đầu là từ chiều hôm thứ 7 trước cho tới khoảng 9h kém ngày CN chúng tôi vẫn còn gặp phải một đống rắc rối ko thể nào ngờ tới như rắc rối với nhân sự,với nhà hàng,với máy chiếu,máy vi tính...nhưng mọi người vẫn cố gắng bảo nhau là phải cùng làm.Làm sao cho nó phải hẳn hoi tử tế bởi dẫu sao thì đây cũng là buổi gặp gớ đầu năm của PR C, làm để mọi người ko thất vọng và cuối cùng đến khi chương trình bắt đầu chạy cho tới khi kết thúc thì mọi chuyện lại diễn ra một cách trôi chảy.Mọi người tham gia vui chơi một cách nhiệt tình.
    Cám ơn sự đóng góp của các bạn!Hẹn gặp lại các bạn vào những hoạt động tiếp theo của PR C
    Được _DevilMayCry_ sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 15/02/2006

Chia sẻ trang này