1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp tuổi hay không hợp tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi zinvn, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zinvn

    zinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hợp tuổi hay không hợp tuổi

    Bây giờ mọi người nghĩ thế nào về chuyện hợp tuổi hay ko nhỉ. Tôi và người yêu tôi ko hợp tuổi nhau, theo như lời mẹ tôi thì tôi xung khắc với anh ấy cả về can chi, mệnh và Tứ hành xung. Gia đình tôi ko hài lòng lắm còn gia đình anh ấy thì chưa biết. Anh ấy thì cũng ko tin vào chuyện này.
    Mọi người đóng góp ý kiến giúp tôi nhé. Tôi cũng rất mong nhận dc chia sẻ của những bạn đã gặp hoàn cảnh như tôi. Và tôi có nên cho anh ấy biết chuyện này hay ko?
    Cảm ơn các bạn nhiều


    Được zinvn sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 02/04/2006
  2. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tớ chênh nhau 6 tuổi, thuộc tứ hành xung luôn.
    Bố mẹ chồng tớ cũng chênh nhau 6 tuổi, và cũng tứ hành xung nốt.
    Đến vợ chồng tớ cũng lại chênh 6 tuổi, và cũng lại nằm trong tứ hành xung.
    Về chuyện bố mẹ tớ và bố mẹ chồng tớ thì các cụ nay đều nhiều tuổi rồi, nhưng mà vẫn cực kỳ tình cảm với nhau. Phải thừa nhận là tính cụ ông và cụ bà có nhiều điểm khác nhau, thậm chí rất trái ngược, có thể nói là rất dễ gây bực mình cho nhau, ấy thế mà các cụ lại rất hạnh phúc cho đến tận bây giờ. Điều quan trọng là cách cư xử với nhau, luôn quan tâm đến nhau, tôn trọng nhau, luôn cố gắng tự hoàn thiện bản thân mình vì nhau, biết nhường nhịn và cảm thông, vân vân và vân vân. Thế nên bây giờ các cụ vẫn cứ như hồi còn thanh niên ấy, thỉnh thoảng còn trêu chọc nhau nữa kìa.
    Còn tớ và chồng tớ, đúng là hai đứa khác tính nhau, một đứa trầm, một đứa sôi nổi. Đứa thì chăm, đứa thì lười . Đứa thì gọn gàng, đứa thì bừa bãi. Túm lại là nhiều cái cũng khá là ngược nhau. Nhưng mà bọn tớ chẳng bao giờ có mâu thuân cả. Quan trọng là đứa nào cũng phải biết khuyết điểm của mình và tự sửa đồng thời luôn nhìn vào ưu điểm của bạn đời mình. Có chuyện gì chưa thống nhất là cả hai cùng ngồi xuống thảo luận, tránh gây tranh cãi. Có giận dỗi nhau gì thì chỉ được giận nửa tiếng thôi, và giận đến mấy buổi tối cũng vẫn phải nằm chung giường, vân vân và vân vân tiếp.
    Tại sao tớ lại dài dòng như vậy, đó là vì tớ muốn bạn thấy rằng chuyện tuổi tác không ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nếu mình biết cách sống, cách cư xử hợp lý. Chứ tớ thấy nhiều đôi tuổi hợp lắm mà cuối cùng cũng bất hoà rồi ly hôn.
    Còn chuyện gia đình phản đối thì mình phải thuyết phục. Hồi bon tớ chưa lấy nhau, nhà tớ và nhà chồng tớ đều dặn hai đứa: Đã biết là xung tuổi dễ có xung đột thì lại càng phải tự biết tránh trong cách nghĩ, cách cư xử hàng ngày, biết sống làm sao để gìn giữ hạnh phúc của mình.
    Bạn nên nói với người yêu về chuyện gia đình bạn ngại ngần về chuyện xung tuổi và cùng với anh ấy bàn bạc tìm ra cách nào hợp lý nhất để thuyết phục gia đình.
  3. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    zinvn à,ấy có "nỗi niềm "giống tớ đấy.Anh ấy của tớ hơn tớ 6 tuổi thuộc tứ hành xung .Nhưng cả nhà tớ và anh ấy đều không "tín" nên ko cho tớ tin.Bố mẹ thì khuyên quan trọng là có yêu thương nhau không chứ tuổi tác ko quan trọng.Còn anh ấy vẫn lấy ví dụ về bố anh ấy hơn mẹ 6 tuổi mà 2 người vẫn sống hạnh phúc đến tận bây giờ đấy thôi.À,nói nhỏ nha,mấy hôm trước tớ có đi xem,bà bói lại phán thật ra bọn tớ không "kị" nhau đâu,đại loại không hợp không khắc,còn phụ thuộc vào ngày giờ sinh nữa cơ.Nếu ấy còn phân vân thì cứ đi xem thử xem sao.Hị hị...ko phải tớ tuyên truyền bói toán mê tín đâu nhưng biết đâu ấy đi xem người ta cũng phán thế,về kể với bố mẹ các cụ lại xuôi thì sao.Tớ thấy chị foolish_dreamer nói rất đúng đấy,cứ vậy đi.Chúc ấy hạnh phúc!
  4. wendyhouse

    wendyhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có số phận. Chắc chắn thế.
    Nhưng
    Con người làm nên số mệnh
  5. bonongcoc

    bonongcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng tin vào những thứ đó.
    Bây giờ là mấy giờ rùi mà còn nghĩ thế?
    Cậu chính là người làm ra số phận cậu chứ ai???
  6. wendyhouse

    wendyhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hi bonongcong,
    Trong cuộc sống, có nhiều cái người ta không lý gải được, có nhiều cái nó tuân theo một điều gì đó khó cưỡng, người ta gọi tên nó là số phận thôi.
    Tớ tin là có số phận, cho dù bây giờ là 12h40ph của một ngày thuộc thế kỷ thứ 20+1 . Số phận không phải một điểm bất di bất dịch. Nó là một quãng nào đó, có thể thay đổi và xoay chuyển trong khu vực ấy. "Con người làm nên số mệnh" là lẽ đó.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đợi vài năm thuyết phục gia đình, đến năm 26-30t là trưởng thành, gia đình sẽ không có những băn khoân nữa.
  8. quaivat2

    quaivat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    nói đến vấn đề này thì bố mẹ tớ cũng ko hợp tuổi nhau, thế mà 2 cụ tỉnh củm lắm còn tình cảm hơn cả anh tớ với chị dâu ý (tớ nghĩ bụng sao còn trẻ mà như chả tình cảm lãng mạn gì cả như 2 khúc gỗ với nhau ý, nhìn chán lắm hay là do sống chung với gia đình chồng nên thế nhưng mình nghĩ cũng do tính của mỗi người nữa đúng ko????), nhưng đúng là tính tình bố mẹ tớ có nhiều cái ko hợp lắm, hay chí choé lắm nhưng xa nhau là nhớ ngay hehe, về sau tớ cũng chỉ mong đc thế
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước ông bà cưới nhau có xem tuổi gì đâu mà vẫn sống vui đó thôi.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện hợp tuổi chắc chỉ có nguời làm ăn là hay care thôi.. nhưng mà thời đại bây giờ mấy nguời để ý đến những cái đó đâu.. cái chính là ở mình cơ mà..

Chia sẻ trang này