1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi losuoi, 16/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Superliver và các bạn thân mến!
    Các bạn đều hỏi mình sinh con năm nào hợp, rồi lại hỏi mình muốn năm này, năm kia. Như vậy thực khó cho CQ quá.
    CQ không thể tìm cho bạn những năm mà không tốt cho hai bạn nhưng các bạn lại không muốn vậy. Có lẽ để theo lẽ tự nhiên, các bạn có thể tùy chọn việc sinh con theo phúc phận mỗi người. Can thiệp vào cuộc đời người khác thật là việc làm không phải của CQ.
    CQ đã post phần lý thuyết, đã đưa các đường link dẫn đến các nguồn các bạn có thể tra cứu nhưng các bạn không tự tìm hiểu cho mình. Khi chính các bạn không tự tìm kiếm cho mình thì dẫu CQ có trả lời gì vào đây CQ nghĩ các bạn cũng chỉ để xem cho vui thôi. Bởi vì các bạn nghe vậy nhưng cũng chẳng hiểu gì cả. Vậy nên các bạn không cần băn khoăn gì, cứ chọn theo điều các bạn cảm thấy phù hợp với mong muốn của mình. Như vậy sẽ thuận lý hơn.
    Vì bạn Superliver đã hỏi nên CQ sẽ trả lời trường hợp của bạn. Các bạn khác lưu ý hộ CQ việc này. Những trường hợp tương tự xin phép cho CQ không trả lời vì thực tình mất nhiều thời gian lắm.
    * Canh Dần 2010:
    - Thiên Can: Cha Âm Đinh hỏa khắc con Dương Canh kim, mẹ con cùng Kim: 8/10đ
    - Thân Mạng: Con Dương Mộc sinh cha Âm Hỏa, bình hòa với mẹ --> con bé sinh cha là ngược lý. Con khó nuôi. Mẹ con đều phải chiều bố nhiều.4/10đ
    - Địa chi: Dần Mùi (cha) không ảnh hưởng, Dần dương và Dậu âm (mẹ) tuyệt nhau - địa chi mẹ con tuyệt nhau là rất xấu 2/10đ -
    Tổng cộng 14/30 = 46.6% - nếu là con út thì không nên. Con gái tốt hơn con trai.
    * Nhâm Thìn 2012
    - Thiên Can: Con Dương Nhâm Thủy khắc Cha Âm Đinh hỏa, mẹ Âm Tân Kim sinh con Dương Nhâm Thủy: Con khắc cha là không thuận lý. Cha bị khắc xuất vì khắc mẹ lại thêm bị con khắc nhập.2/10đ
    - Thân Mạng: Con Dương Hỏa cùng hành với cha Âm Hỏa, mẹ Mộc sinh con Hỏa, anh Mộc sinh em Hỏa --> 10đ/10đ
    - Địa chi: Thìn Mùi (cha) không ảnh hưởng, Dần Dậu tam hợp với Thìn 10đ/10đ
    Tổng cộng 22/30đ = 73% - Con út thì tốt. Nên là con trai.
  2. superliver

    superliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Rất cảm ơn CQ . Tương quan vơ chồng mình có thể hiểu được nhưng về phần con cái mình lại không coi được, nên nhờ CQ . Rất cảm ơn bạn dù rất bận nhưng vẫn trả lời mình.
    Chúc CQ gặp nhiều niềm vui trong CS ! Rát cảm ơn bạn đã luận giúp mình.

    Được superliver sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 28/12/2007
  3. vitconxinhxinh

    vitconxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Moon ơi, Chiêu Quân ơi, đã giúp thì giúp luôn cho trót với, sinh con năm nào thì hợp với 2 vợ chồng. Cám ơn 2 bạn nhiều lắm.
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0

    Sinh trước một bé Kỷ Sửu đi.
  5. SarahTran

    SarahTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Chiêu Quân dù rất bận nhưng đã bớt thời gian trả lời sớm bài của mình.
    Những thông tin của Chiêu Quân đưa ra hầu hết là đúng. Nhưng...đến giờ có lẽ nó không đúng nữa rồi.
    Đúng là bọn mình đã rất yêu thương nhau, đi đâu cũng có đôi có cặp. Từ khi quen mình và lấy mình, hình như mọi công việc của anh ấy thuận lợi và tốt lên rất nhiều. Đúng là anh ấy là một người có tài, mình rất ngưỡng mộ nể trọng. Anh cũng rất kỹ tính và mình luôn cố gắng để làm một người vợ tốt của anh. Trong mọi việc anh luôn bàn bạc hoặc hỏi ý kiến mình, mình chỉ đưa ra quan điểm. lời khuyên rồi để anh ấy tự quyết định và mình tôn trọng những quyết định của anh ấy. Vợ chồng cũng có những lúc không vừa ý nhau, có những lúc giận hờn... nhưng chẳng được lâu vì giận nhau mà không nhìn mặt nhau, không âu yếm nhau hàng ngày như mọi khi thì...nhớ lắm! Rồi sau mỗi lần giận nhau như thế lại thấy yêu nhau và gắn bó với nhau hơn.
    Nhưng đến giờ, mọi cái có lẽ sẽ chấm dứt mất thôi. Mình mới phát hiện ra rằng anh vẫn còn đi lại với vợ cũ. Không đơn thuần chỉ là gặp nhau vì con. Mình chắc chắn điều đó. Tuy nhiên, với mình thì anh vẫn chối cãi là không có chuyện đó. Mình đưa ra những bằng chứng thì anh viện dẫn mọi lý do để bao biện nhưng chẳng cái nào ăn nhập với cái nào cả. Chuyện này mình chỉ tâm sự với đứa em chồng. Nó hỏi anh thì cuối cùng anh nói với nó rằng anh làm thế là vì con. Anh với vợ cũ phải đóng kịch như chưa li dị nhau để đứa bé đỡ bị ảnh hưởng tâm lý, vì nó còn bé quá rất tội nghiệp. Sau này nó lớn hơn một chút thì mới cho nó biết sự thật (Bé hiện đang ở với mẹ và dự định 2 năm nữa sẽ về ở với vợ chồng mình). Còn thì giữa anh với vợ cũ không còn tình cảm gì với nhau hết, anh cũng chẳng làm điều gì để phải hổ thẹn với mình và anh luôn luôn dành hết tình cảm cho mình.
    Mình rất muốn thông cảm với chồng nhưng không thể nào chấp nhận được việc này. Và mình biết, vẫn có nhiều dịp anh nói dối mình rằng đi công tác hoặc công việc này nọ để đi chung cùng vợ cũ và con, như một gia đình bình thường chưa từng li dị. Chỉ là bố đi làm và lâu lâu mới về nhà đưa cả nhà đi chơi thôi...
    Chiêu Quân ơi, mình không biết đây chỉ là một trong những cơn sóng gió thử thách hạnh phúc của gia đình mình không? Hay hạnh phúc của gia đình mình sẽ bị cơn sóng gió này lật úp mất thôi? Bởi vì lúc này đây mình cảm thấy rất bế tắc và chỉ nghĩ đến chuyện ra đi cho thanh thản thôi. Để anh ấy và gia đình cũ đoàn tụ. Nhưng mình cứ dùng dằng không quyết định được. Vì anh ấy luôn tỏ ra rất rất yêu thương mình (mình cảm nhận được bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ nữa cơ, chứ không chỉ tin vào những lời nói của anh ấy). Tất cả gia đình họ hàng đều khẳng định anh ấy và vợ cũ chẳng còn yêu thương gì nhau từ lâu lắm rồi, có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa họ trước đây và chuyện họ có thể về lại với nhau là điều không thể. Họ hàng gia đình bên chồng rất quý mình và luôn vun vào cho bọn mình. Anh ấy thì vẫn chối cãi và càng cố gắng hơn để chứng tỏ tình yêu với mình. Thế nhưng, để 2 vợ chồng ngồi với nhau nói chuyện thẳng thắn về chuyện này cho rõ ràng thì không thể được. Vì anh ấy cứ khăng khăng rằng chẳng có gì để nói cả. Có gì cần nói thì đã nói hết rồi. Vậy đấy!
    Chẳng lẽ bọn mình yêu nhau và hợp nhau đến vậy mà lại tan vỡ sao? Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ phải ra đi thôi. Ôi...nghĩ đến đây mà buồn quá...
    Àh, về đứa con riêng của chồng. Đúng là từ lúc sinh bé ra thì gia đình cũ của anh bắt đầu lục đục và phát sinh mâu thuẫn, rồi dần dần cũng rạn vỡ từ đó. Công việc của anh hồi đó cũng có nhiều chuyện không suôn sẻ, không may mắn. Thế nhưng, có một thông tin hơi trái ngược với nhận định của Chiêu Quân, đó là anh và bé con (bé gái) rất yêu thương nhau. Con rất quý bố và bám bố, thờ ơ với mẹ (mẹ đẻ), bố thì cực kỳ yêu con (mình chưa từng thấy ông bố nào yêu con đến vậy). Một điều đúng là bé rất rất bướng.
    Chiêu Quân ơi, nếu có thời gian xem lại hộ mình xem có phải CQ đã bỏ sót yếu tố chia li[/b] trong vận mệnh của vợ chồng mình không. Mình cảm thấy sự chia li đang đến gần...gần lắm rồi...
  6. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    Ngồi gõ 1 trang dài mà cuối cùng cái mạng FPT củ chuối nó die làm mất hết ròai. Nản quá.
  7. thienthanh07

    thienthanh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào SarahTran,
    Đọc qua vài dòng tâm sự của bạn, mình cảm thấy cần góp ý với bạn một số điều vì mình có người bạn y chang hòan cảnh của SarahTran, nên mình muốn chia sẻ cùng bạn để bạn đưa ra quyết định đúng đắn nhất mà không phải hối tiếc vì đánh mất cái hạnh phúc thật sự của đời mình mà bạn may mắn có được !
    SarahTran à, bạn có biết bạn đang rất hạnh phúc khi có được người chồng hết mực thương yêu mình và hai bạn thật sự hiểu ý nhau - tâm đầu ý hiệp ! Thế mà bạn lại có ý định từ bỏ cái hạnh phúc này với lý do bạn nghi ngờ chồng mình muốn quay lại với vơ củ ! SarahTran ơi, bạn bình tâm lại nào, chồng bạn nói đúng đó, anh ấy không muốn con cái biết Bố Mẹ chúng li dị vì sợ nó buồn ! Đó là suy nghĩ đúng và rất đúng của một người cha hết mực yêu thương con (mà bạn nói rằng bạn chưa hề thấy người bố nào thương con đến như vậy) . Mình dám khẳng định với bạn, chồng bạn chỉ đơn thuần vì con chứ tình cảm với vợ củ là không còn gì cả vì rõ ràng gia đình anh ấy cũng xác nhận như vậy và chính bạn cũng cảm nhận được sự thương yêu của anh ấy giành cho bạn ! Thì tại sao bạn lại nghi ngờ chồng mình và còn có ý ghĩ ........ngộ nghĩnh là trả anh về đòan tụ với gia đình ?? Anh ấy và vợ củ đã hết tình cảm với nhau roi, và người anh ấy yêu thương bây giờ là bạn. Vì yêu bạn, nên nhiều khi anh ấy không muốn làm bạn hiểu lầm và buồn khi anh ấy về với con nên mới nói dối với bạn là đi công tác ! Thật sự, chồng bạn chỉ nghĩ đến con không muốn nó buồn cho nên không muốn cho nó biết Bố Mẹ li dị nhau nên muốn đóng giả một gia đình hạnh phúc cho nó vui thôi bạn à ! Bạn ơi, bạn nên hiểu cho chồng bạn, anh ấy cũng khổ tâm đấy ! Anh ấy yêu bạn nhưng bạn lại đang hiểu lầm anh ấy !! Mình thật sự rất mong bạn bình tâm suy nghĩ lại và hãy nói chuyện với chồng bạn một lần nữa. Mình nghĩ rằng, bạn sẽ thông cảm được cho hòan cảnh của anh ấy ! Đừng vì sự ghen tuông nhất thời mà đánh mất đi hạnh phúc của mình ! Trên đời này kiếm một người thật sự đồng cảm với mình và yêu thương mình như vậy là rất khó ! Bạn may mắn có được thì hãy trân trọng bạn nhé !!!
    Chúc bạn luôn hạnh phúc bên chồng !

  8. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thienthanh nói rất đúng rồi đó. Chỉ những người sống trong thiếu thốn mới hiểu đủ đầy là đáng quý thế nào phải không Thienthanh?
    Chờ hết chán sẽ gõ lại cho SaraTran phần viết của CQ.
  9. thienthanh07

    thienthanh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó CQ !!! Hạnh phúc rất khó kiếm ! Có rồi xin hãy giữ gìn và vun đắp !
  10. Takarisushi

    Takarisushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chị chieu_quan ơi , em và bạn trai em đều sinh năm Đinh Mão 87 . Như thế về sau nếu lấy nhau có hợp tuổi không ạ ? Cả 2 bọn em đều sinh vào mùa hè ạ .
    Mà em nghe nói con gái Đinh Mão phải lấy chồng muộn phải không ạ . T_T .
    Các chị trả lời giúp em với nha . Em cảm ơn chị nhìu ạ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này