1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi losuoi, 16/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhyentimem

    binhyentimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các Bác co em hỏi chút.Em sinh năm 87 (Đinh mão) còn người yêu em sinh năm 81(Tân Dậu) có khắc ko? Trong tứ đại hành xung thì tuổi của em và anh ấy là khắc, bây giờ chót yêu rùi mà gia đình anh ấy lại mê tín về tuổi hợp với không hợp.Hic, cứu em với lẽ nào em phải bỏ anh ấy ạ
  2. anna_170684

    anna_170684 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    các anh chị ơi!
    em là con gái, sinh năm 1984 GIáp tý ấy, người yêu cũ của em cũng Giáp tý.
    hic, mới thôi rồi
    vậy thì hai người cùng tuổi em có hợp nhau không? trước giờ em toàn quen cùng tuổi thui
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Em dẫn giải thế này thì đúng là sẽ có lúc đập đầu vào tường vì rối rắm.
    Thứ nhất: nếu chỉ căn cứ vào thiên can - địa chi để xem hợp tuổi hay không thì không đủ. Nếu chỉ chăm chăm vào nó để xét đoán thì lại hoá ra sai.
    Thứ 2: em căn cứ vào đâu để nói con Canh Dần với mẹ Tân Dậu là không hợp nhau?
    giải thích xong anh sẽ trả lời cho em biết em sai bét ở điểm nào.
    Với toàn thể member: duy tâm nhưng không nên mê tín
  4. cumzim

    cumzim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hixhix..... Em nhìn đi nhìn lại mà chẳng thấy có cặp tuổi của vợ chồng em. Các chị xem dùm em với nhé.
    - Em là nữ sinh 85 ( Ất Sửu)
    - Bạn trai em sinh năm 1980 ( Canh Thân)
    Em nghe nhiều người nói là tuổi của 2 bọn em k hợp nhau đâu. Được cái là cả 2 nhà đều k ai ngăn cản. Bọn em định sang năm cưới. Các chị xem dùm em sinh con năm nào là hợp lí nhé!
    Cảm ơn các chị nhiều nhiều!
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Em dẫn giải thế này thì đúng là sẽ có lúc đập đầu vào tường vì rối rắm.
    Thứ nhất: nếu chỉ căn cứ vào thiên can - địa chi để xem hợp tuổi hay không thì không đủ. Nếu chỉ chăm chăm vào nó để xét đoán thì lại hoá ra sai.
    Thứ 2: em căn cứ vào đâu để nói con Canh Dần với mẹ Tân Dậu là không hợp nhau?
    giải thích xong anh sẽ trả lời cho em biết em sai bét ở điểm nào.
    Với toàn thể member: duy tâm nhưng không nên mê tín
    [/quote]
    Xin chào,
    Thứ nhất: CQ không có nghĩa vụ phải giải thích gì với bạn. Nếu bạn cảm thấy có vấn đề thì cứ tự lên tiếng và trình bày.
    Thứ hai: Nếu bạn đọc hết topic này từ đầu đến cuối thì sẽ không phát biểu thế này: "nếu chỉ căn cứ vào thiên can - địa chi để xem hợp tuổi hay không thì không đủ. Nếu chỉ chăm chăm vào nó để xét đoán thì lại hoá ra sai.
    Thứ ba: CQ đã đọc những bài trả lời của bạn trong topic bạn mở để xem tử vi. Nếu phán như bạn thì giở vài cuốn sách ra cũng gõ được. Hơn nữa, cho dù bạn có rất giỏi và thích nói thẳng, nói thật nhưng lời nói không tôn trọng người tín nhiệm mình, thái độ kể cả, thật là có tài mà thiếu tâm. Chữ "THẦY" nó quý lắm. Dù bạn có là ai và giỏi cỡ nào đi nữa cũng có lúc nên giữ gìn.
    Rất cảm ơn đã góp ý!
  6. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Thứ nhất: CQ không có nghĩa vụ phải giải thích gì với bạn. Nếu bạn cảm thấy có vấn đề thì cứ tự lên tiếng và trình bày.
    Thứ hai: Nếu bạn đọc hết topic này từ đầu đến cuối thì sẽ không phát biểu thế này: "nếu chỉ căn cứ vào thiên can - địa chi để xem hợp tuổi hay không thì không đủ. Nếu chỉ chăm chăm vào nó để xét đoán thì lại hoá ra sai.
    Thứ ba: CQ đã đọc những bài trả lời của bạn trong topic bạn mở để xem tử vi. Nếu phán như bạn thì giở vài cuốn sách ra cũng gõ được. Hơn nữa, cho dù bạn có rất giỏi và thích nói thẳng, nói thật nhưng lời nói không tôn trọng người tín nhiệm mình, thái độ kể cả, thật là có tài mà thiếu tâm. Chữ "THẦY" nó quý lắm. Dù bạn có là ai và giỏi cỡ nào đi nữa cũng có lúc nên giữ gìn.
    Rất cảm ơn đã góp ý!
    [/quote]
    Làm người đứng thẳng mà sống, không có nghĩa là thấy sai dở mà nói hay, thấy đúng mà nói dở, tôi ngứa tiết vì cái kiểu xem của cô nương không khác gì mấy con mụ đồng bóng và bọn Sư chùa quá sứ, sai bét một cách trắng trợn. Cái kiếu đó là bói ra ma biết chưa, có thể lừa người không biết nhưng với người biết rồi đó gọi là diễn trò khỉ giữa chợ. Đọc lại Vàng 1. Còn muốn biết thêm về tôi có thể tham khảo qua cá diễn đàn lên quan đến + và hải ngoại
    Vàng2: nói được câu này mà vẫn phát biểu linh tinh được thì cũng lạ
    Được Mutilator sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 01/01/2008
    Được Mutilator sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 01/01/2008
  7. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Thực ra,nếu xem theo bát quái ( tàu khựa) có người thì hợp ,nhưng xem theo Ngũ hành của Văn hoá Việt thì lại sai bét. Co chú yêu nhau là OK rồi,mọi thứ khác chỉ là tương đối.Chúc HP
  8. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Làm người đứng thẳng mà sống, không có nghĩa là thấy sai dở mà nói hay, thấy đúng mà nói dở, tôi ngứa tiết vì cái kiểu xem của cô nương không khác gì mấy con mụ đồng bóng và bọn Sư chùa quá sứ, sai bét một cách trắng trợn. Cái kiếu đó là bói ra ma biết chưa, có thể lừa người không biết nhưng với người biết rồi đó gọi là diễn trò khỉ giữa chợ. Đọc lại Vàng 1. Còn muốn biết thêm về tôi có thể tham khảo qua cá diễn đàn lên quan đến + và hải ngoại
    Vàng2: nói được câu này mà vẫn phát biểu linh tinh được thì cũng lạ
    Được Mutilator sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 01/01/2008
    Được Mutilator sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 01/01/2008
    [/quote]
    Xin chào,
    CQ không biết bạn đứng thẳng hay cúi hay quỳ để sống vì đây chỉ là xã hội mạng. Vì sự phản hồi của bạn CQ có mấy lời sau:
    - CQ không có nhu cầu tìm hiểu bạn là ai, ở đâu. Dù bạn có là chủ sở hữu một LSTV của thiên tài đi nữa, cũng không có nghĩa là bạn nói CQ sai thì CQ phải sai và CQ đúng là CQ sẽ đúng. Người tài thì vô tận nhưng ai chứng minh được lý thuyết lý số của mình là hòan tòan đúng chắc bạn biết việc đó còn phải chờ thời gian. Không hiểu bạn lấy gì để làm căn cứ phỉ báng những lý thuyết của người khác??!!
    - CQ không ham thích việc xem xét và luận lý số, thấy nhiều bạn băn khoăn, lúng túng nên giới thiệu 1 lý thuyết để mọi người tham khảo. Lý thuyết và nguồn được post công khai để các bạn có thể nghiên cứu, tự tính tóan và cân nhắc. Thực ra CQ chỉ là người luận hộ các bạn ở đây vì ai cũng có thể luận được, chẳng qua mọi người ỷ lại mà thôi. Lý số không phải là cái gì cao siêu. Nó chỉ là một môn lý luận phổ biến mà người ta chưa tìm lại được cách để hiểu nó và phổ quát nó.
    Xin nhắc lại thêm một lần nữa thông điệp CQ đã nhắc lại nhiều lần qua 50 trang của Topic này:
    Những phần luận của CQ có tính chất tham khảo. Trong các bài trả lời CQ luôn nhắc mọi người lý thuyết này chỉ là một khía cạnh để xem xét sự tương khắc và nên xem nó như sự tham khảo và chiêm nghiệm thử với thực tại của mình. Việc Topic này có giá trị hay không không do bạn thừa nhận hay sự khẳng định của CQ mà chính các bạn đã tham gia vào topic này mới có tư cách để đưa ra nhận định nó có ý nghĩa với mình hay không?
    CQ chưa từng nhận mình là "thầy" ở bất cứ đâu và luôn thông báo rõ cho mọi người biết CQ không phải là chuyên gia về TVLS. Do vậy, bạn không hiểu được trong 50 trang của topic này CQ làm gì thì hoặc là nhận thức của bạn có vấn đề hoặc là cố tình phủ nhận những điều mà ai đọc thì cũng hiểu.
    - Cá nhân CQ thấy bạn không đủ tư cách để dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để nhận xét về CQ cũng như nhận xét về các chi tiết thân nhân của những bạn thành viên trên mạng đã tín nhiệm bạn để thăm hỏi những bí ẩn trong LSTV của họ. ]Những điều thuộc về cá nhân họ không phải là thứ để bạn phát ngôn tùy tiện, thiếu tôn trọng, thậm chí là xúc phạm (dù họ là ai) chỉ vì bạn phán qua loa cho họ vài chữ về vận mệnh mà chắc chắn họ xem cũng chỉ cho vui chứ chẳng giúp họ được điều gì.
    Trên mạng ảo, bạn đã thể hiện một hình ảnh tự cao ngạo mạn; lời lẽ tùy tiện, xấc xược; cách ứng xử thiếu văn minh và văn hóa; những mong cầu rất trẻ con, tầm thường chưa kể đến là bạn chưa chứng minh được trình độ của bạn đến đâu. Rất nhiều người giỏi giang mà CQ được biết thì họ cũng không có lối hành xử như bạn.
    CQ không cần biết bạn là ai, có bao nhiêu người tung hô và ủng hộ bạn. Nhưng khi bạn không đủ tư cách để CQ tôn trọng thì bạn không xứng đáng để CQ tiếp chuyện

    - Với quan điểm trên đây, CQ xin miễn không trao đổi thêm với bạn. Bạn có thể lập các Topic để thể hiện tài của mình, để được nhiều người bình chọn và nổi danh. Song việc tiếp tục đưa ra các ý kiến tùy tiện trong Topic này là hành động không đẹp dù nó có nhân danh lời góp ý hay gì đi nữa. Nếu bạn tiếp tục có động thái khiếm nhã như vậy, CQ xin đề nghị các MOD của chuyên mục khóa topic này.
    Cảm ơn bạn nhọc công bao đồng!
    Chúc bạn năm mới vui vẻ!
    Được chieu_quan sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 02/01/2008
  9. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cô em y nói chuyện y chang lũ Đồng bóng được thời nảy tưng tưng và lu Sư mất nết lừa đảo thập phương, Thấy đuối lý cái là phải mở ngay lưỡi ra nói mình không muốn tiếp chuyện ( đúng là có tật giật mình ). Đưa ra một luận chứng gì để người khác tham khảo không có nghĩa cứ thấy gì viết là bê lên mà không tìm hiểu xem nó đúng hay sai. Làm thế là khiến cho thật giả trắng đên lẫn lộn hết cả, nếu không biết thì nên ngậm mồm vào , càng nói càng thể hiện là loại nam mô nhưng ruội toàn rao găm.
    Còn tôi đâu bảo cô là Thầy đâu, đó là trên bài trước chính cô viết thế nên tôi mới thấy hài, bản thân tôi cũng chỉ nhận là người nghiên cứu chứ chưa giám vỗ ngực tự coi mình là Thầy. Có việc phát ngôn thì đó là thấy sao nói vậy khi xem về một Lá số, có cái hay không thể nói dở, dở không thể nói là hay, chắc cô em quen lèo lá rồi nên mới có giọng đạo đức lố bịch thế
    À em là đệ tử của mụ Đồng Bóng hay của ông Sư nào thế
    Địa chi: Dần Mùi (cha) không ảnh hưởng, Dần dương và Dậu âm (mẹ) tuyệt nhau - địa chi mẹ con tuyệt nhau là rất xấu 2/10đ -
    Viết như thế này là quá nhố nhăng, gây hoạ cho người khác, sai lè ra mà cứ ra rả đạo đức
    Được Mutilator sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 02/01/2008
    Được Mutilator sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 02/01/2008
  10. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    CQ thấy hình ảnh Chí Phèo điên lên vì gây sự mà không có ai thèm "chửi nhau" với mình.
    Bạn cứ độc diễn nhé, CQ để thời gian đọc một cuốn sách bổ ích hơn.
    Xin chào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này