1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp tuyển văn học box Du Lịch 2009 - Quyển số III. Link download trang 12

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi windysmile, 19/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bạn đã ủng hộ, thế có lẽ chúng ta sẽ gặp gỡ và giao lưu một buổi vậy.
    Tớ và bạn rosy đã thống nhất sẽ off vào buổi tối thứ bảy này (1/8/09). Ra trà đá Lý Thái Tổ cho nó mát mẻ, thoáng đãng. Bởi là tối cuối tuần nên bạn nào có nhu cầu mang theo hàng xách tay thì xin cứ tự nhiên, bàn chuyện văn thơ mà có thêm tí tình cảm nữa thì càng nổi hứng. Hi vọng là trời ko mưa thôi. Tớ cũng ko mong gặp được tất cả, chỉ cần dăm ba bạn đề tặng là ổn. Quan trọng là tấm lòng, ít nhiều ko thành v/đ. Mạn phép tớ được mời mỗi bạn nữ một cốc trà đá, mỗi bạn nam một điếu vina, nếu qua hạn mức thì cứ bổ đầu người ra tính, chúng ta toàn người hào sảng chắc ko đến nỗi lăn tăn về chuyện đó đâu nhỉ hí hí
    Còn về chuyện in hợp tuyển thành sách thì tớ có ý kiến như sau. Tớ nghĩ để như thế này cũng là vui rồi, ace trong nhà tự biết với nhau để có chuyện mà bàn ra tán vào là được. Còn để in được thì còn phải qua khâu kiểm duyệt của NXB, có khi còn phải biên tập lại, có nguời được người ko, rồi lại dính dáng đến chuyện tiền nong nhuận bút, nhiêu khê lắm mà ko khéo lại mất vui. Thôi cứ coi đấy là chút quà lưu niệm của chúng ta trong kì ĐH này, cố lưu truyền đến đời con đời cháu mà răn dạy lại "hồi xưa chúng tao tâm hồn thế đấy..." được thế tớ nghĩ cũng đã là sung sướng lắm rồi, các bạn ạ
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Hợp tuyển lần này rất thú vị với những cảm xúc lang thang của các bạn. Đọc thấy hay lắm, cảm xúc này nối tiếp cảm xúc khác nhưng lại có sự chuyển động rất rõ ràng.. Vì mỗi người chia sẻ một cảm nhận riêng biệt tại những cung đường, những thời điểm riêng biệt....
    Mình nhớ cái cảm xúc được vượt ra khỏi thành phố của chính mình, thành phố bao năm yêu mến tôn thờ để đi tới những vùng đất khác để rồi thấy lòng mình rộng mở hơn của bạn kdbubu. Giờ mình có lẽ đang băn khoăn đến việc tại sao lại ko đưa cảm xúc rất thật, rất đúng này lên trên đầu hợp tuyển ... như một sự khát khao được đi, được lang thang và hoà vào vùng đất mới..
    Mình nhớ cái cảm giác khi lạc vào đêm trăng Thung Nai với "gió phiêu du trên lá" "giản dị mà bình yên" của nhattuanhidro.
    Mình nhớ cái cảm giác đc trườn mình qua những con đường Mộc Châu lãng đãng khi đọc bài của gianker: "Một bản nhạc ngẫu hứng nhẹ nhàng, thắm đượm bên dòng sông Đà được tô vẽ thêm vào với những khóm mây lơ lửng, những đồi nương ngô đã thu hoạch giờ chỉ còn một màu nâu đỏ với những ngôi nhà sàn giản dị, mộc mạc." "Con đường Mộc Châu đẹp óng ả, chạy lên rồi xuống trên cao nguyên mênh mang, những đồi chè xanh tăm tắp, lấp ló mái nhà sàn thoang thoảng màu khói bếp chiều về"
    Mình nhớ Hà Giang khi đọc lại "con đường hạnh phúc" của Loakenden. "Lại thèm được quay trở lại nơi ấy - vào một ngày có nắng, có những cung ruộng lúa chín vàng, để một lần nữa lại được đi trong gió, đi trong mây, đi trên con đường Hạnh Phúc trải dài và thấm sâu trong mọi ngóc ngách của cảm xúc"
    Mình tò mò theo bác Kaoson xem Thái lan có j lạ, Hàn Quốc có j lạ.
    Mình cảm nhận đc mùi cuộc sống rất thật với những con người lao động trong "chuyến xe đêm" của anh chitto. Cơ mà không hiểu sao anh Chittto thích dấu phẩy đến thế nhỉ
    Thật đáng yêu những cảm xúc như thế này.
    "Lần đầu tiên tôi đã bay giữa những màn sương dày vô tận, đã căng từng nhịp thở khi lần mò giữa những đám mây xám cuồn cuộn sà xuống bao phủ núi đèo, đã nức nở đến vỡ cả tim khi từ trên cao nhìn xuống con đường phía dưới chập chờn ẩn hiện giữa những tầng mây trắng, mềm mại uốn lượn như sợi chỉ trắng bàn tay khéo léo nào đã thêu lên màu áo xanh miên man trùng điệp." (Ô Quy Hồ - whitewinter)
    "Lấy ba lô làm gối, lấy cỏ rơm làm chiếu, lấy nương ruộng bậc thang làm giường, thảnh thơi thư thái ngả lưng mơ màng. Ngẩng lên thấy trên đầu có trời xanh mây trắng, ngó xuống thấy dưới chân có hoa đỏ lúa vàng, ngắm nhìn xa xa thấy khói mây mù mịt lại ngỡ như mình đang đứng trên đỉnh cao của thế giới, giữa trung tâm của vũ trụ, mê mẩn với những ý tưởng vĩ đại, quay cuồng cùng những mộng ước điên rồ chỉ chợt bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng đồng đội giục giã lên đường... Đi được biết bao những dặm đất, biết bao những cung đường chỉ để có được vài phút giây thanh thản như vậy âu cũng đã thỏa ước nguyện. Ngần ấy những vui thú, chả nhẽ chừng đó còn chưa đủ dù cho cả một chặng đời..." (Ig_****)

    Chính vì vậy mà bọn mình đã quyết định để những dòng cảm xúc này ở cuối như là 1 háo hức, giục giã lên đường... Còn nhiều nhiều cảm xúc nữa mà mình ko kể hết dc..
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cảm xúc. Cảm ơn kdbubu đã thiết kế một trang bìa rất lãng. Cảm ơn nhà tài trợ Kaoson
    Ui nhưng số lượng in ra mới chỉ được phát cho các thành viên có bài, BTC, trưởng các nhóm thui.. Còn bạn nào không có thì xem bản pdf vậy.
    Mình nghĩ lại cái khoảng thời gian làm hợp tuyển cứ buồn cười mãi. Tối khuya hum í kilotu với anhchính fải đi bảo kê cho sản phẩm mới dc ra lò Cũng nhờ làm hợp tuyển này mà deny biết đến rosy - cựu mod của box du lịch, rất hay

  3. blackfalcon

    blackfalcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho mình đọc và cảm nhận những cảm xúc, cung đường, cảnh đẹp mà mỗi mem đã đi qua. Chiều nay ngồi thiền bỏ hết cả công việc, email đọc hết cả tuyển tập 2008 - 2009. Hy vọng đến một lúc nào đó mình có thể đi hết được những nơi mà mọi người đã đi qua...mình sẽ cố gắng.
    Chúc mọi người sẽ tiếp tục đi và cho ra lò những tuyển tập tiếp theo nhé. Mình sẽ luôn là người đọc nhiệt tình đấy.
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Các bạn yêu quý, tình hình thời tiết rất ko thuận lợi. Khả năng tối mai có mưa to, e là sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của mọi nguời, nên có lẽ tớ xin hoãn buổi off sang tuần sau cho thoải mái. Thời gian, địa điểm tớ sẽ thông báo lại sau. Chúc tất cả cuối tuần vui vẻ. Thân.
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tớ dự kiến sẽ tổ chức buổi off vào tối thứ sáu này (7/8/09) vào hồi 20h tại quán cà fe Cuba 46 Lê Duẩn, gần đường tàu ở ngã năm Nguyễn Khuyến - Hai Bà Trưng - Cửa Nam. Rất mong các bạn trong Hợp tuyển cùng đến tham dự. Thân.
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Em lôi cái này lên để mọi người ai có thời gian thì ghé qua chém gió cho vui nhé. Tiện thể những bạn nào chưa nhận đc tuyển tập thì cố gắng đến em đưa cho ạ.
    See ya!
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em biết quán na?y, mới va?o nghe flamenco cách đây ko lâu hihi. Hẹn gặp mọi ngươ?i tối nay ạ
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn vì đến muộn và đã không tham gia cùng mọi người được, chỉ kịp viết vài dòng gửi đến bạn Yến mong bạn có một cuộc sống đẹp và bình yên sau này.
    Cám ơn các bạn trong ban biên tập lần này, hi vọng lần sau sẽ đóng góp được nhiều hơn.
    Sorry mọi người hôm qua chán ngồi viết lảm nhảm mong mọi người bỏ qua.
    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 08/08/2009
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua chắc có bạn nào bỏ quên 1 quyển sách ở lại quán chẹp chẹp. Em đã cầm hộ, có gì thì PM em để lấy lại nhé.
    @nhattuan: ôi plz đừng viết kiểu kia ấy ơi, chả ra làm sao cả, đây dù sao cũng là topic về tuyển tập, mong ấy giữ gìn tiếng Việt chính thống cái.
  10. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Việt này bạn học ở đâu vậy. Hay quá, bạn dạy mình mới. Vì đọc mãi mà chẳng hiểu gì cả??

Chia sẻ trang này