1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp tuyển văn học box Du Lịch 2009 - Quyển số III. Link download trang 12

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi windysmile, 19/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ý nghĩa chứ! Lúc ấy sẽ có tái bản & có sửa chữa Việc tái bản và bổ sung cần nên thu thập nhiều ý kiến và đóng góp. Và không phải cứ có ý kiến, cứ thông tin lỗi thời thì tuyển tập lại cập nhật và tái bản.
    Việc này hơi giống việc biên tập và phát hành sách, hơn là truyện. "Hợp tuyển" hiện tại của các bạn giống thể loại truyện, ký.
    Còn cái mà tớ vẫn đang nói đến từ đầu mang dáng dấp của tuyển tập hướng dẫn đi lại, theo kiểu sách hơn.
    Nói chung, dù ở thể loại nào, cũng nhằm vào việc cung cấp thông tin đa dạng, nhiều chiều cho các bạn du lịch, cho dù ở dạng cảm xúc sau chuyến đi hay thông tin trước hành trình.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Windy đã show hàng rất chất lượng và tâm huyết mặc dù anh chưa được hân hạnh đọc qua hợp tuyển.
    Cảm ơn bạn Ốc đã song kiếm hợp bích tả xung hữu đột rất chí ný.
    [​IMG]
  3. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    cái này có 1 vài quyển sách tiếng nc ngoài do các bạn tây viết hướng dẫn kỹ càng ...đã đc in bán tại Vn....
    có lẽ không cần thiết phải có quyển tổng hợp vì như thế sẽ mất đi mối liên hệ trao đổi giữa người đi trước và người chưa đi...
    việc thông tin không đảm bảo chính xác cũng như người viết không nêu đc hết mọi tình huống thì cũng không ổn tẹo nào nhỉ...còn việc chịu trách nhiệm nữa he he...biên tập và...và ...
    có những cung đường bí ẩn mà tạo nên thương hiệu của một số người trong Diễn đàn cũng hay..kích thích sự tò mò và khám phá..chưa nói ngay cả việc đi lang thang vừa đi vừa hỏi đg người dân bản địa cũng là cái thú...
    thân....
  4. dieuhoa

    dieuhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới down, chưa kịp đọc, chưa biết hay hay dở, nhưng xin cám ơn các bác đã chia sẻ cho anh em. Đọc mấy thứ này sẽ cảm thấy được inspired lắm ạ. Có cảm xúc thì mới đi tiếp được..
    Cho em hỏi thêm các bác nào có bản mềm quyển Hợp tuyển 1 up lên hộ cho bọn đàn em xem 1 thể ạ ? :D
    Cám ơn các bác nhiều.
  5. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bàn nhiều về cái LP made in VN quá.
    Một quyển cẩm nang có cập nhật thường xuyên cũng là một ý tưởng hay, nhưng sao các bác không mang sang bàn bạc cùng với cái topic tổng hợp về các cung đường bạn Terahz (xin lỗi nếu nhớ không chính xác nick) đang xây dựng.
    Còn topic này, từ cái tên của nó đã nói rõ nội dung: Hợp tuyển văn học box Du lịch 2008.
    Vậy thì bàn cãi vấn đề thông tin ở đây mà làm gì.
    Quyển Đi và Viết. Sách hay!
    Bạn nào có lòng cho tớ mượn quyển 1 đọc với.
    Và cũng đang chờ quyển 3... :)
    Đúng là thời gian gần đây chất lượng bài viết trong box đi xuống. Thiếu những dòng cảm nhận được viết cẩn thận, cảm giác mất đi những khoảng lặng, những đam mê sống động và sẻ chia sâu sắc.
    Cố nhiên không phải lại đặt ra cái tiêu chuẩn rằng Đi fải cảm nhận thế này thế nọ, về nhà viết được thế này thế khác thì mới được.
    Nhưng rõ ràng, những dòng cảm xúc được trân trọng, được nâng niu, được diễn đạt bằng lời hay ý đẹp về lâu dài sẽ kết nối mọi người sâu sắc hơn, khơi lên những ngọn lửa, và cũng góp phần giúp nhắc các bạn đừng lỡ quên mất những cái nhỏ nhẹ thi vị khi cất bước thiên di.
    Như là nick Tonkin đã viết : "Các bác chạy chiến quá, các bác
    vụt qua mất một gốc gạo đỏ ối báo hiệu một mùa yên lành, qua mất rặng Trạng Nguyên rực trời linh ứng một mùa mưa khốc liệt."
    (Hợp tuyển 2008)

    -------------------------------------------
    Bên lề:
    Đọc cái đoạn "***** các bạn giang hồ" của chị Evil thấy buồn cười và sướng quá, cười ha hả, vì đọc rồi nhớ đến cái box Du lịch hồi trước, nhớ ra chính nó đã thắp lên trong mình những ham muốn phiêu du lên Tây Bắc đầu tiên, nhớ ra nó cũng như cả cái ttvn này, ngày càng nhiều bãi rác, nhớ ra mình cũng đã chán, một dạo rất lâu chẳng viết gì, chẳng muốn dừng lại ở box nào, kể cả Du lịch...
    Chợt nhớ đến lần gặp 1 bạn trên này, lần đầu, bạn ấy hỏi mình đã đi bao nhiêu chuyến, "dưới 5 chuyến dài thì đừng nói chuyện", bạn đấy thì, mình nghĩ là chỉ đùa thôi. Nhưng chắc bây giờ cũng có không ít bạn đếm số lần đi, đếm số cung hiểm, nhìn nhau bằng các kỉ lục, tự hào vì đích đến, hơn là những rạo rực say đắm theo dọc con đường.
    Được whitewinter sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 21/04/2009
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hé hé
    Bài " ***** các bạn giang hồ " tớ cũng có chủ ý, là không ghi tên trong mục lục là " ***** các bạn giang hồ" mà chỉ ghi là : Thay cho lời kết, thực ra mượn bài đó tớ mượn bài đó, chửi các giang hồ vừa đi vừa gõ trống thùng thùng : núi cao vực sâu đèo này đèo nọ, cung khủng và cung siêu khủng, vỗ tay đôn nhau lên thành siêu giang hồ, anh hùng thiên hạ.
    Cổ nhân có bảo: "Bao nhiêu khiêm tốn thôi cũng không đủ, một chút kiêu căng cũng thừa ". Theo tớ, cái tính cách đi nó quan trọng hơn rất nhiều lần là bạn đã từng đến những nơi nào, từng chinh phục nơi nào ?
    Đi và viết, nghe cái tên cũng đủ thấy hay rồi. Tớ rất thích quyển này và thích nhất là đoạn kết của anh Chitto. Rất xúc động khi đọc đoạn đó.
    Các bạn đọc qua đi, hí hí.
  7. Saofaixoan68

    Saofaixoan68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em hỏi khí không fải, các bác "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" giải thích hộ em cái là cái topic này sinh ra để mà post các bài văn để đơi hay là nơi các bác tranh luận "ai có râu" ạ? Túm nại, mụch sờ uých cái tồ phịch nài nà dư lào ợ?
  8. WalkmanNo2

    WalkmanNo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hé hé... Bác Vhôi hỏi thật hay đùa đới. Mục đích ban đầu là để tung link sách lên diễn đàn cho mọi người load, thứ nữa, là nơi bàn luận về, có thể, một hợp tuyển thứ 3. Chỉ là một số bạn muốn làm tới và mạnh tay hơn (nhưng sợ không đủ ''''tâm'''' và đủ "tầm" để thực hiện mục đích cao cả đấy.
    Nữa, có một số bạn, do không hiểu nhau nên tranh luận có hơi nặng và đi hơi xa chủ đề. Âu cũng là lẽ tự nhiên của việc "chín người mười ý" mà Bác.
    Kệ đi, để Mod vào thấy hoa thì Mod ngắm mà rác thì Mod dọn, Bác nhỉ???
  9. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin cái link đi, sang đó ***g bàn cho tập trung
    Trả lại sự trong sạch cho "hợp tuyển"
  10. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đây, mời sang đây:
    Lịch trình cho các chuyến đi.
    http://ttvnol.com/forum/f_233/1157726/trang-1.ttvn
    Bạn Terahz chắc đang rất chờ mọi người sang bóng bàn và giúp một tay đấy, nhất là các bạn đang sốt sình sịch 1 quyển cẩm nang ở trên
    ------------------------------------------
    @ Windysmile: Đồng chí phát động cái gì tiếp theo việc giới thiệu Hợp tuyển 2008 đi chứ nhỉ. Có định làm hay không Hợp tuyển 3 ?

Chia sẻ trang này