1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE OUR FRIENDSHIP WILL NEVER DIE???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ambitionsilver, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ambitionsilver

    ambitionsilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có đúng như vậy không hả bạn của tôi?I chẳng tin đó là sự thực vì những gì U thể hiện ra chăng như vậy.I cũng biết rằng bọn mình như thế này cũng là do lỗi của I mà nhưng U cũng biết I tính như vậy rồi,trẻ con và cố chấp.Vậy mà U là giấu I chuyện đó.Nhưng mà thôi,mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi,cũng chẳng có gì để mà nhắc lại.U biết không,U làm thế nào mà hình ảnh của U càng ngày cang tồi tệ trong lòng I vậy.Chẳng còn thấy như một người bạn tốt bụng,một người anh đáng kính luôn che chở và bảo vệ I nữa.Giờ đây,trưóc mắt I chỉ thấy có một kẻ hợm hĩnh,lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vật chất,chẳng nhẽ đồng tiền làm U thay đổi vậy sao?Hay vì nghĩ ràng mình là "sao"vậy?Thật ngớ ngẩn quá,U cũng giỏi nhưng ko cần phải thế đâu.Hôm nay,cũng thực sự hiểu rằng,đừng bao giờ cố níu kéo lại những gì đã mất.Thời gian trôi đi,cuộc sống đổi thay và con người cũng thay đổi một cách nhanh chóng.Có phải U gửi thiệp nói với I rằng (hope our friendship will never die).Có lẽ bây giờ những lời đó chỉ là sáo rỗng cả rồi.I nghĩ giờ đây nó thực sự đã chết rồi và chính U,U đã chôn nó đấy.Tự dưng cũng cảm thấy thoải mái,thoải mái vì suốt thời gian đấy I cứ nghĩ rằng mình đã làm sai rồi,quả thực là sai rồi,cảm thấy ray rứt lắm.Nhưng bây giờ thì hết rồi,đã qua hết rồi.Cũng chính nhờ câu nói của U đấy "thôi cứ tính giá cả đi ko giúp đỡ lại mất công phải trả nợ" ,cũng được đấy,từ bây giờ đối với U,I sẽ tính xem phải trả công cho U bao nhiêu đây,U đã thay đổi nhiều quá rồi,bạn bè là gì cơ chứ??Ngay cả vói I mà U cũng có thể nói ra những lơi tính toán vậy sao.Cảm ơn,cảm ơn vì tất cả những gì U đã nói thực lòng với I.Bây giờ mọi thứ đã chết cả rồi đó.
  2. friendly_arc

    friendly_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    một năm mới nhiều thay đổi mới mà phải thay đổi thôi chứ.Chẳng nhẽ lúc nào cũng là một người thừa sao?
    Buồn quá!!

Chia sẻ trang này