1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cho tất cả các bác đc bít là Nhím đã thôi việc ở cty cũ. Vì tất cả các bức xúc dồn nén lại và ko đc giải tỏa, ko đc hưởng quyền lợi chính đáng. Bi jờ mới là khoảng thời gian thực sự Nhím bắt đầu đi tìm việc cho dù ai cũng thấy mệt mỏi nhưng ko mệt thì cũng ko đc. Mai Nhím đến cty cũ bàn giao hết cv, rồi về nhà ngủ 1 giấc cho đã. Sau đó học bài, chiều đi mua sách, nghỉ hết 1 tuần rồi đi rải truyền đơn. Mình làm việc căng quá cũng đc phải nghỉ ngơi chứ nhỉ? Chứ ko như lò xo dãn hết cỡ rồi mà ko co lại đc thì chít nhỉ?
    Thỏ đi chơi về nhớ post ảnh cho mọi ng nha.
    Chiều nay Nhím đi phủ Tây Hồ cầu chúc sk cho mình và mọi ng, cho cv mới và nhất là cho tình duyên. Hí hí. Nhím đã 25 tuổi rồi mà còn đang đơn côi đây.
    Misa à, hum nào đi chợ mua vải nhớ cho Nhím đi ké nha.
    Tuần tới Nhím rất mong nhận đc cuộc đt của chị Lê. Có tin gì mới Nhím sẽ thông báo cho all đc bít. Giờ thì Nhím đi lang thang chút đây. Bb.
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đến nhà lúc 8.30 đọc tin bạn N thông báo Thỏ thở dài, hix
    Sau mí ngày ăn chơi, được thưởng thức mùi rạ mới, mùi mằn mặn của biển và ghé lại thăm căn nhà ngày xưa đã từng là nơi mình cất tiếng khóc chào đời mới sung sướng làm sao.
    Thích làm sao cái cảm giác ngồi ngay chiếc cầu ở bờ kênh, khoả chân xuống dòng nước mát và nghĩ về những kỷ niệm xa xưa. Mặc dù chỉ là những cái rất nhỏ nhưng mà thân thương lắm, nhất là khi gặp lại những người bạn thưỏ ấu thơ......
    Ngày mai lại bắt đầu chiền dịch tìm việc
    Cả nhà tung tăng thế nào? Có tin gì mới kg?
    P/S: có bạn nào mún ăn mực khô kggggggg ?????
  3. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cái này chút....
    Mình vẫn thấy tụi nước ngoài khuyên là gửi thank-you note sau khi phỏng vấn xong, nhưng mà mình thấy nó sao sao ấy, hỏi thằng bạn đang đi làm ở HSBC thì nó bảo: "Sao mày rảnh quá vậy?".
    Cái đó có cần thiết ko?
  4. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tìm việc thật mệt mỏi :( Em tìm việc part-time cũng đã oải lắm rồi nè :(
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    1 tháng trời tìm việc mà ko có ( kể cả part time )
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    May có cái nhà mới mình cũng phải ké cái chân nèo.
    Hôm trước nhờ cả nhà mà Su tớ đi in tờ viu cũng khớ, nhưng mờ thấy cái đối sờ thủ của mình e chừng nặng gánh quá, nên lại... no no nà.
    Su tớ cũng giống bạn Nhím, làm việc quá chi lại căng thẳng, thêm vào đó là đồng lương ít ỏi, bèo bọt, chẹp. Lại được cả mấy thằng nhân sự, toàn ép người. Nó nghĩ tớ không dám nghỉ, nên cứ ép , ép là " Em cố gắng làm việc, đến hết tháng 12 anh sẽ guarantee là tăng lương cho em". Mẹc, hờ hờ, nó đánh giá tớ quá thấp, thế là tớ vứt mẹc cho 3 thằng: thằng GM, thằng DOS, và thằng HR, mỗi thằng 1 phát. Hè hè, tớ thì 15 mới chính thức nghỉ, nhưng hôm nay giả vờ ốm, ở nhà cho nó sướng, đi làm làm quái giề. Bọ vớ vỉn thật, chẹp.
    Bức xúc quá, chẹp, anyway vẫn không quên chúc nhà mình một ngày thú vị.
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là cần thiết. Tớ thường hay thanhk sau pvấn mặc dù thank mấy thằng Tây thì dễ hơn và có vẻ đỡ khách sáo hơn. Tớ thường nói "đôi điều cảm tưởng" về cuộc pv và đbiệt là " học tập đc rất nhìu đìu qua cuộc pv này" ( Nghe banana chít đi đc.). Mà ngay chính bản thân tớ, nếu nhận đc lời thank nào của ứng viên tớ cũng rất vui. Hí hí.
    @ Thỏ : Thỏ lại lo cho N bắt đầu công cuộc tìm việc hử? Bít là mệt mỏi nhưng nếu ko có quyết tâm ra đi thì bao jờ mới "thắng lợi" đây? À mà, thông báo cho thỏ bít nè : sáng nay lên phòng sếp thì thấy all đồ đạc, jấy tờ Nguyễn Y Vân, thế tức là sếp chưa hề bít cái đứa nhân viên yêu quái của sếp mún thôi việc. Tớ lại thấy kì kì sao ấy nên mang đơn xuống và chờ "thời cơ thuận lợi" trong ngày hôm nay để "dâng sớ tấu trình".
    2.9 ở Hn nắng kinh ng. Tớ ngủ 10h mới lò dò bò dậy. Lấy hết quyết tâm và can đảm + rủ mỏi răng mới đc 3 đứa bạn đi ăn trên Quán ăn ngon. Chao ôi là đông. Chả nhẽ đi về. Ngồi chờ dài cổ mới có bàn. Ăn uống trong cái ko khí oi bức, ngột ngạt cũng ko có gì là dễ chịu cho lắm. Ăn xong cà phê cà pháo tới 4h về bảo đi Đầm Long thì mưa to như chưa bao h to thía. Híc. Huỷ luôn all. Chiều qua thì đi phủ Tây Hồ như đã nói ở trên. Và bi jờ thì ngồi ở đây buôn với mọi ng đây.
    Thỏ lèm seo gửi cho N ít mực khô đi. Chẹp chẹp. Xèm quá à.
    @ all: Tớ có í voi là nếu ai bít ở đâu đang tuyển kí jì thì post lên đây cho mọi ng bít. Chúng ta sẽ đỡ đi 1 việc hết sức mệt mỏi là tra tra mấy post trên mạng mờ cả mắt mới tìm đc cái như yêu cầu của NTD và hợp với sở thích + sở trường của mình.
    Đầu tuần, chúc mọi ng thêm 1 niềm vui trong ngày.
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chí ní, chí ní. Vo te cho bác 5 sao nhé. Có câu " đời phải bít mình là ai" chứ. Jờ N thêm câu nữa " đời phải bít ng khác là ai" nữa chứ. Toàn kí bọn ko bít " trọng dụng nhân tài". Nhím cũng hết tuần này thôi bác Susu ạ.
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    @N: hix, nhưng nếu nghỉ mà chưa kiếm được việc mới thì chán lắm i''. Đang bận rộn với công việc mà bây h rảnh rỗi ngồi ôm comp như T thì nản lắm đó N.
    Hay trg lúc nhàn cư vi thì chạy vào đây pv đi N. Biết đâu lại được cả 2 cty nhận luôn thì sao. Lúc í Thỏ đãi N mực khô, he''he''
    @MBé: đó kg fải là cv Thỏ hy vọng nhưng mà nhận mail xong cũng chán lắm . Vì cứ có cảm giác vô vọng dần dần i'' T___T. Vậy nên là lúc nhận xong kg thèm search thêm cty nào nữa . Bi h mới ngồi sẻach đây.
    Mà ghét nhá, có 1 2 nơi cũng uki nhưng đòi nộp qua bưu điện thế nên Thỏ lại thôi [sign]
    Khi nào MBé vào SG? Có tin tức gì của cái cty ở HN chưa MBé?
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    @Su: iem định vốt cho bác 5 sao lận dưng ứ vốt đc. Ứ hỉu tại seo. Thôi lần khác em vốt bù bác nhá. Đừng jận iem.
    @ Thỏ: Vì N nghĩ đang đi làm dzui dzẻ, tự dưng nghỉ đòm 1 phát, chắc lại xì trét vì thất nghiệp. Hí hí. Thía nên N đã mang cái đơn xin nghỉ việc xuống roài. Chị Lê vừa gọi cho N t6 đi phỏng vấn. N sẽ cố gắng + may mắn. Nếu đc thì ăn mừng nhớn đóa. Thỏ cũng cố nhanh nhanh lên đi làm chứ ngày ngày ôm cái comp thì chắc tăng cân hòai Thỏ á. Lúc đó, cóa khi okie ở cty nào đóa roài dưng nó thấy mình béo quay mà cho tạch thì thoai đấy. Hi hí.
    @ Para: C Lê gọi cho ấy chưa? Hi vọng hôm đó gặp ấy, N sẽ nhận ra ấy ngay và ấy cũng thía nhá. ( Các bác thấy cưa của tớ có lợi hại ko?)
    Oài, ngày hum nay có vẻ ủng hộ cho tâm trạng vui của N đấy.

Chia sẻ trang này