1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Có sốt ruột ko vậy thỏ? Nhím đang sốt ruột chờ đến t4 đây. Hự hừ.
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thank bà chị, em gái viết xong tối qua rồi. 4h sáng mới xong. Giờ dậy ngồi đọc lại rồi gửi Mất thời gian nhất là tra mấy cái bảng số liệu Hôm nọ tha về 1 một đống từ số liệu bên cục cảnh sát, cục đăng kiểm etc... Đại loại cái phần vĩ mô phải nhìn được nên thành ra vất vả vãi. Mà kinh lắm nhá, sờ vào mới biết số lượng xe máy tăng dã man tàn bạo, cả nhập khẩu và lắp ráp mới thế mà các bác ý còn định xây thêm nhà máy, tăng công suất lên thêm 1.5 triệu chiếc 1 năm. Các bác bên bộ Công Nghiệp thì tham vọng đưa việt nam thành trung tâm thiết kế, lắp ráp và sản xuất , xuất khẩu xe của khu vực. Oài, từng hãng còn nhiều nữa
    Đọc lại rồi gửi đây Kệ cho dòng đời xô đẩy
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời sẽ xô đẩy Misa lúc 6h tại CV Thống Nhất,
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Béo thế này đứa nào đẩy được hả zời Bà chị cứ đùa
    hê hê, vừa gửi xong cái report. Đi đánh răng rửa mặt gội đầu phát rồi đi chơi... Hê hê
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà hum nay mải lo ọp ẹp. Chả ma nào lo việc với viếc cả. Thôi chơi tẹt tèn ten đã. Thứ 2 tính tiếp.
  6. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào nói gì khác ngoài từ " BỰC MÌNH VÀ BỰC MÌNH" cấp số mũ N. Không rõ có ai ở trường hợp của mình không cơ chứ. Thi tuyển đỗ từ lâu, được 1 tháng rồi. Xin nghỉ và làm các thủ tục xong xuôi bên công ty cũ hết rồi. Thế mà hôm nay liên lạc lại với bọn công ty mới thì chúng nó phán 1 câu " xin lỗi e, bên công ty chúng tôi lại mới quyết định thay đổi chiến lược, ko hướng sự phát triển vào mảng của e nữa cho nên hồ sơ của e chúng tôi sẽ save lại và hy vọng rằng tại 1 thời điểm thích hợp khác e sẽ làm việc với công ty." Thực sự KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC cái kiểu này. Quá ư là vô trách nhiệm nếu ko muốn nói thẳng ra là vô văn hoá trong tuyển dụng nhân sự. Vậy là lại tham gia đội quân 7job.
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đúng là 1st time tớ thấy trường hợp này đấy, (Thêm 1 kinh nghiệm)
    "Véo cằm" ấy vào hội 7 job nhà tớ
  8. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ấm ức thay cho cậu
    Cậu post tên cái công ty lên đây để mọi người biết còn tránh Đúng là quá đáng thật, ko thể chấp nhận được
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng chia sẻ với bạn điều này,
    Chắc họ tuyển đc người khác rồi cũng nên, rất tiếc cho bạn.Nhưng ko sao mình đi tìm chỗ mới. Dù sao thì đã ko muốn làm chỗ cũ nữa rồi thì nghỉ sớm hay muộn cũng vậy thôi mà.
    Ấm ức thay cho cậu
    Cậu post tên cái công ty lên đây để mọi người biết còn tránh Đúng là quá đáng thật, ko thể chấp nhận được
    [/quote]
  10. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể họ có con cháu nào đó nên nhét vào vị trí đó rồi Tớ thấy trường hợp 1 anh bạn của tớ, lúc thi tuyển cứ đinh ninh vào vị trí ABC của dự án lương từng này từng này. Thế mà lúc vào thì một đứa con cháu ông nào trên bộ được nhét vào vị trí đó, anh ý được bọn ở đấy an ủi , thoả thuận vào vị trí lương thấp hơn tí nhưng tạo đk cho đi công tác nhiều để tăng lương qua per diem (công tác phí). Đời là vậy đó
    Nhà anh Hạnh có internet rùi à? Rảnh vô đây tám nghen

Chia sẻ trang này