1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang cực kỳ buồn các tình yêu ah. Kg buồn vì 7job mà buồn vì phản xạ tiếng anh của tớ đang kém dần. Cứ ỷ y 1 năm trời về đây kg đụng gì đến cả, bi h mới thấy là mình dại wa''. Tuần sau đi đăng ký mí lớp speaking thôi
    Buồn wa'' nên chiều hôm qua đi ăn xịt cày giải đen T____T
    Các tình yêu ọp ẹp hội péo có gì vui kể tớ nghe với
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hix, đang mong ngóng từng ngày N xinh ah . Kg biết thế nào đây T________T
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    ọp ẹp thế nào nàng ơi ^^!. Mà khi nào nhận được wa` bí mật nàng nhớ share ít thông tin nhớ. Tò moà wa''
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn ấy. Cty nào vậy ấy ơiiiiiiiiiiiiii
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa ngồi buồn xếp lucky star :D, vừa xếp vừa mò vào vnwork tìm việc hộ cho ng bạn. Làm bên Art thôi, đọc thấy 1 mẩu thế này::
    Yêu cầu: Sử dụng thành thạo MS Office, Excel
    Đọc mà xém sặc luôn í T_______T, chả hiểu cái công ty này thế nào mà đăng như thế .
    Ah, bên Mind Share Corp tuyển CFO . CFO cũ của nó 2000, CFO mới được trả 3000 mà ng mới còn kg muốn làm í. Hix, gấp 10 lần số mình yêu cầu T____T
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ ọp roài T ạ, vui lém ý, hí hí, T ở trong đấy chả ọp được với hội nhà tớ nhể???
    Tình hình là tớ nghĩ đến thất nghiệp tớ cũng chán đấy các bác ẹ, chẹp, thôi cố chờ vậy chứ biết làm thế nào bây giờ???
  7. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh phát!
    Hôm qua đi ọp nhà béo Thỏ ạ. Hihihihi, vui ơi là vui Trước lúc đó tớ ghé qua hàng may lấy bộ quần áo mới may, hài lòng phết, càng thích. Công nhận là nếu mình khéo tay may đẹp như người ta thì cũng giàu chả kém ai, nhờ?
    Cái sự nghiệp đi tìm việc mệt mỏi. Uncle của Mbé ở SG ra chơi tẹo nữa ghé qua nhà đây này. Uncle ngày xưa đỗ vào trường Y nhưng hồi đó điểm cao đi Nga du học lại chỉ còn xuất đi ngành Nông Nghiệp. Mẹ Mbé động viên mãi thế là cắp sách bút lên đường dùi mài kinh sử 5-6 năm. Lúc về thì bằng ngon nhưng hồi đó đầu năm 1990s bắt đầu rệu rã cả, Uncle của Mbé cũng lầm vào tình cảnh như tụi mình bi giờ nè. Cũng ko nhớ rõlắm sự việc diễn ra thế nào, chỉ nhớ là mệt mỏi, uncle cũng chán mà ông cũng chán (y hệt như bố mẹ chúng ta chán chúng ta như thế này). Sau đó Uncle vào Viện chăn nuôi nhà nước làm, được một thời gian thì Nam tiến. Vào đó học hành dùi mài ại thi cái gì được giải tin học gì ý, được thưởng cái mảnh đất nho nhỏ trong đó. Rồi sau đó học lấy bằng Tiến sĩ chăn nuôi. Túm lại cũng gian nan phết. Cách đây 4 năm, Uncle của tớ quyết định dứt bỏ viện, chuyển ra làm cho một công ty của Đức. Hồi ra đi mà nghĩ nát cả nước, nghe giọng Aunty kể lại thấy rõ tâm trạng băn khoăn. Mới vào, trình độ tiếng Anh, chuyên môn, etc..như thế mà các cậu biết không? chấp lương 4 triệu -4.5 triệu/tháng. Xong rồi thì dần dần công ty đó nhận ra chân lý, sau 1 thời gian làm việc lương của Uncle tớ tăng vọt, giờ thì làm brand manager ở bên đó. Lương năm nào cũng tăng 10% là ít, các chế độ làm việc, công tác v..v.. cũng tốt. Thêm nếm part-time ở ngoài cũng ngót nghét được lương 4 số/tháng ($). Kể ra so với cái sống đắt đỏ ở SG cũng chưa hẳn cực dư dả nhưng như vậy là khá tốt rồi. Thêm Aunty ngoài việc đi dạy còn đi làm part-time tư vấn tài chính ( Aunty là giáo viên ĐH) cho 1 cty như kiểu bọn Mind Share (bọn Thỏ bảo ý) là cả gia đình cũng khớ.
    Chẹp, biết bao giờ mình mới phất nhỉ
  8. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chẹp em cũng vừa xin nghỉ cho xin một chân vô nàh vậy....
    e chán có lẽ relax đã sau đó đi làm sau
  9. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Chậc, mai lại đi pv vòng 2.
    Chẳng biết thế nào mà chuẩn bị nữa.
    Cứ relax vậy.
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mình quá mệt mỏi với chuyện tìm việc, phỏng vấn rồi, giờ thì an phận ngồi ở đáy giếng.
    Nhưng vẫn chúc mọi người may mắn nhé.

Chia sẻ trang này