1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ốm - N cũng đã nghĩ đến phương án này roài. Nhưng cứ thấy ngại ngại seo ấy. Cv thì chưa bàn giao. Giấy tờ, máy móc cũng chưa bàn giao. Tự dưng nghỉ đòm 1 phát. Ôi chúa ơi, còn phải làm seo đây? Vì mọi sự nó chưa hợp lí nên thấy ngại kinh lên đc. Ối chết rồi, ko thể ko đi pv đc, vì còn zai của N đã pass roài chứ. Thôi kệ thây đời, tí về đi mua 1cái sơ mi đã, bít đâu tối nay về cảm cúm thiệt.. Hắt xì...Đúng là N cảm cúm thật roài...
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Sếp vừa gọi vào, cùng với 1 em nữa. Bẩu: Hương, mày training cho nó nhá, còn có mấy hôm thôi, có những việc giề cần làm mày viết ra , rồi đưa cho nó. Hờ hờ, thế là xong, đã có người thay thế tớ òy, may quá!!!
  3. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  4. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Đời tớ mà đơn giản như SS thì có tốt ko nhể??? Sếp gọi vào và bẩu : Nhím, mày training cho con này vài hôm nhá. Rồi thì mày lên lấy lương và phắn nhá. Hí hí. Thế có phải nhẹ ng ko cơ chứ.
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Các tình yêu ah, mai tớ đi thử việc 2 tháng
    Cái cty này đang sửa, bụi kinh hoàng . Kg biết sửa xong có hoành tráng kg đây
    Mọi ng chúc mừng tớ tạm chấm dứt 7job nào
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    huhu, tớ hnay hố hàng các nàng ah. Mặc bông mặc hoa hồng hồn lại thêm tí bả ma-tít lên mặt nữa. Lúc bước vào cty tuyền trắng và đen . Áo sơ mi trắng với váy đen. Tất cả đều mặt mộc vậy mà tớ như tắc kè í
    Mai đi làm rùi mà có mỗi 2 cái sơ-mi trắng, chả lẽ co kéo đến hết tuần
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    3. Ờ ờ, chúc mừng Thỏ nào liên hoan mặn nhé - tớ đề xuất món thỏ rôti
    2. Không sao đâu, vạn sự khởi đầu nan, muốn đẹp phải đi từ xấu đã. Như tớ đây này
    1. Có bao gồm cả mình trong đó không ý nhở
    2 N: nghỉ ốm 2 ngày thôi N ơi, quan trọng là nghỉ ốm vào cái ngày đi phỏng vấn mà. Tớ cũng thế, nếu xin nghỉ ở đâu cũng thấy có chút luyến tiếc bâng khuâng sao ý. Không ngờ mình lại thế. Dòng đời xô đẩy + tính khí ngang bướng nên 1 năm vừa rồi tệ quá - thôi thì coi như học được nhiều bài học quý giá vậy
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Thỏ nha
    May mà Thỏ ở Xì-Goòng, nếu mừ ở Hà Nội đã bị hội nhà béo bắt đi cho vào nồi làm Thỏ cà-ri ăn với bánh mỳ rồi
    Hê hê, hoan hô bạn Thỏ nào
    Thứ 4 có chị susuhuong và bạn gái của paradise lên đường nhá Hé hé. Cố lên
    Mà Nhím ui, bạn chai của Nhím đâu có tán tỉnh gì tớ đâu. Bạn ý chỉ hỏi thăm Nhím thui
    @Truly: Cậu thấy bâng khuâng à? Tớ thì ko có 1 chút luyến tiếc nào. Có lẽ vì mình bỏ ko phải vì lý do lương lậu
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Dù sao thì tớ hay gặp trục trặc về chuyện quan hệ nên hay bị lấn cấn thôi . Chán chỗ này vì nhiều thứ. Nhưng...lại chữ nhưng, thôi coi như nếm mật nằm gai, nghỉ ngơi 1 tgian vậy. Tớ thích làm CFO cơ mà chỉ là thích, lúc nào phải n/c kỹ về nó đã
    Có lẽ tiếc nhất là vụ hụt bên Vincom - tại tớ cả - he he nhưng cho đến h thì mọi thứ đều là do tớ cả - năm nay đúng là đáng sợ

Chia sẻ trang này