1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích làm vợ của CFO Mấy bác CFO bận lém, mang tiền về ko ai tiêu giúp nên tớ mún làm vợ của CFO, tiêu giúp. Mà các bác ý bận nên mình tha hồ đá sân ngoài (tình yêu Lênin nhỉ?). Kekeke, tương lai quả là tươi sáng
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    1. cám ơn truly nhá , iu xế. Ng đầu tiên chúc mừng T là truly é . Càng ngắm càng iu . Thỏ iu xế mà cũng đòi roti ah . Thế thì chít mất thoai
    2. uhm, tớ cũng mong 2 tháng kg có vấn đề gì to tát xảy ra chứ nếu kg tớ bị out í T____T. Phải sau 2 tháng mới biết được tương lai mình có chống lầy nổi kg vì cứ ngồi nhận ODA mãi thì là sao cứi chồng được trg khi mình chưn ngắn lại tròn xoe
    3. Đã bao gồm truly iu wi'' roài é. Các tình iu là mọi ng đang trong tình trạng 7job e''
    @N: cứ cáo bệnh đi N ah. TRước sau cũng mún nghỉ thoai thì .....hi.hi.
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thk MBe'''''''' nhiều nha . Phải sau 2 tháng mới biết thế nào nữa. Đáng lẽ thứ 2 mới đi làm nhg bộ phận này đang cần ng mà cái chị đang làm thì chuẩn bị lâm bồn heo dzàng nên phải lò dò đi làm sớm để còn training nữa . Kg có chị ý mà nghỉ thì tèo luôn.
    Nàng ở hội péo mà suốt ngày ăn là seo , lại còn nhăm nhe doạ ăn xịt Thỏ roti nữa chứ >"< .
    P/S: các tình yêu giới thiệu cho tớ vài quyển sách về CS với. Tớ làm về mảng này mà.
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 10/09/2007
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi, chúc mừng Thỏ nhá. Chài ơi, nhanh thế chớ, pv cái được ngay òy, sao T giỏi thế chớ, chúc mừng nhá chúc mừng nhá. .
    2 tháng là người ta nói thế thoai, T không phải lo đâu
    ôi, còn cái thân Su tôi,
  5. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Sếp bảo về nhà chọn 1 DN bất kỳ phân tích thử.
    Trong đầu chả có cái form nào thì phân tích cái nỗi gì hả trời ?
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    thk SS nha
    Đang lo mai đi làm kg biết thế nào vì cty này đang quan tâm đến CS ==> bị dzòm ngó nhiều =((
    Các tình yêu ơiiiiiiiii, cứu viện cho T vài cuốn sách nào
  7. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    CS là cái gì? Creative Suit á Sorry, tớ không biết thật, Thỏ làm về Arts chắc dùng Photoshop nhiểu hả???
    Hay là Customer Services?
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Dzàng dzàng i'' MBe'' ơiiiiiiiiiii
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thỏ vào đây mà search
    http://www.esnips.com/_t_/
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Vào năm Nhị Thiên thứ 8, chinh chiến diễn ra liên miên, cạnh tranh hết sức ác liệt. Ở một quận kia, trong một buổi chiều, dưới một mái nhà, có chàng công tử vẩn vơ nhìn trời. Đằng hắng vài tiếng, rồi cất giọng:
    - Mai ta đi phỏng vấn, có nên mặc vest không nhỉ?
    Có tiếng oang vàng cất lên, nghe rõ là thảo mai:
    - Chàng biết thành ngữ có câu dở hơi ăn cám lợn và câu dở hơi biết bơi không? Chàng thích câu nào hơn. Trời nóng như thế này mặc vest để chết à.
    Xem lướt ra, đây là một tiểu thư dáng chừng hai ba hai tư tuổi vừa đang son, dáng điệu vô cùng khuê các.
    Công tử tặc lưỡi nghĩ bụng:
    - Mình mà lại phải ăn cám lợn à. Vậy chắc mình dở hơi biết bơi rồi (chàng biết bơi thật).
    Thế là hôm đó chàng mặc sơ mi cộc tay đi phỏng vấn cho nó mát.
    Chuyện đã qua lâu rồi, không nói lại nữa.
    Lại một chiều trời chuyển, gió lành lạnh hiu hiu. Không khí thật là cô đơn hết sức.
    - Mai ta đi phỏng vấn đấy.
    - Chàng định mặc thế nào? Thiếp bảo, chàng mặc vest đi. Hôm nay trời mát, mặc thế hợp. Chàng chọn áo trắng bên trong để cao cổ, đừng cà vạt gì hết cho nó kiểu Hàn Quốc trẻ trung mà lại séc-xi. Đầu xịt keo nữa, thế là ổn.
    - Ờ nhỉ, trời nóng thì lại định mặc vest, trời lạnh thì lại quên mất. Mình đúng là ... biết bơi (!)
    Thế rồi căn chỉnh quần áo, nhìn vào trong gương giả vờ cười vài điệu lừa tình. Tiểu thư khuê các cất tiếng thảo mai:
    - Đẹp giai lắm chàng ạ ()
    Trước khi đi, chàng trẻ tuổi còn tìm trong hộc kín một hộp hương thơm. Đây là một lọ nhỏ bằng thuỷ tinh trong vắt, bên ngoài đính chữ Mania rồi cái gì đấy Armani, nhìn qua cũng biết là hàng cực phẩm của ngoại quốc, rất đắt tiền. Chàng vốn lẹ tay lẹ mắt nên trong một kì giao thương gần hồ Con Rùa đã thó trong một gian hàng giao lưu. Khi ấy trống ngực thình thịch, nhưng nghĩ bụng nếu người ta tóm thì mình cũng trả lại bảo cầm nhầm là xong. Thế nhưng người ta không tóm nên chàng cứ giữ lấy lọ hương thơm đấy dùng, cả gia tài có một lọ, quý hoá lắm lắm mới mang ra.
    Dắt ngựa ra khỏi cổng, tiểu thư mặt hoa da phấn cất giọng thảo mai thỏ thẻ:
    - Chàng đi rồi, thiếp thật là cô đơn, khổ sở lắm lắm. Mong chàng nhớ đến ở quê nhà, có một người ngày đêm ngóng chờ!
    Phút chia tay thật là bịn rịn lắm lắm, nhưng chí đã quyết, oai phong lẫm lẫm chàng lên ngựa. Có thơ rằng:
    Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
    Gieo Thái Sơn nhẹ tựa Hồng mao
    Giã nhà đeo bức chiến bào,
    Thét roi cầu Vị ào ào gió thu
    Nhưng hai người chia tay vẫn còn lưu luyến lắm:
    Chàng thì đi cõi xa mưa gió
    Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn...
    Chốn Hàm dương chàng còn ngoảnh lại
    Bến Tiêu tương thiếp hãy trông sang...
    Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
    Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
    Ngàn dâu xanh ngắt một màu
    Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?
    Thế rồi ở chốn xa xăm ấy chàng lập công lớn. Vào kinh kỳ gặp ngay Tiểu Long Nhím một bực nữ hiệp ngạo tuyết tiêu phong, đã vô cùng cảm mến. Chuỵên ở đây có nhiều ý nhị, tạm thời không kể đến nữa.
    Chàng tuổi trẻ trở về chốn xưa, tiểu thư khuê các giờ đây đã da đồi mồi, mắt chậm tay run:
    Xin vì chàng xếp bào cởi giáp
    Xin vì chàng rũ lớp phong sương
    Vì chàng tay chuốc chén vàng
    Vì chàng điểm phấn đeo hương não nùng
    Nhưng chàng công tử giờ đây vương vấn bóng hình Nhím Tiểu nữ ở chốn kinh kỳ, bụng dạ nào yên. Cho nên đời sau có thơ kể lại lời chàng nói:
    Hẹn đến luân hồi sẽ gặp nhau
    Cùng em nói lại chuyện xưa sau
    Gặp nhau duới gốc sim già nhé
    Anh hái đưa em đoá mộng đầu
    Dòng đời cuộn chảy, vật đổi sao dời đổi trắng thay đen nhanh như kẻ cướp chợ Đồng Xuân.
    Bây giờ còn đâu những giây phút xưa hai người nồng ấm bên nhau:
    Còn đâu ánh trăng vàng
    Mơ trên làn tóc rối?
    Chân nâng trên đường sỏi;
    Sương lá đổ rộn ràng.
    Trăng nội vẫn mơ màng
    Trên những vòng tóc rối?
    Đêm ấy xuân vừa sang,
    Em vừa hai mươi tuổi...
    Càng nghĩ càng đau đớn vì hiện tại phũ phàng, tiểu thư da đồi mồi tức thì tỉnh ngộ, người xưa đã thay lòng đổi dạ, còn đâu là người xưa nữa? Tức thời song thủ nàng đưa lên bằng ngực, vận đủ mười hai thành kình lực, xuất ra một chiêu Diệt Tâm Chưởng vô cùng thảm khốc. Ngọc chưởng vừa chuyển động, đã thấy không khí âm u não nề, chưởng âm than van oán trách, chưởng hình như muôn ngàn trái tim vỡ, màu đỏ như màu máu thắm phai, từ bốn phương tám hướng ập xuống chàng công tử.
    Kể lại thì lâu, còn hành động thì diễn ra rất nhanh. Nhưng chàng tủôi trẻ cũng không lúc nào là không phòng bị, lập tức thân ảnh triển ra một thế Di Ảnh Chuyển Hình, lắc người nhẹ nhàng như một chiếc lá thu rơi xa thật xa, chẳng mấy chốc đã mất dạng.
    Kế sau đó, tiểu thư thảo mai da đồi mồi giác ngộ cách mạng, đi theo con đường liên minh công nông, thấu hiểu chân lý đấu tranh. Ở đây nàng đã gặp lãnh tụ Mác - Ăng-ghen - Lênin. Nàng nhanh chóng kết tình duyên mới với cả hai anh em Ăngghen Lênin.
    Thật là dòng đời cuộn chảy, vật đổi sao dời đổi trắng thay đen nhanh như kẻ cướp chợ Đồng Xuân.
    P.S: Chúc bạn Nhím ngày kia đi thi thành công tốt đẹp nhá
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 11/09/2007

Chia sẻ trang này