1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi, ngưỡng mộ tình yêu of N wa'' N ơiiiiiiiii
    Thk MBe'' nha
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thỏ sẽ ở lại topic này hay chia tay hay mở topic "Thử việc thật mệt mỏi"???
    Chúc Thỏ may mắn hah
    Nhím: Bạn chai của Nhím văn hay chữ tốt ghê. Ăn cháo với cơm rang nhiều quá đây mà Phởn rồi
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Saturdays đi đâu k thấy qua đây nhỉ
    Tặng cho bác P_L nữa vì văn hay quá
    Chắc mai phải làm việc tử tế thôi k thì cũng chết đến nơi mất, chúc mọi người sẽ tìm được việc như ý - hay chí ít là có thể sống chung với nó nhé
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Tự nhiên viết cái bài trên nhớ đến thơ, nhớ đến Chinh phụ ngâm. Hồi đêm, ăn tối thế nào lại uống hai chai bia, cầm xuống phòng ăn quyển thơ. Vừa đọc trong men bia tây tây, cảm xúc tràn về tự nhiên thế nào lại nhớ về ngày xưa. Hồi học Chinh phụ ngâm năm ấy cách năm nay thấm thoắt đã mười mấy năm. Chẹp.
    Cũng:
    Nhớ chàng đằng đẵng đường lên bằng trời
    Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu
    Nỗi nhớ chàng đau đáu nào nguôi...
    Uống hai chia bia, nghĩ đời buồn đe''''o tả.
    May mà bây giờ biết đường đi và lẽ sống của mình thuộc về cái gì.
    Có lẽ từ giờ bỏ Thơ và bỏ uống bia.
    Đời buồn đe''''o tả. Cơ mà anh em giai chúng ta vẫn phải tiến lên. Tiến lên và tổ quốc sẽ ghi danh!
    ****. I am a twisted ****!
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 11/09/2007
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ặc ặc, cái gì thế, tiểu thư thảo mai đó là ai thế chú P, để anh biết anh còn
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Bạn zai của N viết hay fết nhở?
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn theo dõi topic này mà, có điều dạo này ít post bài vì tớ kiếm được việc rồi, nên không "Tìm việc thật mệt mỏi nữa" mà đúng như Mbé nói, "thử việc thật mệt mỏi". Tuần đầu tiên đi làm, có lúc tớ thấy thất vọng kinh khủng, vừa mệt vừa buồn, có lúc ngồi nhớ lại những ngày trước mình tự do thoải mái chẳng cần phải quan tâm xem người khác nghĩ gì, nói gì về mình sau lưng, miễn là mình thấy thoải mái, giờ thì khác, lúc nào cũng nhũn như chi chi, muốn bỏ ngang quá nhưng sợ bố mẹ thất vọng, sợ nhiều thứ vớ vẩn (tại tớ làm nhà nước mà). Sáng nay tớ tự nhiên ngồi hát bài Yesterday mà bây giờ tớ mới hiểu được ý nghĩa của nó... "ngày hôm qua, những phiền não của hiện tại dường như không tồn tại... chẳng giống như giờ đây, chúng ở ngay trước mắt tôi...ngày hôm qua sao trôi qua nhanh quá"...
    Chẹp, mà thôi không làm mọi người chán đâu nhé, tại tớ dở hơi làm chỗ NN nên mới thế thôi. Hy vọng người kiếm đc việc xịn, không suy nghĩ vẩn vơ.
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    @ Tình iu của Nhím: Viết những dòng đầu tiên trong ngày cho tình iu của N nha. Đúng thật là ko hổ danh "jai anh hùng, gái thuyền quyên", chúng ta sẽ làm nên những việc " phi vào tường" hơn thế "chàng" nhá? Híc, tình iu của chàng tự nhận thấy văn vẻ cũng chả đến nỗi nào nhưng gặp chàng thì...thôi rồi Lượm ơi, ko phải là đối thủ, dù thiếp đã vận dụng tuyệt công thần chưởng của bang chủ Nga My nhưng gặp bang chủ Cái Bang - chàng đây, thì thiếp đã ...đi đời nhà ma. À ko, thiếp đã bị tẩu hoả nhập ma bởi chàng. Híc ( Tự thấy mình hâm thía ko bit)
    Mà này, passed rồi còn tham ja đội quân 7job chi nữa. Hẹn gặp ở Atlantic nhá. Hi vọng là N cũng sẽ pass.
    @ Thỏ: chúc mừng T đã đi thử việc nhé. Có phải là 1 trong 2 cty mà thỏ đã pv hôm trc ko? Đợi mấy nữa mọi ng cùng hết 7job thì lập topic mới là " thử việc thật mệt mỏi" nhá. N ko thích ăn món Thỏ cari đâu mà chỉ mún ăn...thỏ nướng thôi. Hé hé.. Dưng mà thỏ làm món gì cũng ngon nhể?
    @SS: mai chúng ta cùng phải cố lên SS nhá.
    @Mbe: rì pọt đã có tình hình gì mới chưa hả nàng?
    >>>May mà chiều nay cty tớ chuyển. Mai ung dung đi pv đc roài. Mà thông báo cho các nàng bít là N cúm thật roài. Ko jả vờ jả viếc chi hết đc nữa.
    Chàng P_L ơi, đến thăm em đê.
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp. Xèm ăn thía ko bít. Đang đói.
    Cứ nghe P_L là bạn zai của mình mà mình thấy bồi hồi "xao xuyến" ko tả nổi. Híc. Bít là hỏi thăm nhưng hỏi gì mới là quan trọng í chứ mbé?
    Tớ cũng hơi tiêng tiếc chỗ nì vì dẫu sao mình cũng đã gắn bó và đã có cống hiến chút chút.
    Hờ hờ, có lão cùng cty vừa hỏi "em tuyển part time trên ttvn à? Em là mem ở đó à?". Hỏi xong mà cũng chả hỉu lão hỏi kí gì nữa. Làm việc với mấy lão nì thật mệt mỏi.
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chán thế không biết, lại cái trò đi nộp hồ sơ, òy đi phỏng vấn, nghĩ đến mà thấy mệt mỏi. Chẹp, giá mừ nhà mình giàu nhở, mình đỡ phải đi làm kiếm xèng mà vẫn có xèng tiêu, ặc, lười lao động thế chớ
    Mai Su đi phỏng vấn Ass. Sales, ai có kinh nghiệm pv vị trí này giúp Su mới. chẹp, có khi phải lấy lại tinh thần ngay nhể?

Chia sẻ trang này