1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ờ, về rồi đây các nàng và các chàng.
    Hum thứ 7 submit cái report xong là phé lé ọp ẹp với các nàng và tình yêu Lênin. Hơ hơ, đến chiều thứ 2 (tức hum qua), bên đấy nó gọi điện bảo sáng mai (tức hum nay) lên gặp sếp, có short talk. Nói chung là phỏng vấn thêm về lương lậu với cả gặp thêm 2 bác tổng ở đó.
    Sáng ra lại đóng bộ hoanh tráng, đi trên đường thấy mình thật classy. Đến sớm những 15 phút, các sếp bận bịu gì đó nên có đứa hẹn từ 9h mà đến 9h30 vẫn chưa vào. Ok, thì ngồi đợi cùng các bạn xem thế nào. Hừm, cái con vào trước tớ thì cũng ngắn, short talk, nhưng bà trước đó có vẻ dài vì từ lúc tớ ngồi ở đó 9h25, mãi đến 9h47 bà ý mới bước ra. Ăn mặc classy chả kém giề mình. Hê hê, ghen ăn tức ở tí Xong đến bé mặc áo hồng. Vào khoảng 5 phút đi ra. Xong đến lượt mình, cũng chả expect tâm sự nhiều vì hôm qua lúc gọi điện người ta đã bảo " very short talk". Ờ, vào màn một, giới thiệu bản thân em. Ờ thì blah blah một tí. Hỏi lăng nha lăng nhăng, nhưng mừ cái cảm giác của mình là các sếp rất e dè vì mình chưa có kinh nghiệm Thế, nói mãi mà mọi người ko bao giờ chịu hiểu tại sao mình cứ phải bon chen vào các ct management trainee. Cứ bảo mình kén cá chọn cạnh v...v.... Cơ mà đấy, những chỗ đấy mới là ko care chuyện kn. Túm lại nhìn mặt các bác là thấy các bác lăn tăn vụ đó Ngoài ra thì bác ý cứ hỏi đi hỏi lại ngày xưa mày làm cho JICA (Nhật) à? Ờ, tao làm cho bọn Nhật, thía thì sao? tao làm secretary thôi nhưng ko có tao thì cả cái văn phòng ko hoạt động properly được. Xong hỏi mày thấy việc đó thế nào? Trả lời "Cool, tao nghĩ cái việc đó cũng học được nhiều thứ. Tao biết nhiều đứa đến văn phòng còn chả biết sử dụng máy fax, máy photocopie, máy in,. Tao biết sửa cả mạng, cả máy móc, ầm ầm. Lúc đó tao chưa tốt nghiệp nên tao ko có nhiều requirement về cái job nhưng giờ tao thấy tao phải đi kiếm công việc mới tốt hơn. Và tao đến đây". Lăng nhăng 1 hồi 1 bác bác cho câu " Đứa nào trong phỏng vấn mà chả bảo sẽ làm được". À vậy hả , thế mày đọc report của tao chưa? "À chưa?". Quay sang bác kia " tao gửi cho mày chắc mày đọc rồi?" . "À rồi". Ờ, "thế nó thế nào ?"."Nó tốt đấy, structure tốt vạt". Chuyện, số liệu đầu tư nhà em có hàng núi, đek viết được mới là lạ. Xong là " thấy chưa, ông ấy trong interview cũng có thể nói nó tốt". Ờ, xong lăng nhăng một chút rùi đi ra.
    Túm lại là **** it up
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    hé hé, em có 1 kn là làm sales pv kiểu "Anh có 1 sản phẩm này, em hãy thử bán nó cho anh xem nào". Hoặc nghĩ ra , top of your mind xem quảng cáo cái sản phẩm ABC em nghĩ ra cái giề Hoặc là nó sẽ thử mình bằng cách nói lung tung gì đó xem mình có gân cổ lên cãi ko (ý là trong thực tế nếu khách hàng phàn nàn mình sẽ cãi tay bo hay xử lý sao)
    Nói chung làm sales assistant thì chắc là làm nhiều về quotations, báo giá, chăm khách hàng để bác sales manager đi săn mồi về
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    @Mbé: Thế túm lại là đã được chưa hử em? Mẹc bọn này, khéo cái rì pọt của mình nó cũng chửa thèm đọc chớ nên, oánh cho chúng nó trận bi h,
    Chị cũng chả thick thú giề cái công việc Ass này đâu, chẹp, mà chị cũng chả biết c thick giề. Thoai cứ đi in tờ viu phát, roài tính tiếp, hờ hờ, thái độ tiêu cực òy đây,
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghĩ tạch quá. Cái thái độ e dè vụ kinh nghiệm của em rõ mồn một. Ừa, có khi nó chả thèm đọc đâu chị ạ Đúng là đời. Em vừa ngồi nói chuyện với bạn, bảo là lúc chúng nó hỏi vì sao apply vô đây, chả lẽ lại bảo vì nó gần xịt hàng bún đậu tao thích ăn Há há. Nhất em!!!!! Chẹp, kể ra có ko được việc cũng tiếc tiếc vì cái chỗ làm rõ đẹp, phố lớn, lại gần hàng bún đậu
    Hôm qua em bị đứa bạn chửi như tát nước vào mặt. Nó bảo sao mày đòi lương có 400 hả giời??? (thật ra em khảo sát hểt roài, lương có 350 thôi là kịch kim). Nó hơn em ở cái là bằng cử nhân, master ở Pháp, ngành finance, chưa có kn gì hết nhưng nó cứ hét giá 600 trở lên đấy. Mk, nó mới được offer đi làm ở 1 ngân hàng ko nổi lắm (bọn này là nó tìm khách hàng chứ ko cần khách hàng tìm đến. Kinh thật). Lương chắc cỡ trên 600 mà sát tầm 4 số. Nó chửi em um tỏi. Nhưng thôi kệ nó, em khác nó khác,thật ra tiề cũng quan trọng nhưng đã có cái đek gì đâu mà đòi ra giá
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ờ, kô được thì hơi tiếc thật, vì chỗ đoá hoành tráng quá cơ. Thôi cứ chờ nó xem thế nèo, ai mà biết được.Em cũng học ở Mỹ về chứ ít à, sao phải e dè chớ. Cứ nói lương cao vào, roài nếu nó có nói giề thì bẩu đới là expected, chẹp.
    Chị thì đúng là học ở VN, lại học trường đểu, lại dốt, chẹp, toàn apply mấy chỗ vớ vỉn mà cũng không xong. (lại cay cú đới)
    Hè hè, thôi đi ăn cơm đi em ơi,
    À, chị hỏi luôn với là cái phố Nguyễn Khắc Hiếu nó ở đoạn nào ý nhể??
    Được susuhuong sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 11/09/2007
  6. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chài, sang Mẽo em toàn đi chơi, học hành gì đâu Với lị con bạn em nó học finance nên nó khác em, đắt như tôm tươi.
    Thôi đành phải tìm chỗ khác vậy Nhưng nhất quyết ko vào nhà nước làm Kekeke
    Số mình bao giờ mới phất nhỉ?
  7. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Các tình yêu ahhhhhhhh, mới đi làm mà tớ được giao cho 2 cases khoai quá . Sáng h chạy lung tung beng hết lên.
    Tớ cũng ghét làm cho NN lắm i'', ghét cực kì luôn i'' nhg cty of tớ 1/2 NN
    P/S: hnay cái bọn hôm vừa rồi test í, gọi đi làm. Bên i'' làm Truyền Thông tớ cũng thik lắm nhưng lỡ chui vào đây rồi nên kg biết thế nào đây.. Có chút lăn tăn giữa 2 bên t____t
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cái cty short talk interview với MBe'' i'', nó có báo khi nào trl kg?
    Ở lại Topic này thoai vì vẫn chưa có việc chính thức, hix. Nói chung vẫn còn lông bông lắm cơ T________T
    Mai N đi pv roài nhỉ? Chuẩn bị tinh thần sao rồi N ơi?
  10. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thật với mọi người, tớ tiếc bún đậu hũ mắm tôm Nhục nhã quá
    Thỏ à, tớ cũng ko biết, nhưng người ta bảo trong tuần này. Eo, tiếc cái công ngồi kỳ cạch viết lạch, lật tung đống tài liệu , số liệu của phụ huynh gái chất đống ra, rồi dò dò từng số trong các niên giám thống kê
    Vừa nhận được cái email có opening job post của đứa bạn. Đang tuyển secretary to Finance vice-president bên nó, công ty to đùng. Nhưng mà em nhất quyết ko đi làm cái chân secretary nữa, cho dù cho cho bác chủ tịch hội đồng quản trị hay đến chủ tích nước, chánh văn phòng quốc hội, blah blah. Em căm thù cái công việc đó. Nhất quyết không, ai có trả em 10 ngàn USD tháng để đi làm cái việc thư ký thư keo em cũng chả làm đâu. Phải kiên định phải dứt khoát với con đường nghề nghiệp của mình It will all pay back in the end. Phù phù, công nhận chán thì chả mún ăn uống gì hết, vừa ăn 2 quả trứng luộc, uống cốc nước. XOng bữa trưa mà thấy no căng cả bụng Sau này nếu mình vào vị trí HR, someday in the future, mình sẽ làm gì nhỉ?????
    @Paradise: Sáng nay gọi điện cho công tử mà hết tiền. Chẳng hay trưa nay công tử ăn cháo ở đâu?

Chia sẻ trang này