1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu hu, tới jờ này em còn chưa có tin tức giề đây, chắc tạch văn đoành roài. Khổ đời em quá. Em đi khóc đây.
    À, bác Anghen vừa gieo quẻ cho em ( trên mạng). Quẻ rằng: Thân em là Thân cư phu. Em cũng chả hỉu nó là kí gì. Nhưng đại loại là em ko thể tự giàu đc mà phải nhờ vào chồng. Nếu bít chiều chuộng, chăm sóc chồng thì sẽ sướng. Tin quan trọng hơn là cuối sang năm sẽ có ng lấy em. Và sang năm nữa là con bồng con bế. Hu hu. 7job thế này thì ai lấy cơ chứ? Mà em chỉ nghĩ đến cv thôi, chưa nghĩ đến lấy chồng. Đời em khổ quá cơ.
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em đã nói với bác Lê-nin rồi, em không lấy vợ sớm đâu. Thế sao bác còn cứ hứa hẹn với Nhím là sang năm em sẽ cưới???
    Bác thật là ...
  3. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em biết bác ghét em từ lâu rồi nên nói mấy câu này Em làm việc gì mà ko ăn cắp ăn trộm, ko vi phạm pháp luật là được bác nhỉ? Quan trọng là túi thằng nào nhiều tiền hơn thôi. Mà rõ là chả đứa nào sống được bằng lương.
    Em hứa với các bạn em có job thì em khao, em thực hiện đúng lời hứa với các bạn,có phiền bác ko? Em ko sung sướng đến nhắng lên như bác tưởng vì mời bác vào vị trí này bác cũng bở hơi tai đấy
    Hôm nào bác post CV lên đây cho anh em tham khảo Đời còn dài, chả biết ai hơn ai đâu
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    A lô mọi người , thế thứ 7 này mọi người bận à? Để hum khác cũng được mà Vụ việc vủng chỉ là cái cớ ọp ẹp thui, còn thì lúc nào tớ cũng mún tụ tập tám tám với cả nhà mình. Thỉnh thoảng tụ tập đi bộ loanh quanh cũng vui. Khi nào có dịp vào SG nhất định sẽ mời Thỏ và anh Hạnh đi ăn Pizza Hut Hí hí, tớ vẫn chưa lĩnh lương việc ở dự án cũ, cơ mà lĩnh lương bên đó xong sẽ làm bữa ọp ẹp nữa nhá Còn chỗ mới thì lương hẻo lắm nhưng ăn chơi ko sợ mưa rơi kệ nó chớ
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá mưa quá. Tình hình của Nhím vẫn chưa có tin giề hử? Bọn này làm ăn vớ va vớ vỉn, hẹn người ta thì phải trả nhời chớ
    @Mbé: để tuần sau vậy iem nhể, chị vừa gọi điện về nhà đàm phán với 3mẹ mà kô được, bắt là phải về, ặc,
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    CV của tôi thiết nghĩ không cần phải nêu ra ở đây, vì đơn giản là tôi không thích khoe khoang.
    Bên KOTRA hôm nay có 1 cái meeting ở DW. Tôi đã đến dự, cũng có ý muốn xem xét có cô bé nào là newbe bên đó không để có gì còn "dìu dắt", vì được biết em này nhặng xị lắm.
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chưa có gì cả. Thật là chán. Nhưng hum nay em cũng bận nên cũng chả bùn cho lắm. Nhưng chắc tí nữa nằm vắt tay lên trán sẽ thấy chán cho mà coi. Có gì mai em hỏi chị Lê xem sao. Đc thì đc. Chả đc còn giữ sức đi apply chỗ khác nữa chớ.
    @P: Ơ, hoá ra chồng mình là P à? Sướng quá. Thôi anh ạ ( sắp là chồng chả nhẽ lại cậu cậu tớ tớ), cái phận em nó hẩm hiu, chỉ nhờ số chồng nên anh vào đó cố gắng tu nhân tích đức làm ăn đàng hoàng tử tế nhá. Em sẽ đúng như nhời bác Anghen nói. Sẽ chiều anh hết mực. Anh cứ lo kiếm tiền thôi, còn việc tiêu tiền để em lo tất.
    @ all: chả nhẽ topic của cta lại có ng kiêu căng, tự phụ như chân xoắn quẩy hay quẩy xoắn gì gì đó à? Cta nghĩ gì về cái bác này nhể?
    @Mbé: tuần tới đi ăn cũng đc. Tiện thể ọp luôn. Chứ tuần này mọi ng bận hết roài
    Chúc mọi ng tối thứ 6 dzui dzẻ nha. Tặng nhà béo nè
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0

    @ Anh Ăng ghen: Anh xem cho em quẻ mới, sao số em nó khốn khổ khốn nạn thế này, huhu, em bùn quá, huhu
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, em cũng chẳng thích đôi co với bác. Nhưng bác liên tục bảo em nhặng xị là nhặng xị thế nào nhỉ? Các bạn khác trong topic apply quan tâm hỏi han thì em update tình hình. Công việc mới, nói thật với bác, không hẳn là em đã thích vì em cũng tìm hiểu kỹ hết rồi. Chị senior bên đó có lần hỏi em "Thế M. (bạn em quen) có nói với em bên này cực kỳ bận rộn không?" Em trả lời là "Em biết chị ạ". Các anh các chị cũng rào trước rất nhiều là công việc sẽ thế này thế này, làm overtime sẽ không có tiền (trong khi các dự án cũ em làm cứ overtime, weekend là charge gấp 1.5. Lương cứng cao gấp 1.5 bên này. Quan trọng là có những lúc khá nhàn nhã). Em quyết định vào làm vì thứ 1 gia đình muốn em làm ở HN mặc dù em rất muốn vào Tp HCM lập nghiệp.
    Nếu hôm nay bác có tham gia buổi gặp bên văn phòng em tổ chức, bọn em xin cảm ơn bác đã tham gia. Để có được những buổi meeting như vậy các anh các chị trong văn phòng (cũng title như em và bị bác gọi là tiểu nhị, lăng xăng) đã làm việc ngày đêm, ko mệt mỏi. Tất nhiên bác có thể nói "đó là công việc của các anh các chị" nhưng ko thể vì thế mà gói gọn chung vào mấy từ xỉ nhục như bác nói. Bác thử tưởng tượng công ty bác ko có những chị tạp vụ, những em thư ký lăng xăng thì bác chưa thể yên tâm mà đi họp đâu ạ. Em còn nhớ bác chửi em ở một post nào đó ở topic cũ, em cũng chẳng muốn đôi co. Đơn giản vì bác có quan điểm riêng của bác, em có quan điểm riêng của em. Có thể bây giờ bác hơn em nhiều thứ( về tuổi đời, kinh nghiệm, tiền bạc, địa vị, etc...) nhưng trên diễn đàn chúng ta là ngang nhau. Bác ko có quyền chỉ trích nghề nghiệp của em và của các anh chị trong văn phòng em. Có thể bác tham gia meeting bác chỉ thấy tất cả chạy đi chạy lại rất nhiều nhưng đằng sau đó bác (nếu đã quan hệ lậu năm với bên văn phòng) sẽ biết công việc trực tiếp của ban em là làm nghiên cứu.
    Từ giờ đến cuối năm sẽ có vài buổi giao thương khác cũng như triển lãm quốc tế. Nếu công ty bác cũng tham gia, em sẵn sàng gặp bác và nói chuyện. Không có vấn đề gì hết. Dù sao em cũng muốn học hỏi. Trên diễn đàn là chuyện trên diễn đàn, còn công việc vẫn là công việc. Chắc bác hiểu và separate 2 chuyện
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 14/09/2007
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bác í xem roài mà số N cũng có bớt khốn nạn hơn đâu. Bác í bẩu ko rõ N hợp nghề gì. Chỉ trù ẻo ng khác lấy chồng là giỏi. Chán bác.

Chia sẻ trang này