1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bác nhạy cảm ghê há? Lại còn dễ tổn thương nữa chớ.! Em với SS ngồi 8 chiện bác thía mà cũng hắt xì. (Thảm) thương ghê cơ.
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    He he cũng phải công nhận là bản fax của họ hơi mờ thật, với lại em cũng gọi bảo họ fax lại rồi, kệ, buôn bán dăm ba câu tý rồi mới đi vào chủ đề chính - với lại do họ fax cho mình bản nội dung sơ sài quá nên y/c fax lại bản chi tiết hoặc mang bản gốc đối chiếu luôn
    Em thì chúa hhay làm thất lạc + quên hồ sơ rồi , hôm 1/9 nghỉ lễ dài phải khóa ngăn tủ lại, loay hoay thế nào vứt béng vào sọt rác, báo hại 4/9 đi làm tìm bở hơi tai không ra, thế có buồn không
    Chị có link cái chtrình của bên BK thì PM cho em với nhé, tks chị (đồng môn???)
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    SS đã trở về từ vòng PV thứ 2. Chậc, nhưng rất buồn khi phải báo cái tin này ra cho cả nhà, chẹp, tuy là nó kô báo ngay kết quả nhưng SS tớ đã cầm chắc cái vé trượt trong tay. Chẹp, kể cũng chán đới. Ngay từ lúc bắt đầu phóng xe ra khỏi khách sạn, tớ đã có một cảm giác khác khác, chẹp, chả có chuyện giề đâu, tự nhiên nó thế thôi.
    Roài thì bước vào phòng PV, chẹp, gương mặt chả được tươi tỉnh có khi đã bị trừ điểm roài, lại còn không tập trung nữa chớ, nó hỏi 4-5 câu thì tớ cũng phải bẩu nó nhắc lại câu hỏi đến nửa roài. Chẹp, thế roài thì đi về. Cũng chả thiết đi học tiếng anh nữa, về nhà luôn.
    Chẹp, nhiều lúc cái sự điên điên trong người mình nó toả ra chả đúng lúc giề cả, chẹp. Cả nhà chia bùn với tớ nhá.
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn nhé, Nhiều lúc nàh tuyển dụng cũng gây cho mình ức chế làm ko trả lời đc mà.
    Tìm chỗ khác vậy bạn nhé. Hi vọng lần sau may mắn hơn.
    Good luck.
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ừa, tớ đây cũng chưa nộp. Vẫn chưa xong cái resume để nộp. Chả thấy nó đề hạn gì hết trơn. Thi Dept. nào thế bạn ơi???
    @Saturdays: Tớ nghĩ bạn kia chắc thấy không hợp thôi. Lúc đầu thường ngợp nếu công việc nhiều nên cảm thấy chán nản. Chắc còn cái luận văn và thời gian còn dài để tìm việc nên không vội vàng, có bỏ cũng ko chết. Tớ biết 1 bạn đỗ phòng finance của P&G mà làm được 1 thời gian đâu 2 tháng thì bỏ vì thi chưa qua mấy môn ở trường
    Thứ 6 này tớ mời ấy đi ăn bún đậu ở gần cơ quan tớ nhé Hê hê.
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 17/09/2007
  6. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương cố lến, cuối tuần rảnh mấy đứa tụ tập hàn huyên cho bớt căng thẳng. Nhiều khi thi cũng là cái duyên nữa cơ Hay thử apply vào công ty chứng khoán xem sao Đi mãi rùi cũng sẽ đến chứ. Sau này em mà mở được cửa hàng hay công ty thì nhất định mời chị vô làm hoạt náo viên (j/k)
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Thanks Mbé và Mr. Hạnh đã share với em. Chẹp, đúng là cái số đới, sáng nay đã make up và chuẩn bị tinh thần rõ cẩn thận, thì nó lại hẹn đến chiều. Chiều thì...thế đới, nhục vãi.
    @Mbé: Cuối tuần em nhá, cuối tuần đi nhá,
    À quên nhân tiện cho chị hỏi phố Trần Quốc Toản là chỗ nèo em nhờ? Thề là chị biết roài nhưng để nhớ thì đó là điều...không tưởng, hờ hờ
    Được susuhuong sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 17/09/2007
  8. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay em ko vào đây buôn bán với cả nhà được vì họp hành 2 bận. Lại có 1 chuyện ko được hay ho lắm nhưng thôi kê, đời là thía mà, trade off cả. Được chuyện này lại hỏng chuyện kia.
    Ngày mai sẽ có thêm một bạn vào làm lễ tân. Xong đến khi 1 chị nghỉ để sinh em bé sẽ có một người khác đến thay. Họp hành xong hôm nay nhìn lại lịch, deadlines thấy kín mít. Chà....
    Cái năm hạn này của em chưa biết bao giờ mới hết đen Thế nên cứ cẩn thận là hay nhất. Túc tắc mà tiến. Sang năm sau muốn thay đổi gì thì thay Hôm nay ngồi ăn cơm các anh các chị đều mong đến mùa đông. Em bảo "Ôi, em thích mùa hè", thế là mọi người ồ lên. Em đế thêm "Mùa đông mặc nhiều áo béo lắm"... Cả phòng phì cười....
    Lúc bắt đầu, ở đâu cũng thế, em thường rất chậm chạp, đôi khi ngơ ngơ. Hum nay ngồi họp em cũng hơi ngơ ngác, hy vọng sắp tới khả khẩm hơn tí Không thì oải quá đi mất
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nó là cái phố nhỏ nhỏ cắt ngang Bà Triệu - Quang Trung - Trần Bình Trọng - Yết Kiêu. Nó có 2 cái sàn ở đấy, một cái là sàn ACBS và một cái kia là sàn (nếu có thể gọi đấy là sàn) Toilet. Hình như trước 25 độ J cũng ở Trần Quốc Toản thì phải.
  10. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đây cái link đây:
    http://www1.hut.edu.vn/ncu/
    Chị vừa nói cái có con em ở phòng đăng ký học luôn. Bây giờ nó đang học PreMBA. Chị bảo nó thôi mày học thấy được thì chị sẽ học he he, có người học thực tế trước xem chất lượng ntn. Của 1 đống tiền phải tìm hiểu kỹ chứ.
    Chị thấy các môn học của nó cũng ít nhưng có vẻ đi sâu hơn bên CFVG.

Chia sẻ trang này