1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cứu tớ vớiiiiiiiiiii
    Cty tớ đang có cuộc thi: Innova, chia sẻ niềm vui
    Thời hạn: 2/7-29/9
    Tớ vào làm từ 11/9 thì mới đạt được tầm 90 phiếu dự thi mà kế hoạch phải tầm 250 mới oki được. Hiện h tớ đang kg biết làm thế nào để nâng số lượng lên cả. Vì phiếu dự thi phải là xe của đại lý tớ bán ra mới được chứ kg phải cứ Innova là được đâu ah.Tớ chỉ mong đạt tầm 200 phiếu thôi. Chiều nay vừa check thì có khoảng 140 phiếu. 2 tuần cuối này làm sao có 60 phiếu nữa đây. Hiện nay bọn tớ làm theo cách:
    - Call cho KH và giải thích về cuộc thi rồi đề nghị KH tham gia. Nếu KH có thể thì nói ngta chụp và gửi hình về cty còn kg thì đến nhà KH để chụp luôn vì cuộc thi này chú trọng đến vấn đề niềm vui, sự chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình và bè bạn.
    - Xuống showroom và khu bảo trì đế nếu có xe nào vào bảo trì mà do Đại Lý tớ bán thì làm hồ sơ và chụp cho họ luôn nhg nếu thế thì như chờ sung rụng i'''', kg chủ động mà cũng chỉ được 1 ngày 2-3 phiếu thôi mặc dù xe vào bảo trì đông lắm T_________T
    -Đi ra các khu trung tâm cho đỗ xe như: Lê Lợi, Nguyễn Huệ, quanh Diamond. Nhưng làm thế thì cũng xác suất lắm. Sáng này tớ đi thử mà cũng chỉ có mỗi 2 chiếc. 2 chiếc này bọn tớ từng gọi đt nhưng vì xe hay đi nên ngta kg tham dự. Ra trung tâm gặp ngay xe i'''' luôn :|
    Bây h làm thế nào cải thiện tình hình trong 2 tuần đây chứ T_______T. Cuộc thi này mà kết quả lơ mơ, tớ bị out là cái chắc
    P/S: kg phải tớ vào mà nâng được 50 phiếu/tuần đâu mà do có những phiếu chưa hoàn tất hình dù đã có giấy tờ xe của KH nên mới từ 90 lên 140. Hnay đốc thúc mọi người rửa hình nên mới được 140 tấm, hixx
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 17/09/2007
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Ms.SS , có lẽ dư âm của buổi off hôm qua vẫn đọng lại sâu trong tâm trí chị quá nên... chẹp thôi thì coi như mình...khinh không thèm làm ở chỗ đó đi vậy , thỉnh thoảng cũng phải AQ tý chứ nhỉ
    Tks chị J. nhá, nhớ hồi đầu chị hỏi CFVG bên đấy mà em vào hạnh hoẹ kinh phết nhờ , biết thế cứ bảo sinh năm 81 thì có chết ai đâu nhẩy
    Thôi để chờ ít lâu nữa xem em gì phòng chị học hành thế nào rồi em sẽ hỏi chị sau vậy , chứ đúng là từng ấy tiền mà học k hiệu quả và ~ thì chết toi
    Hơ cuối tuần này nhà tìm việc (+ nhà béo ) lại chuẩn bị đi off à... hic... chắc từ h đến...cuối tháng vào các ngày cuối tuần tớ đều bận hết á thế có buồn không cơ chứ
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cái này có vẻ khó nhỉ, làm sao giờ nhỉ.
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thường khách hàng mua xe cty đều có profile. Thỏ kiếm xem địa chỉ của họ ở đâu và nhìn ngó các khu rửa xe to to quanh nhà họ. Weekend có thể có nhiều người rửa xe hơn nên ra đó ngó có khi chộp được vài chú. Ở gần nhà Mbé chỗ Làng quốc tế thăng long có các hộ chung cư cao tầng, phía dưới có mấy dịch vụ rửa xe đó. Hoặc Thỏ có thể ngó đến các garage trông xe (ví dụ như khách hàng mua xe ở đây ở đây nhưng vì lý do về diện tích nhà ở nên họ phải gửi xe ở garage quanh khu).
    Tớ thấy mua xe Innova thường là gia đình có trẻ con, cần xe rộng chỗ cho cả nhà. Để thu hút mọi người tham gia thì nên nhắm vào bọn trẻ con ý, chúng nó mà đòi thì bố mẹ dễ tham gia để chiều chúng nó lắm lắm
    Hope it helps. So far tớ mới nghĩ được đến đó thôi.
    À, còn một cách nữa là để tờ phiếu tham gia tại các triển lãm, trung tâm thương mại, các siêu thị lớn (có thể liên hệ với siêu thị để đặt một cái thùng và cho 1 người ra đó làm hoạt náo viên). Mình có thể hẹn đến nhà (mà thường là họ lái xe đến mấy chỗ trung tâm đó mua sắm thì xe ở ngoài bãi luôn rồi) chụp ảnh
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 17/09/2007
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thk MBe'', mai tớ vác bản đồ đến cty để xem :(
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hnay họp 2 ca liền. Ca đầu với chị trưởng phòng, ca sau họp team. Đau hết cả đầu ngoài chuyện đạt thành tích còn là chuyện phân công cv mà cứ tị nạnh nhau nhiệm vụ of phòng với của cá nhân T_________T.
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cách này kg khả thi lắm MBe'' ah vì ngay như cty tớ. Bọn tớ còn nhiều việc linh tinh để làm trên phòng mà nhờ mí ông bên dịch vụ khi nào co'' Innova của cty tớ vào thì call bọn tớ xuống mà có bao h mấy ông i'' nhớ mà làm giúp đâu. Thế nên nhờ như thế thì khó rồi với lại bây giờ kg kịp để làm nhg chuyện ấy đâu. 29/9 là deadline rồi mà
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Như đã hứa từ trước, hôm nay rỗi rãi trời lại vừa mưa, không khí trong lành sảng khoái, tớ gửi các bạn nào có quan tâm một cách thực sự đến chứng khoán một vài cuốn sách, có thể gọi là hành trang vào nghề của dân tài chính, đặc biệt là dân tài chính làm về trading.
    Mặc dù có những đặc điểm khác nhau giữa thị trường chứng khoán hay thị trường tiền tệ ngoại hối, nhưng những nguyên tắc cơ bản (principles) để phân tích đánh giá mức độ sinh lời, đánh giá rủi ro... thì giống nhau. Đó là việc sử dụng hai công cụ chính là phân tích cơ bản (fundamental analysis - FA) và phân tích kỹ thuật (technical analysis - TA). Ở mỗi thị trường, một loại hàng hoá có một cá tính khác nhau, nó giống như không phải gái nào cũng giống nhau, nhưng tựu chung lại thì gái nào cũng là gái, gái nào cũng có ... ấy, và tiếp cận chỉ bằng một công cụ cơ bản, là ... ấy. FA với mỗi loại hàng hoá khác nhau thì khác nhau. Ví dụ với cổ phiếu, FA phải xem xét các chỉ tiêu tài chính của công ty, EPS, P/E vân vân. FA với mặt hàng Cà phê giao sau thì lại phải xem xét diễn biến cung cầu, khả năng canh tác thậm chí cả thời tiết của các nước cung cấp cà phê. Do đó mà có một mức cản trở nhất định với người trade các mặt hàng khác nhau. Những điều tra tỉ mẩn và chi tiết như vậy trong một mức độ nào đó, chỉ có thể thực hiện bởi các big houses. Trong một nền kinh tế các loại mặt hàng giá cả biến đổi liên tục thì chúng ta không thể có đủ thời gian mà tính toán dựa trên các thông số cơ bản để tính toán mua hay bán. Đó là chưa nói tới việc với một điều kiện thông tin FA có thể coi là cố định trong một time frame nhất định (ví dụ các công ty công bố các báo cáo tài chính theo quý hay nửa năm), tại sao giá cả vẫn có thể liên tục dao động?
    TA thì khác. Mặc dù các loại hàng hoá khác nhau có cá tính khác nhau, nó cũng sử dụng các nguyên lý chung. Ở đây tớ theo trường phái TA. Mặc dù TA ở Việt Nam hiện nay đã được nhắc tới nhiều, thậm chí trên một số trang web của công ty chứng khoán như VCBS thậm chí còn cung cấp đồ thị kỹ thuật (chart) miễn phí và ở dạng đơn giản, nhưng thật tình tớ nghĩ cả Việt Nam nắm vững TA không có nhiều người.
    Technical Analysis of the Financial Markets của tác giả John Murphy, tiền thân của nó là một cuốn cũng TA nhưng chuyên cho Futures. Đây là một cuốn sách kinh điển, được coi là một điểm khởi đầu cho bất kì chartist nào. Lý do: Nó trình bày hầu hết các khái niệm căn bản của TA một cách dễ hiểu.
    Technical Analysis of the Financial Markets
    Alex Elder là một người Mỹ gốc Nga, tốt nghiệp một truờng Y tại Liên Xô cũ nhưng sau đó xin vào làm bác sỹ trên một chiếc thuyền Nga. Khi thuyền cập cảng Bờ Biển Ngà, ông bỏ mặc các thuỷ thủ chạy tới xin tị nạn tại Mỹ và tới New York với 25 đô. Tại đây ông lần đầu tiên biết đến Trading với cuốn sách How to buy Stocks. Với nền tảng về y khoa, trong cuốn Trading for a Living, ông tiếp cận TA dưới một con mắt phân tích tâm lý thị trường, tâm lý đám đông kỹ càng hơn. Nếu Technical Analysis có vẻ hơi quá academic thì Trading for Living đọc lại thú vị hơn nhiều.
    Technical Trading for a Living
    Khi tổ tiên người Việt còn mải đánh nhau thì tổ tiên người Nhựt pủn đã phát minh ra chứng khoán: đó là các cuống phiếu chứng nhận đã gửi gạo vào kho gạo Osaka. Vào thế kỷ 18, khi thị trường gạo trở nên tập trung, các thương nhân thay vì mua bán gạo trực tiếp đã tiến hành trao đổi các chứng khoán này. Họ dùng công cụ đặc biệt để phân tích và theo dõi diễn biến giá cả, dạng đồ thị candlestick. Công cụ này được tái khám phá và kết hợp với các kỹ thuật TA hiện đại của phương Tây có lợi thế lớn trong việc dễ nhìn formation và timing.
    Steve Nison là một trong những người đầu tiên khám phá và nghiên cứu về candlestick.
    Japanese Candlestick Charting Techniques
    Alex Elder là một trader chuyên nghiệp. Ông có tổ chức camping cho các trader và mời được một số lượng trader tương đối khác nhau về phong cách trade cho các cuộc camping này. Ông mời được 16 trader tham gia cuốn sách Entries and Exits: Visits to 16 Trading rooms, trong đó có những nhân vật như Gerald Appel là người sáng tạo ra MACD. Trading room ở đây không có nghĩa là phòng giao dịch. Mà là các phong cách trade của từng người, cách tạo ra các trading systems, money and risk management, cách nhìn và sử dụng chart. Cuốn này đặc biệt nhấn mạnh cách vào và ra thị trường.
    Quyển này đọc khi đã có hiểu biết kha khá về TA.
    Entries and Exits: Visits to 16 Trading rooms
    Và Study Guide cho cuốn sách này:
    Entries and Exits: Study Guide
    Quà tặng cho những bạn nào đã có đủ, bây giờ đến lượt cho tâm sự đôi lời. Tớ có một tính buồn cười, đã không nói thì thôi, mà đã nói thì không biết thế nào cho đủ.
    Cái topic này là phần hai của một topic tìm việc mệt mỏi, mà bản thân cái này lại có một tiền thân nào đó trước nữa cũng về tìm việc thì phải. Tớ thì nghĩ thế này. Bản thân chúng ta khi làm một công vịêc, có thể cảm giác vừa ý đến mấy, nhưng cũng không thể chắc rằng mình có làm được cả đời với công vịêc đó hay không. Dòng đời cứ cuốn trôi, và chúng ta như mỗi số phận trong đó chỉ biết chảy theo dòng nước. Cũng như chúng ta không thể nói chắc rằng bản thân mình có thể cả đời yêu một người nào đó không, đừng nói đến chuyện chúng ta có thể biết được, liệu một người nào đó có yêu chúng ta cả đời không.
    Làm việc, cũng như yêu đương, chỉ là một phần trong cuộc sống, vốn dĩ vô định và không thể đoán trước. Tất nhiên có người sẽ nói rằng, có thể đoán trước nhờ những phương pháp như tử vi chả hạn. Nhưng có một thực tế rằng, nhiều thày coi tử vi khi biết giờ sinh, đều hỏi qua loa người xem một vài chi tiết về cuộc đời, tính cách, rồi kết luận là "giờ sinh không đúng, không xem được"? Giờ sinh tại sao lại có thể sai đựơc? Một người chắc chắn 100% khi sinh ra vào giờ A, giờ B và điều này không thể sai được, trừ khi đồng hồ trên tường của bệnh viện sai, đồng thời đồng hồ đeo tay cũng sai nốt? Vậy mà sinh sai giờ? Bởi vì tử vi thực ra là một bài toán thống kê, mà theo chúng ta biết, những bài toán thống kê bao giờ cũng kèm theo nó một xác suất, probatility. Chúng ta hãy giả sử, nó có thể chính xác 80%. Vậy 20% còn lại, chúng ta đi đâu?
    Cho nên, trong một cuộc đời vô định và không thể tiên đoán trước đựơc, công việc chúng ta đang làm không có gì là hoàn toàn chắc chắn. Trừ khi chúng ta quá hài lòng với một công vịêc và cảm giác thực sự hạnh phúc với nó, những người cam chịu đứng im với một công vịêc, không hài lòng với những viễn cảnh mà nó đưa ra nhưng cũng không can đảm bứt lên để kiếm một công việc khác tốt hơn nói chung là những con người yếu ớt, bất lực. Cá nhân tớ luôn cảm giác tôn trọng những con người khác không cam chịu sống trong hoàn cảnh không vừa ý để vươn lên mạnh mẽ, tìm kiếm một cuộc sống cảm xúc hơn. Cô gái có thể làm đựơc 480 đô la Mỹ nhưng lại bỏ đi để xây dựng sự nghiệp với khởi đầu 350 đô chẳng hạn. Cá nhân tớ cũng chẳng phải còn trẻ gì nữa, hai mươi tám tuổi người ta không thể hoàn toàn gọi là trẻ.
    Nhưng tớ vẫn ra đi, ra đi vì không hài lòng với 80% của xác suất, chúng ta muốn số phận của mình đựơc định đoạt theo cách mình đã cố gắng tối đa, chứ không phải theo cách Chúa đánh bạc với nó*. Chúng ta đang chung nhau một con đường, một xa lộ trải dài tít tắp mà chúng ta không thể biết trước nó sẽ đưa chúng ta về đâu. Nhưng ai mà biết được, và cũng cần gì biết. Chúng ta chỉ biết chúng ta đang đi trên bước chân với ý thích của mình, dù rằng đôi khi cái 20% còn lại cũng chỉ là ý của Chúa!
    So, time to say Goodbye, and Good Luck!
    *: Chúa không đánh bạc với vũ trụ - Einsteins, khi tìm hiểu về lý thuyết lượng tử.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 18/09/2007
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì tớ xin chia sẻ với bạn. Tớ bỏ việc 700USD để làm việc giờ có thể nói là no money. Nhưng tớ vẫn làm
    Tớ bỏ HN nơi tớ đã 25 năm sinh sống để vào SG nơi mà mình chưa 1 lần đặt chân tới trước đây, Bao bỡ ngỡ, lạ lùng rồi sẽ qua, Chỉ có tham vọng của ta là vẫn còn và nó sẽ giúp ta đi tiếp trên con đường mà ta chọn.
    P/S: Phải gọi Paradise là anh mới đúng. Nhưng cứ gọi bạn đã nhé.
    Chúc bạn thành công với lựa chọn của mình. Đừng lo bạn luôn có những người bên cạnh, nhiệt tình giúp đỡ để bạn làm đc điều bạn mơ ước, điều bạn tham vọng...
    Tớ cũng vậy...
  10. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa lang thang thế nào lại ghé vào đây, vừa may thấy có mấy quyển sách của bạn. Kể cũng lạ, sách về TA mà lại được post ở topic giành cho những người thất nghiệp, nhưng ngẫm lại cũng thấy không lấy gì mà làm lạ nữa. Như mình đây, thất nghiệp chẳng biết làm gì, nghe thấy bà con hô hào về TTCK nhiều quá nên cũng nhảy vào từ giữa tháng 3 chơi thử xem sao...
    Đã down quyển candlestick còn quyển Entries and Exits định down về luôn nhưng thấy hơn 60M nên sợ quá, đành để đến sáng vậy. Nhiều quá chắc mình không xem hết nhưng... cám ơn bạn rất nhiều!
    Đọc bài trên của bạn thấy bạn cảm xúc quá và có phần nào bi quan. Trading mà, no emotion. Mong bạn chế ngự được cảm xúc của mình, 28 tuổi đâu phải là quá muộn, 20% đâu phải là quá ít... Chúc bạn make được nhiều $ trên TTCK VN và cả trên thị trường currency nữa chứ.

Chia sẻ trang này