1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi đi, chạy ra ngoài độ 1h chả chết ai đâu.
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đấy nhá, sau này mọi người có người nhờ cậy rồi này. Thía anh Lênin nhà em có tí tởn theo chị đi coi tử vi không
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    PM cho chị địa chỉ xem tử vi với em ơi, hờ hờ, khoản này chị thick lắm đới nhá.
    Thôi làm việc cái nào, ghét!!!
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Không em ợ
    Anh việc gì phải tí tởn
    Mà nó ở chỗ nào ấy nhẩy
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0

    To nhim : Mình thấy ko biết mặt bằng chung của lương Hà Nội như thấy bạn nói thì dường như mình thấy có vẻ hơi thấp hơn so với SG thì phải. Mình có trúng tuyển một số công ty thì với vị trí hành chính-nhân sự, các công ty đều đưa giá 3tr (lương net) trở lên và chỉ 2 tháng thử việc thôi trong khi công việc không cần đòi hỏi sử dụng tiếng Anh nhiều như công ty bạn yêu cầu. Không biết mình suy nghĩ vậy có đúng ko nữa..........
    [/quote]
    Chúc mừng bác đi làm ở cty mà mọi ng đều mơ ước nhá. Ở Hn lương HC - NS chỉ từ 2 - 3 T là đc roài bác ạ. Vì mức sống ở HN dễ chịu hơn so với SG. Nếu em kiếm đc 5T/ tháng thì em có thể mua thêm cho mình vài món đồ roài. Trong khi SG có khi 5T cũng ko dư dả gì phải ko bác?
    Báo cáo all là N đã mail roài. Ban đầu thì thank này nọ, khen thêm vài câu, roài mới vào chủ đề chính. Chưa thấy reply. Cty gì mà keo thía ko bít. Bao nhiu việc mà nhỏ cho ng ta có tí salary bọ xít. Rồi có trúng thì ng ta cũng cắm đầu cắm cổ đi học thêm chứ bộ.
    Mbé: trưa N cũng đi ăn bún đậu. Hị. Vì " kém miếng khó chiu" lắm. Nhất là kém "miếng ăn" với Mbé. T6 đi ọp nhá.
  6. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    2 tháng trước đọc topic đang ở quyển 1 thấy thấm thía cho số phận đang lọ mọ tìm việc của mình.
    Bây giờ đi làm, lại thấy mệt mỏi vì muốn ở nhà.
    Hâm thật.
  7. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ò e mãi mới kéo được bạn Saturdays đi ăn bún đậu. Hê hê, may mà hum nay cũng mát mẻ. Ngồi hàn huyên chuyện đi học đi làm, hic, nghĩ lại cái thời đi học cũng có lúc bùn lúc vui lúc vất vả nhưng đúng chả phải lo cơm áo gạo tiền
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Trưa này ngồi buôn chuyện làm ăn, cách làm ăn, tương tưởng kinh doanh lãnh đạo với ông anh ở Zenta trên Mạc Đĩnh Chi mà trời mưa to ghê.Nghe nói SG đang có bão về.
  9. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi ăn về ý Mbé ạ, tớ thấy đã quá giờ vào cơ quan vì bị ghi tên, nên định vào thư viện quốc gia ngồi cho nó hoành tráng, nhưng chợt nhớ ra là không mang theo giấy bút gì cả, nên chuyển hướng sang Hàng Bạc mua đĩa rồi mới lượn về VP, tận bây giờ (2PM) mới về đến nơi, hề hề, không bị ghi tên là vào muộn giờ chiều. Phew, sướng! Hôm nào ọp ẹp tiếp đê!
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cty tổ chức event ở Sheraton dưng mình ko đi. Ham hố gì búp phê búp phiếc. Chỉ tố béo cả ng. Cả cty chỉ còn mấy chị ktoán với N. N trốn sớm đi cắt tóc. Híc. Ngắn tủn. Về chạy khắp cty khoe nhặng cả lên. Ng thì bảo ngố. Ng thì bảo hâm. Nhưng túm lại mọi ng bẩu xinh. Hi hi. Sướng quá. Nói trc cho mọi ng thía ko mấy hum nữa ọp lại ko nhận a N thì chít.
    Hum nay ko đi ăn bún đậu đc. Thía mới đau chứ. Lại kém miếng Mbé roài. À, bác Anghen đang kêu chán với N. Bác í mún đi xem tử vi. Hí hí. Chuyện lạ đời chưa? Thía này thì mấy nhời bác i nói N hum nọ là ko chuẩn roài.

Chia sẻ trang này