1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nhanh lên, đang muốn xem đạo hạnh của ông thầy kia có bằng mình không
  2. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    @ bạn Saturdays, Embé..: thèm quá.. Hôm nào cho tớ ọp với
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hỏi nhanh lên, đang muốn xem đạo hạnh của ông thầy kia có bằng mình không
    [/quote]
    Cho em ít gold thì em reply cho.
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà. Có lẽ tớ sẽ vào SG cả nhà ạ, chẹp, thật ra tớ thick vào SG từ ngày còn là SV cơ, nhưng không dám nói với 2 cụ nhà tớ vì cứ chắc chắn rằng 2 cụ không cho. Cả nhà ở ngoài này, vào đó thì biết trông chờ vào ai, tớ lại là con út. Nhưng hôm nay, khi tớ quyết định gọi điện về cho 2 cụ nhà tớ, thì thật là ngạc nhiên khi nghe Mẹ tớ nói: Tuỳ con thôi, Bố Mẹ tôn trọng quyết định của con, nếu muốn con cứ vào đó khoảng 1,2 tháng, rồi có gì tính tiếp.
    2 cụ đã đồng ý, và tớ cũng muốn thử sức mình. Thật ra, tớ kô sinh ra ở HN nhưng cũng sống ở đây hơn 10 năm rồi, dù sao thì cũng đã quen với cách sống ở đây. Nhưng có lẽ HN không hợp với tớ cả nhà ạ. Từ ngày ở HN, tớ chưa thật sự cảm thấy sung sướng lúc nào, hết chuyện này chuyện khác, chuyện học hành, chuyện tình yêu, roài thì công việc. Nhớ có lần đứa bạn tớ bẩu: Mày mà còn ở đây thì chả có việc ra hồn đâu, chả có người iu đâu. Hờ, lúc đó thấy nó nói sao vớ vỉn thế, nhưng bi h nghĩ lại, chẹp, biết đâu nó nói đúng.
    Vì thế, có lẽ tớ sẽ vào SG xem thế nào. Trong đó tớ cũng có bác ruột, nhưng thật ra tình cảm cũng có giới hạn, nên chắc cũng không nhờ vả được gì. Chẹp, chưa biết thế nào, nhưng trước mắt tớ nghĩ mình cần phải đi. Cả nhà thấy thế nèo?
    Lúc này đang rất...tâm trạng, hì, vào đây như để trút hết suy nghĩ ý, hì hì
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thật á? Định đọc tin cuối trc khi ra vìa thía mà nghe tin (dzữ) nì đây. SS đi N bùn lắm à. Nhưng SS đã suy nghĩ kỹ roài thì đi thôi SS ạ. Mình đang còn cơ hội chứ vài năm nữa thì chắc mún đi cũng ko đi đc nữa. QĐ rồi thì đi sớm thôi. Đừng để bất kì kí gì làm mình lần chần rồi sau đó nhỡ lại change. Hum nào đi thì nhớ alo trc để hội này đến nha. À, nếu nhà chưa có ai trông thì N trông...hộ cho.. Có gì tối N sẽ ntin cho SS nchiện típ. N đi có việc đã. Mạng nhà N chưa đc SS ạ.
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chài, hôm nay đi học ở ngay Trần Quốc Toản mà k biết đường ra ăn bún đậu (món cực khoái ), cơ bản từ tối tớ qua k lên net mà . Mai lại k lên mạn gần đó nữa, phí thế.
    Chẹp, hay hôm nào nhà mình rủ nhau đi ăn bún...giả cầy ở Phạm Đình Hồ (hay chỗ nào ngon hơn nhỉ ) đê
  7. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Thế bao off vậy mọi người ơi, chị N có j nhắn tin em nhá
  8. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, u vào HCM đi. Vào cùng tớ. Mà bao giờ u vào thế? u có nhiều bạn bè trong đó ko? Tớ cũng ko họ hàng gì trong đó cả, hu hu, so alone. Có gì liên lạc nhé. Tớ xem ảnh u trong buổi off rồi, tớ bụ bẫm hơn u nhiều. Nhìn dáng u mà thèm thía cơ chứ. Vào SG, alone lại măm măm hoài và lại tăng cân thôi.
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của cưng roài, cưng vào đó công tác có 2 tháng thoai mừ. Tớ định sang tháng sẽ đi, mà vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, chẹp, không sao, dần dần sẽ quen. Có gì tớ sẽ PM cho cưng nhá,
    Hì, không quên cảm ơn cưng về lợi nhận xét liên quan đến...dáng vóc, hì
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thân gái dặm trường

Chia sẻ trang này