1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng trước tớ cũng thick anh có vợ roài đấy. Ặc, . Nhưng anh này hơi tử tế là chả bao giờ nói nhớ nhung gì sứt, mà lại toàn khuyên là chúng ta nên quên nhau đi.(Cao tay chưa?)
    Nhưng túm lại là nhắn tin thì kệ bác ý, dont care, roài bác ý sẽ chán cho mà xem,
  2. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0

    Mấy tháng trước tớ cũng thick anh có vợ roài đấy. Ặc, . Nhưng anh này hơi tử tế là chả bao giờ nói nhớ nhung gì sứt, mà lại toàn khuyên là chúng ta nên quên nhau đi.(Cao tay chưa?)
    Nhưng túm lại là nhắn tin thì kệ bác ý, dont care, roài bác ý sẽ chán cho mà xem,
    [/quote]
    Chiêu này quả là cao tay và đc các bác có vợ tận dụng tối đa, vận dụng nhiệt tình, mọi nơi mọi lúc, với mấy con thỏ non (+già). Đảm bảo các em cứ chít đứ đừ đự. Bảo càng quên thì cta càng nghĩ các anh í thật là cao thượng, thật là ng vì gđ, cta lại càng ngưỡng mộ lắm lắm. Híc. Thế là cứ tự như con thiêu thân.
    Ơ mà, topic là " thất nghiệp thật mệt mỏi" cơ mà. Seo tuyền buôn những kí gi gỉ gì gi í nhể?
  3. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ đi pv ở một công ty mới. Timing tốt thật, vừa nghỉ việc hum qua, mai đã đi pv
    Tớ có hỏi sơ bộ qua 1 bạn đã từng làm ở đó, bạn ý bảo lương thì tầm $250-350 là hết cỡ. Vị trí, môi trường làm việc chắc chắn hơn chỗ cũ nhiều, nhưng lương thì thấp hơn hẳn (bên cũ tớ được những $480 chưa kể tháng này tớ overtime và tháng này có 5 tuần). Chế độ đãi ngộ bên mới có vẻ kém, công việc thì nhiều, 1 tháng làm khoảng 10 cái báo cáo. Tớ thật là không ngại nhưng hình như đek có lương overtime. Hừm
    Theo các cậu ngày mai sẽ phải thế nào đây? Nếu họ bảo "À, bên tôi nó thế này thế kia, các anh các chị có đồng ý làm không?" thì mình trả lời sao cho hợp lý , đừng thể hiện mình needy quá hoặc cliché quá (kiểu như: ôi ko sao, tôi có thể làm được). Thật ra chỗ này rất phù hợp với chuyên ngành của tớ Thế nên mới đâm đơn. Ngoài ra vấn đề lương, nếu mình chưa có nhiều kinh nghiệm chắc họ chả mất công mất sức negotiate lương với mình. Tớ toàn apply mấy chỗ fix lương rùi nên mấy khoản lượng lậu thật kém
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Lương cao thế em? Chị mà được lương thế này chị sẽ cố làm. Chẹp, cái số mình...
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tớ cú quá các bạn ơi. Mai tớ đâm đơn nghỉ việc luôn đây. Chả thèm nữa. Ở nhà ăn chơi nhẩy múa cũng đc. Mẹ tớ bảo nuôi tớ mấy chục năm còn đc nữa là mấy tháng tớ 7 job. Mẹ thật là đáng iu. Muôn năm mẹ. Vote cho mẹ nghìn sao. Hi hi.
    Số là : ko bít mắt mũi tớ dạo này tèm nhèm tnào mà mấy cái sổ sách tớ làm hổng nổi, vừa điền nhầm ngày thía là trưởng phòng gào tướng lên, chửi tớ 1 thôi 1 hồi qua đt ko để tớ kịp nói câu nào, rồi sau đó còn bắt tớ gặp tận mặt chửi cho bõ nữa. Tớ nói là chửi chứ ko phải là mắng nhá. Mẹ tớ còn ko bao jờ nói với tớ như thía nữa là bà í ( bực quá. gọi bằng bà cho bõ tức).
    Nào là " em có làm nữa ko hay nghỉ để chị cho nghỉ luôn. Ng thì ko thiếu nhaaaaaaaaa''''''''''". Bực điên lên. Chả nhẽ bảo "em nghỉ luôn" à? Nhưng thôi, để tớ vit đơn thôi việc chứ ko phải để ng ta đuổi thì hay ho cái gì nữa. Bực quá.
    À mà cái lương lậu như bác nói í, cao nhể? Lại còn overtime nữa thì tiêu seo cho hết? Nhưng chỗ mới mà mình thích thì làm. So với chỗ cũ là thấp nhưng nếu mình cảm thấy đc thì là đc. Lăn tăn gì.
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Anh có cô em học sau anh 1 khóa mà đã vào SG đc 2,5 tháng rồi. cũng 1 mình thật là oai liệt.Anh còn phải học tập em ý nữa cơ. Cũng là con gái đấy.
    Chẹp, BD quả thật hoành tráng. Khu VN-Singapore thì thôi rồi.
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Giời ẹ, nghỉ luôn đê còn lăn tăn giề, Sếp gì mà chửi nhân viên như thế, chả đáng mặt tẹo nào. Thế mà cũng đòi làm Sếp,
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Giá mà tớ nghỉ việc ở đây được nhỉ
    Sai 1 ly đi 1 dặm
    Đằng này mình lại còn 3ly
    Tìm việc thật mệt mỏi, tìm..bạn trăm năm vậy : Nam, cao ~1m70 , cân nặng ~65kg , hình thức khá , ghét thể thao ưa...nhầm, thích thể thao , ưa hoạt động , tuân thủ phương châm hát hay không bằng hay hát , tính khí thất thường , hay bốc phét ,... chắc chả ma nào chịu được
    Ma nào chịu được thì PM nhá (tòan hình ảnh >< với bác Para nhà mình thôi )
    Chán, 10h mới ăn sáng, h chả muốn ăn trưa. Nhưng mọi người cú giục rồi...chẹp...
  9. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa nghỉ làm. Mệt mỏi qúa, lần nào nhảy cũng phải ăn chơi nhảy múa cả tháng là ít... ngán lắm!!!
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích những ng có 2 đặc điểm trên. Làm bạn thì vui phải bít. Hí hí. Nhưng "trót" nỡ tán Para roài nên ko tán bạn nữa chứ ko thì...cứ thả câu. Bít đâu lại trúng nhể? Thôi, ko thả bừa bãi, jang hồ lại đồn thổi mình lăng nhăng thì mang tiếng cả đời con gái.
    Mai nghỉ việc roài. Mà nghỉ roài mình ngại nhất là đến bàn giao công việc. Híc. Nghỉ mấy ngày rồi làm mấy cái hsơ, rải tùm lum lên. Chán quá. Tìm việc thật mệt mỏi. Đi làm còn mệt hơn đây.

Chia sẻ trang này