1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hic, không phải đâu anh. Tại lúc 4h em gọi điện về nhà bẩu em đi với bạn. Xong đến 5h hơn gì đó Nhím alô bảo hoãn. Thế là em cũng mún đi đây đó vì cả tuần đi làm chả được ngóc mặt ra phố đi chơi. SMS cho bạn, nó gật đầu ok. Thía là allez đi thôi
    Kể ra hôm qua mà iem ko đi chơi thì đúng là đi làm chả có thời gian tiêu tiền . Việc bận, cả ngày ở trên công ty, ăn ở vp thì mang đồ ăn đi vào bếp có chị tạp vụ quay vi sóng cho, tối về toàn 7 rưỡi mới về nên ăn xong, làm nốt roài đi nghẻo. Sáng mai lại y hết. Weekend như hôm nay thì ngủ li bì hơn chục tiếng.
    Hôm qua ở phòng em có 1 con bé nó bảo " Thứ 5 em xong việc lúc 5h30, em về thấy trời sáng sáng, cảm giác lạ lạ kinh dị" (bt toàn phải 6h hơn mới zìa mà)
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    N đới bác ẹ,
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thật là nhiều sự cố ngoài ý muốn. NÓi chung là vất vả và áp lực. Mình cũng vừa nghỉ xong, xả hơi đc gần tháng rùi. Chắc cần khởi động để đi làm lại thôi. Kiếm tiền nuôi thân mà. Nghĩ nhiều. NHưng mà xét cho cũng. NGHĩ nhiều cũng chả để làm gì. Duyên số hết ý mà. Hì
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    À nhưng chắc là không phải bà đấy roài vì bà chị mình học TC KT cơ. Trông ảnh giống ghê nhỉ
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để yêu thích công việc của mình các bác nhỉ? Em có mấy đứa bạn cực kỳ may mắn (tất nhiên ko thể ko nói đến năng lực của tụi nó) là có ngay được công việc tụi nó yêu thích, lương cao. Có một vài đứa lương cao , làm trung tâm thành phố, công ty nổi mà vẫn kêu boring, chán nhưng chưa dám rời đi vì chưa có công việc nào khá hơn. Em các bác thì cũng chưa biết dòng đời xô đẩy đến đâu. So far thì plus points chỗ mới là môi trường làm việc rất tốt, friendly, mọi người ai cũng vui vẻ, support nhau nhiệt tình. Chỗ làm thì trung tâm, đẹp đẽ Công việc mới bắt đầu thôi, nhưng như nhiều đứa bạn lúc đầu cũng hồ hởi lắm lắm, càng về sau càng rã. Ko phải vì lương, môi trường mà vì cảm thấy mất định hướng
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là ko biết mình làm vì cái gì, mình làm để làm giầu cho người ta hay làm cho mình, làm để mình cảm thấy vui, hay là để thỏa mãn chi tiêu, đẻ thỏa mãn tham vọng.
    Con người mà, nhiều suy nghĩ lung tung lắm. Chủ yếu xác định cho bản thân mình định hướng phù hợp để làm. Có thể đi làm thuê để làm sếp và giầu,
    có thể ko đi làm thuê mà tự kinh doanh vì ko thích bị ai quản lý,...
    ect....
    THích nhỉ, đi làm ko có cả time tiêu tiền thì tự nhiên thành người tiết kiệm rồi đấy.Quả này Saving mỗi tháng vượt quá chỉ tiêu đặt ra ban đầu ý chứ, chả mấy thành triệu phú.hí hí
  7. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hmm....xin lỗi cho em hỏi 1 tí về việc phỏng vấn . Đi phỏng vấn có nhất thiết phải mặc áo có cổ cho lịch sự ko mọi người . Hic, lần đầu tiên em phỏng vấn, hồi hộp quá
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chắc là có đấy em àh, anh thì toàn mặc sơ mi đi đâu cũng vậy nên ko cần lo cái này lắm.
    Tốt nhất cứ mặc áo có cổ đi.
    Nice day.
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nên mặc áo có cổ, ông sếp cũ của mình đi làm lúc nào cũng mặc áo có cổ, ko bao giờ diện áo ko cổ, trừ lúc đánh tennis
  10. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tình hình từ ngày vào SG tới giờ giảm mất 2kg rồi. Bạn nào béo béo vào đây để giảm béo thì tốt.
    Hôm nay chủ nhật nên nhà ta có vẻ vắng vẻ đìu hiu quá nhỉ.

Chia sẻ trang này