1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sn anh_9/10
    Có lẽ năm nay là năm duy nhất em k ở bên cạnh, k tặng hoa, k tặng quà, k gì hết...
    Mọi chuyện đã qua hết rồi...
    Bây giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ
    Thôi thì chúc anh sinh nhật vui vẻ
    Hy vọng anh sẽ luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống!!!
    Best wishes for u!!
  2. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    hope you will be happy
  3. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đau và vẫn sốt. Hôm trước đi khám, tôi được yêu cầu làm tất cả các xét nghiệm. Bà bác sỹ già chăm chú xem xét hồi lâu mấy tờ giấy lằng nhằng toàn chữ viết tắt và phán "tình trạng của cháu xấu lắm". Tiếp theo làm một loạt thuốc được kê ra, mà tôi biết cái nào cũng chẳng rẻ. Một đống tiền vừa mới nhận đã tiêu gần hết: tiền khám, tiền xét nghiệm, tiền thuốc. "Bắt buộc phải khám lại vì xấu lắm", tôi biết đào đâu ra tiền để khám nữa bây giờ???
    Tôi sốt, 39 độ. Một mình, ko ai hỏi thăm, chia sẻ. Căn nhà rộng hoác ra thì phải. Tôi uống nước, uống nước liên tục. Nghe nói uống nước nhiêu sẽ đỡ sốt. Trong tờ giấy xét nghiệm có ghi điều gì đó về bạch cầu của tôi. , hình như nó có vấn đề. Một người bạn gọi điện hỏi thăm, làm tôi đỡ buồn. Dặn dò "nhớ đi khám lại nhé", tôi ừ hữ mà bật cười, bây giờ làm quái gì còn nhà thương Phủ Doãn nữa. Ôm quyển "Biên niên ký chim vặn dây cót", tôi ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ, tôi thấy mình nhai pizza, cười khúc khích.
    Nhiệt độ giảm một chút. Thấy chưa, tôi đã nói là uống nước có thể giảm sốt mà. Chiều, tôi rút hết tiền trong tài khoản, trả tiền ăn, tiền điện thoại, tiền nợ. Tôi chán nghe những lời cằn nhằn lắm rồi. Thế là tôi lại chẳng còn bao nhiêu tiền.
    Ngày mai, sinh nhật H, chắc tôi chẳng thể mua cho nó món quà như đã hứa. Chắc chắn là tôi ko đủ tiền đi khám nữa rồi. Tôi cũng đã tính kỹ lắm rồi, tiền ăn chắc cũng không thể đủ được, tôi sẽ phải nhịn mất mấy ngày, mà hôm nay mới là ngày 11. Tháng này, tôi còn bao nhiêu việc phải dùng đến tiền. Tính sao đây?
    Tôi chọn topic này, vì nó có tên là Hy vọng. Tôi mệt quá rồi nhưng tôi vẫn muốn gieo vào đây một hạt hy vọng, để nếu nó nảy mầm thì tốt quá.
    Tôi hy vọng tôi sẽ sớm khỏi bệnh.

Chia sẻ trang này