1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOPE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Chị susu cho em xin nữa, em cũng học Ngân hàng.
    Đã pm chị email rồi ạ.
  2. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em các bác đi pv.
    Em tự thấy có mấy điểm trừ như sau :
    - Không tắt điện thoại
    - Sau khi em blah blah..."em cũng nắm được các chỉ số cơ bản trong phân tích TCDN như tỉ số thanh toán nhanh, ROA, ROE, ..." anh ấy hỏi "Tỷ số thanh toán nhanh thể hiện cái gì", em trả lời ko đc suôn sẻ lắm. Tại em chưa học xong môn TCDN chứ bộ, mới học đc 2 buổi, mấy cái đấy là em đọc sách thêm.
    - "Nếu em cần gặp khách hàng, em có sẵn sàng không". "Dạ có, em tin rằng em có thể thuyết phục họ". "Em thuyết phục cái gì ?". Em blah blah...một hồi. "Thực ra chỉ khi mình rất hiểu thì mình mới thuyết phuc được, còn lại hầu như mình chỉ nhận định vo em ạ".
    - "Nếu anh giao cho em một bản báo cáo của HSBC dày 30 trang, anh muốn em tóm tắt cho anh còn 3 trang thì em làm trong bao lâu". Em các bác nói bừa
    " 2 tiếng ạ"
    " Nhanh nhỉ, anh mà đọc fully-understand thì phải mất 3 ngày". X
    Xấu hổ vật. Em đã có kinh nghiệm làm việc này đâu, thế mà dám nói liều.
    Dù sao lúc kết thúc anh ấy cũng có nói "Công ty sẽ liên lạc lại với em". Nhưng em cũng chả hy vọng gì lắm, vì 2 đứa khác cùng pv với em đc nói là
    "Chị...sẽ gọi lại cho em sau nhé"

    "Em sẽ được nhận".
    Quả này chắc em các bác out. Ôi kiếp internship không lương mà cũng long đong quá cơ.
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ờ, thì hồi đấy tớ chưa biết là bạn Nhím cũng thi vào nên đâu có biết là tớ sẽ có người yêu đâu. Nên bảo là em chưa có người yêu cũng đúng rồi còn gì. Mấy lị tớ không quen nói dối. Nói dối ngượng đỏ mặt lắm.
    Hôm nay cô giám đốc phỏng vấn tớ lúc 2h chiều. Tớ đến lúc 1h53'', nghĩ thế là ngon rồi. Nhưng mà cái thang máy chết tiệt chờ đến 5'' chưa thấy lên. Đến khi lên rồi thì hoá ra cái hệ thống phức tạp phờ này nó sắp tớ vào cái thang nào đi lên từ bao giờ. Tớ lên phòng muộn mất 2'', hừm, cái thang máy chết tiệt!
    Nói chung cuộc phỏng vấn diễn ra khá thoải mái dễ chịu. Tớ phỏng vấn mất khoảng hơn 30'' gần 40''. Tớ cũng không nhớ đã nói về những gì lắm, thực sự với tớ những cuộc nói chuyện như vậy cũng khá tự nhiên, không phải gồng mình nên không bị khớp. Cho nên tớ chả nhớ gì cả.
    Câu chuyện hình như diễn ra xung quanh về cuộc sống, về tớ thích cái gì. Tớ có nhớ cô giám đốc hỏi tớ rằng tiền bạc với tớ như thế nào. Tớ trả lời rằng:" tiền bạc là rất rất quan trọng. Rất rất quan trọng." (Đoạn này tớ hơi vấp thì phải) Nhưng có một thứ còn quan trọng hơn tiền. Đấy là được sống free, sống thoải mái".
    Nói chung đi phỏng vấn nhiều nơi nó có một cái như thế này. Có nơi mình cảm giác mình fail vì lý do này. Đến chỗ khác mình sửa thì mình lại thấy mình fail vì chỗ khác. Đến một chỗ khác nữa, mình không sửa gì cả, thì người ta lại hợp với mình. Cho nên, nếu vì những lý do kỹ thụât kiểu kiến thức hay gì đó thì không nói, còn không thì hãy cố gắng là chính mình, hoặc nếu khéo có thể đoán được ý thích người ta mà lựa theo. Chứ mỗi người một tạng, sẽ có một loại người hợp với riêng mình thôi.
    Cái nỗ lực đi tìm vịêc làm, kể cả khi mình đã có một công vịêc khác, thể hiện rằng mình đang khát khao tìm một điều gì đó tốt đẹp hơn hiện tại cho bản thân mình. Tốt hơn cho bản thân mình cũng có nghĩa là tốt hơn cho những người có ý nghĩa với mình. Có một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ cũng xứng đáng với những gì mệt mỏi khổ cực đau đớn mà mình phải gánh chịu. Ngay cả vịêc mình fail rất nhiều lần trong cuộc hành trình dài làm tươi hơn cuộc sống của mình, bản thân điều ấy cũng mang dáng đẹp của một bi kịch, nó mang một tầm cao hơn là cuộc sống tối tăm mòn mỏi giấc-mơ-con-đè-nát-cuộc-đời-con, đặc điểm của một hí kịch.
    Tại sao nhiều nhà phỏng vấn không hiểu lý do đơn giản ấy mà cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi "Tại sao anh bỏ nơi làm cũ?". Anh nghĩ rằng tôi bỏ chỗ làm cũ chỉ vì tôi nay thích nơi này mai thích nơi khác hay sao? Tôi đi vì tôi hướng tới một tương lai khác. Trong cuộc phỏng vấn với cô giám đốc, tớ thích vì tớ được nói về tham vọng, về hoài bão của tớ. Và tớ rất vui vì cô ấy là một người cũng rất hoài bão, rất tham vọng và có nhiều kế hoạch. Một bài học trong cuộc sống, đừng bao giờ chung xuồng với người không biết bơi. Hãy đi chung với những kẻ mạnh!
    Nếu có câu hỏi nào rằng tại sao tớ lại thích thế giới của trading. Đó chỉ là vì thế này. Đó là thế giới của kẻ mạnh, của những người nhạy bén hơn. Ở nơi đó những kẻ yếu hơn, những người móng vuốt kém hơn, trang bị kiến thức tồi hơn sẽ bị đẩy ra khỏi cuộc chơi của những người mạnh hơn. Ở đây tớ đựơc đối diện với cái thực tế đó, cũng đồng thời hiểu đựơc hai khía cạnh trong tớ mà trước đây tớ chưa từng được biết một cách thấu đáo: Lòng tham và nỗi sợ hãi. Tớ tất nhiên là thích tiền. Nhưng tớ thích sự phiêu lưu để kiếm được đồng tiền, và thích cả sự dễ chịu khi được tiêu tiền nữa. Khi đã vựơt qua được lòng tham và nỗi sợ hãi (greed and fear) là lúc đã kiềm chế được cảm xúc của bản thân, lúc đấy có lẽ là một con người tỉnh táo và do đó, mạnh mẽ nhất.
    Bạn Nhím có lẽ không nên hy vọng vào một cái nick. Paradise Lost chỉ là một cái nick đặc sến, cực kỳ yếu đuối. Mà tớ vốn dĩ dị ứng với sự yếu đuối. Khi ta yếu đuối, ta trở nên đặc biệt nhạy cảm và dễ bị tổn thương biết bao. Sắp đến thời điểm cái nick Paradise Lost này dừng post bài.
    Hãy cố gắng để sống mạnh mẽ lên, các bạn của tớ. Kiếm một việc làm tốt hơn cũng chỉ là một phần để làm sao sống được mạnh mẽ lên như thế. Good luck!
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cha?o mư?ng P@ đaf quay lại nhá. Chúc P nhận được điện thoại chấp nhận va? sau đó thi? nhớ ........
    Ôi, mai chạy 2 chôf nên kg ngu? được
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ôi nghe danh đã lâu, giờ đã được biết P là ai, chẹp, đọc bài của P xong thì đúng là quả không hổ danh, ặc, .
    @T: Chúc T may mắn nhá, chỉ còn hơn 2 tiếng thoai
    @Jelly & thuycon: Tới khách sạn tớ sẽ gửi email cho 2 ấy nhá.
    @all: Tớ đi làm đây, hờ hờ, sắp nghỉ nên chả có hứng thú giề,
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc đi đọc lại 4 lần bài của bạn. Tớ ko hi vọng vào cái nick ảo bạn ạ. Tớ hi vọng chúng ta sẽ gặp những ng bạn, dù là trên mạng, hay ngoài đời thì luôn là những ng BẠN theo đúng nghĩa của nó. Tớ mong bạn sẽ pass. Chiều mai mới tới tớ. Tớ cũng ko áp lực gì về cuộc in tơ viu này cả. Thoải mái và tin vào khả năng của mình là đc rồi.. Còn 1 phần thành công là nhờ vào may mắn nữa. Tớ luôn tin như thế. Nếu bạn dừng post bài thì cũng hay thôi. Bạn đã để lại ấn tượng tốt cho all mọi ng trong topic này rồi. Chúc bạn luôn thành công nhé.
    @ Thỏ: chắc jờ này thỏ đi pv roài. Chúc thỏ tự tin và mang vinh quang trở về nhé. Nhớ thông báo tình hình để ACE chúc mừng.
    @SS: bác sếp cũng bảo 15 mới cho N nghỉ. Hôm qua bác í nơi thế N chợt nghĩ tới SS. Hờ. Lại con số 15.
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    À à, làm sao để sống mạnh mẽ hơn nhỉ.
    Đi về tớ sẽ nói tiếp vậy.
    Tớ hy vọng vào cái nick ảo nào nhỉ, chắc là Nash, nhưng mà cũng xa quá rồi. Ha ha, buồn cười thật..
    Gotta go I gotta... (YM Audibes )
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại vào đọc thấy càng thấm thía
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thỏ chưa về à? Sốt ruột nhể?
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    giờ này chắc đang in tờ viu roài N ạ,

Chia sẻ trang này