1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Horror Film (?): A Tale Of Two Sisters - Khó hiểu quá!!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sunnybunnyhoney, 18/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunnybunnyhoney

    Sunnybunnyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Horror Film (?): A Tale Of Two Sisters - Khó hiểu quá!!!

    -Xem từ đầu đến cuối mới hiểu được phần cơ bản nội dung và kết cấu của bộ phim.Xem xong nghĩ lại những chi tiết trong đó thì tớ vẫn chưa hiểu.Vẫn biết bộ phim diễn ra dưới con mắt ,sự tưởng tượng và những suy nghĩ được sắp đặt trong đầu của 1 người tâm thần-là cô chị.Nhưng chẳng lẽ những chi tiết đó vô nghĩa ?Chắc là không và hi vọng là không.Vì theo tớ thường thì những bộ phim tương đối khó hiểu khi xem xong, nghĩ lại từng chi tiết sẽ thấy nó hoàn toàn hợp lí , có ý nghĩa và là dụng ý của tác giả để thấy được cái hay của phim.
    -Ví dụ nhé,
    1.Khi Sumi (chị) mở tủ lạnh lấy ra 1 cái bọc mở ra là 1 đống bèo nhèo đo đỏ ,không rõ là kí rì <-thế là sao?
    2.Sumi nằm mơ thấy 1 con ma tóc tai rũ rượi, đen từ đầu đến chân bò bò dưới chân giường rồi trèo lên giuờng và tự nhiên thấy máu chảy xuống chân con ma (Period-hêhê, ma cái có khả năng đẻ ra ma con-Khuyến cáo)-->Ý nghĩa gì không?
    3.Mụ dì ghẻ , con ma và Su-Yeon có cùng kì kinh -->Thế là thế nào?Có sự liên quan gì giữa con ma tóc dài và mụ ?
    4.2 vợ chồng người em đến ăn cơm, sao không khí lại rất nặng nề, mụ dì ghẻ luyên thuyên về những trò ngốc xít hồi bé của cậu em, rồi tai j sao cậu em lại bảo không nhớ gì hết?
    5.Tại sao tự nhiên vợ cậu em lại lăn đùng ra co giật nôn thốc nôn tháo trước khi nhìn thấy 1 đứa bé nhớp nháp dưới tủ rửa bát
    6.À còn đoạn ông bố thỉnh thoảng nói điện thoại với ai đó bảo là sắp tới sẽ đến nhà ông ,dường như là vợ (nhưng vợ đã ngỏm rồi)
    7.ĐếN Cuối phim, hình ảnh, những hành động của mụ dì ghẻ lại biến thành những hành động của Sumi(lau son, uống thuốc...).Thế là sao?
    8.Mụ dì ghẻ có đánh Sumi thật không và tại sao lai dùng 1 bức tượng bán thân bằng đá có hình 1 đứa trẻ lấy 2 tay che mặt để choảng SuMi?
    9.Tại sao Sumi lại tưởng tượng ra cô đánh túi bụi vào cái bao tải màu hồng be bét máu?Trước đó là mụ dì đánh rồi lê cái túi đi làm máu dây ra khắp nhà
    10...........
    Tóm lại là còn nhiều chi tiết vụn vặt tớ không nhớ hết được....Chẳng lẽ những chi tiét vế những sự việc hỗn độn tớ vừa kể chỉ nhằm nói lên sự hoảng loạn thần kinh của cô chị và không có 1 ý nghĩa nào hơn?Ôi dào,thế thì tớ chẳng sợ cái phim này tí nào ngoài 1,2 pha giật mình vì ma hiện hình thôi.Có ai thấy được ý nghĩa và dụng ý của kịch bản không thì khai thông cho tớ với.Thx!!!
    P/S:À mà cái cô chị sao mà trắng thế, nõn nà không 1 vết xước, nhất là đôi chân ý, lúc đong đưa chân dưới hồ với cô em nhìn rõ 2 thái cực.Cô chị này nhang nhác giống nhân vật chính trong "chuyện tình biển xanh" của HongKong nhỉ(xấu hơn chút nhưng thế là đẹp rôi)
  2. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là phim này hấp dẫn đến nỗi tôi tua liên tục để xem những đoạn có ma và hồi hộp . Xem xong chả thấy gì gọi là horror hết. Chả dám nói là phim này hay hay không, nhưng từ hồi xem nó xong, mỗi khi đi tìm đĩa horror và được cô bé bán hàng (rất xinh + yêu kiều) giới thiệu mấy đĩa máu me của Mỹ, tôi từ chối không xem vì không thích phim horror máu me là lại nhận được một câu hỏi kèm theo một nụ cười mê hồn: "Anh có còn muốn xem phim ma Hàn Quốc nữa không?" Đúng là con gái đẹp có khác, càng đẹp càng ghê gớm.
  3. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    phim này thực tế chỉ có 2 nhân vật thôi, cô chị và ông bố.
    Còn cô em và mụ dì ghẻ là do cô chị tưởng tượng ra, vì cô chị bị bệnh tâm thần (multi personality). Nếu bạn để ý sẽ thấy ông bố không bao giờ nói chuyện với cô em
    Phim này giống y chang phim identity của mỹ.
  4. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    mấy em toàn thích xem phim hành động, hiểu làm sao được
  5. kythanh

    kythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hei các bác, iem cũng khoái phim kinh dị nhắm , mới đọc SV VN bữa trước thấy nhắc tên phim này nhưng đã đi lùng thuê mấy hàng chỗ iem ở . Họ chẳng bít rì sất .... iem ở Tuệ Tĩnh , bác nào bảo chỗ cho ỉem thuê cái :D
  6. Sunnybunnyhoney

    Sunnybunnyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế bác tưởng Phim hành động chỉ toàn súng ống đấm đá thượng cẳng chân hạ cẳng tay phỏng?Phim hành động mà trí tuệ còn đòi hỏi phải tư duy nhanh như chớp để bắt kịp tốc độ phim chứ không có được nhâm nhi ngâm nga như mấy phim kiểu khác đâu bác ạ.Mà thôi,đấy là em nghĩ thế chứ em chẳng đủ trình hiểu và tranh luận với bác
    Đùa chứ nhưng những chi tiết tớ đưa ra hỏi mọi người mà cũng không ai lí giải được thì đó chỉ là những chi tiết phịa ra để hù doạ, làm hoang mang tâm lí người xem thôi (tiếc rằng cũng chưa đạt đến như thế)
    To Quyhutmau83:o*,mụ dì ghẻ là có thật chứ ấy, chỉ có điều là hầu hết là do Sumi tưởng tượng thôi.Mụ ta vẫn sống ,và thỉnh thoảng xuất hiện trong thực tế của phim(không như cô em,đã chết và hoàn toàn là do Sumi hình dung ra )
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng coi rùi, nhào vô buôn bán luôn.
    Phần lớn câu chuyện là do Sumi tưởng tượng ra, cô này bị bệnh tâm thần, dạng đa nhân cách. Nhân vật bà mẹ ghẻ thực sự chỉ xuất hiện vào khoảng 20 phút cuối của phim mà thui (phần trước đó là do Sumi tưởng tượng ra hết - 1 nhân cách của Sumi đóng vai bà mẹ kế).
    Cái nì cũng không biết luôn, có thể cũng do Sumi tưởng tượng ra thôi.
    2 cái việc trên, theo tớ hiểu đều là do Sumi tượng tượng ra, con bé tưởng tượng bà mẹ kế rất xấu xa và có ý muốn hãm hại 2 chị em ==> thái quá ==> ý nghĩ bà mẹ kế như con ma ám vào nhà (ặc ặc, khó giải thích ý tớ hỉu qué)
    chịu, hổng hỉu chỗ này nữa, nhưng nhân vật bà mẹ kế lúc đó là 1 nhân cách của Sumi (không phải bà mẹ kế thực)
    Theo tớ hiểu thì ông bố nói chuyện với bà mẹ kế thực (hình như đại ý là bà này không nên đến vào lúc này, chưa phải lúc thích hợp)
    cái vụ này là tưởng tượng của Sumi mà, con bé tưởng tượng bà mẹ kế giết nhỏ em (bỏ vô bao tải - đập - kéo lê), đánh đập Sumi ......... thực chất việc: Sumi đánh túi bụi vào cái bao tải màu hồng be bét máu chính là lúc cô tưởng tượng bà mẹ đập vào bao tải và kéo lê khắp nhà đó thôi.
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 22/10/2004
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết phần lớn câu chuyện đều do Sumi tượng tưởng ra thui, đến cuối phim lúc bà mẹ kế thực xuất hiện thì đã giải thích cho việc đó mà (sau lúc đánh vô bao tải, ông bố cho bà mẹ kế ảo (tức là Sumi) uống thuốc, nên có vụ chuyển từ bà mẹ kế thành Sumi và sau lúc này thì bà mẹ kế thực mới xuất hiện).
    Hình như đoạn đầu phim đó đoạn bà mẹ kế ảo (Sumi tưởng tượng) nói với Sumi "Mày sẽ phải hối hận về khoảng khắc này" ...... đoạn sau làm rõ về câu nói này: (kể lại - quá khứ) Tức là sau khi mẹ chết, bà này đến nhà nhưng 2 chị em không chấp nhận, bỏ lên lầu. Con em bị tủ sập đè lên, kêu cứu, bà mẹ kế nhìn thấy nhưng không cứu, đi ra ngoài, gặp Sumi. Con bé nói hỗn với bà mẹ kế và bà ta nói câu trên "Mày sẽ phải hối hận về khoảng khắc này" - bà ta không nói việc em gái đang bị tủ đè cho Sumi => em gái chết (nếu không thì Sumi có thể cứu được em gái)
    Đại loại là tớ hiểu loạn xì ngầu lên là vậy, Sumi bị tâm thần, quá đau đớn vì cái chết của cô em và quy đó là do bà mẹ kế giết nên tất cả từ đầu phim đến lúc bà mẹ kế thực xuất hiện đều là tưởng tượng. Một dạng tâm thần, trả thù, căm hận trong ý nghĩ ..............
    Tớ có 1 điều théc méc: cuối cùng bà mẹ kế có chết không? cái đoạn có con gì bò ra từ tủ - giết bà mẹ kế có thực hay lại là tưởng tượng.............. Help me............ He he, để về coi lại lần nữa, mới xiem có 1 lần, để về coi lại xem cụ thể hơn rùi lên đây buôn bán típ [:D]

Chia sẻ trang này