...Chời ơi..... .... Còn 8h nữa sẽ đến NOEL ... Các bác nhà mình thì đang vui say bên tình yêu mới, với những lễ hội chỉ có mình mình là....only one with computer.Thằng Cracker nào ác quá... NOEL năm nào mình còn chơi với bạn, còn chạy đi mua những quà bánh, trái,...háo hức thật....Bác nào hãy cập nhật tin tức cho mùa NOEL năm nay đi...Tối nay là mọi người gặp nhau rùi... Nhắn gửi các bạn trong TPHCM, NOEL này có chỗ đi chơi đấy.Bên FPT tổ chức một buổi lễ hội lớn tổ chức ở 78B Lý Thường Kiệt - tất cả đều free- có tiệc Buffet và dĩ nhiên là không thiếu mà nhảy múa..... Ở Hà Nội thì tối nay gặp nhau rùi còn gì?.....Nào những ai đã có người yêu, hay chưa có, hãy cùng gặp mặt đi nào?.... Chúc các bác Noel vui vẻ : Wings noel site
Ui, Wings ui, lâu lắm rồi hôm nay mới được buôn điện thoại với anh đấy, cảm động quá, huhu. Nhưng mà hichic, xozi anh nhá, báo tin buồn cho anh là em đã "tường thuật" lại đầy đủ (hình như còn thêm thắt đôi chút ) vụ anh hỏi về cái váy của ngoncogiodua cho chị ý nghe mất rùi! Hic, tình hình có vẻ gay cấn đấy! Nhắn Wings là mọi người đã có 1 tối Noel "phê lòi mắt" và chúc anh cũng như vậy nhé! Em vẫn để dành 1 gói quà cho anh đấy, lời hứa là lời hứa mà , cho nên anh đừng có tị nạnh nữa nhá! Cả HYEC và TDC đều nhớ anh lắm đấy!
...hu..hu..nước mắt anh rơi lã chã đây nè.Tối hôm đấy anh đến FPT chơi rùi còn đâu....còn tiếc hùi hụi cái vụ với HYEC đây này. Qua ĐT anh còn nghe được cả một buổi tối náo nhiệt đến thế nào...hu..hu...Mà thôi chết, em tường thuật như thế thì có chít anh không cơ chứ, kỳ này bà ấy nổi cáu, lấy quà của anh thì...chít...Cái bà ý dữ dằn lắm,chanh chua lắm,...Thôi vì tình yêu với HYEC anh đành phải "hy sinh" vậy.... Này, anh có một cái tính kỳ cục lắm tức là từ trước đến giờ những người nào mà anh yêu mến mà gửi quà cho anh, anh không bao giờ..."MỞ" nó ra cả.Vì anh muốn giữ mãi họ trong tim mình và mỗi ngày được nhìn nó......hu..hu...cho nên anh sẽ không biết đến món quà ấy là gì đâu...hu...hu....Nhớ mọi người quá... "Ước gì anh ở đấy giờ này, Ước gì anh gặp em một lần...."