1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT!!!! Đi đám ma về bị XUI TẬN MẠNG ! - ! - !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nbndsam, 17/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Nói như chủ top thì tốt nhất là đừng đi đám ma. Con người cần có cái tâm .
    Làm mà không có tâm thì đừng làm !
  2. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Đọc tô bích này và suýt chết cười. Dân ta có cái suy nghĩ Thắng do mình, thua tại trời là thế đấy. Thành công thì vơ hết vào mình (chủ quan), còn thất bại thì đổ tại khách quan.

    Trước khi làm việc gì, bạn chủ top nên xem mình có đủ khả năng làm đc việc đó ko đã, cái đó gọi là lựa chọn cuộc chiến để chiến đấu. Nên, Cổ nhân đã dạy, Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng là vậy.

    Biết ta: Biết điểm mạnh, điểm yếu của mình.
    Biết địch: Biết điểm mạnh, điểm yếu của địch - ở đây là đối tượng mà ta cần phải vượt qua.

    Nếu định quá mạnh so với sức của ta (biết địch - tức là phải tìm hiểu kỹ về địch), thì ta ko tạo ra cuộc chiến đó nữa - đó cũng là chiến thắng. Phải đi tìm thằng địch nó yếu hơn mà đánh chứ.

    Yếu điểm của bạn này là: năng lực hạn chế và quá mê tín.

    Bạn tự cân nhắc nhé,
  3. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi đám về alô cho người nhà bẽ một cành lá lựu ngâm vào thau nước để sẵn trước cửa nhà . Về đến lấy nước trong thau rửa mặt .
  4. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xưa đã có câu: "Sinh dữ tử lành", bác không phải sợ đâu. Chúc bác đi xin việc may mắn !
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  6. nbndsam

    nbndsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trong topic này em cảm ơn lời khuyên và nhận xét của bác nhất! :)
    Em xin cảm ơn lời nhận xét chân tình và khuyên nhủ của bác :)

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Em cảm ơn bác! :)
    Em sẽ suy nghĩ thật thấu đáo về những gì bác nói....và lời khuyên của bác :)

  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Xuống phố Vọng giải xui đi.... có mấy em chân dài xinh lắm....
  8. nbndsam

    nbndsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm đến bài viết của em! :)

    Em kô phải là mẫu người sợ quê mà kô dám nhận mình dốt

    Em kô hiểu chỗ nào em cứ hỏi, để dần dần hoàn thiện bản thân mình hơn...

    Nếu topic của em có gây cho các bác khó chịu gì , và phật lòng gì thì mong các bác thông cảm và các bạn khác em kô trích dẫn ra hy vọng các bạn cũng hiểu lời lẽ của mình ntn trong topic của em :) hihi
  9. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả đâu . " Sinh dữ tử lành " các cụ ngày xưa đã dạy thế rồi . Mình mồng 3 tết năm ngoái đi đám ma có sao , cả năm may mắn yên ổn chẳng sao cả . Mẹ mình còn bảo đi không sao à !
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    bác này rất cầu thị - ghi nhận - cũng cảm ơn bác [r2)][r2)]

Chia sẻ trang này