1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot!Đi thăm bạn Melfice nhé.

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Jemibaby, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Hic hic sướng wá, ước gì em được ngã như thế. Nhà em tận 4 tầng cơ mừ.
    Why leave me stand there, lead me to your door
  2. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    He he he
    Thông tin chi tiết về đồng chí Mel đây
    Chiều hôm qua tui đến nhà anh Tui đứng ngoài cửa thấy anh vẫn đi lại bình thường tưởng nó lừa mình ,đến lúc lại gần thì mới thấy rõ dung nhan của anh đẹp trai cực mọi người ạ .Má thì sưng húp mắt phải thì khó khăn lắm mới mở đc tuy rất bé.Nghe lời kể của anh thì do anh hiếu động trèo lên sân thượng chơi(Cái sân mà hôm cả box mình lên chơi trò Ai nói điêu là con chó ý) trong lúc bất cẩn thì bị ngã xuống sân (Xin nói thêm đây kô phải là ngã xuống sân nhà anh mà ngã tận xuống cái sân ở tít chỗ tầng 1 cơ ạ)
    Tui vẫn có thắc mắc là tại sao thằng này nó vẫn sống sót đc sau khi rơi từ tầng 2 xuống đất nhỉ? Hay là Mel có tuyệt chiêu gì đó
    Nếu box mình rỗi thì thứ 4 tuần này 3h chiều có mặt tại Dimalh Ams chúng ta cùng đến thăm MEl nhé
    TB:Những ai có thâm thù với Mel thì lần này nhớ đi nhé nó đang bị thế này kô đủ sức đánh lại anh em đâu ......

    Lòng chợt buồn như con sóng người ơi có biết khi chiều buông
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ông KLC bây giờ mới thấy xuất hiện , tui gọi cho ông suốt không được ? Vậy thứ 4 đi nha , mọi người nhớ đừng cao su về giờ giấc nha .
    Cuộc sống là những tháng ngày buồn tẻ hay là những tháng ngày hạnh phúc ???
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ thân mel, đã bị như thế rồi mà mấy ông trong box mình vẫn ko tha, chà, phải mách mel thôi
    If you believe in your dreams, they will come true
    Friends forever
  5. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...đầu hàng các bác.Kiểu này mel ko chết mà là em chết.Đùa chứ,chú còi ăn nói hơi bị hàm hồ đấy.Hôm trước là anh chú trông đã đỡ nhiều rồi đấy,chứ mấy hôm trước thì trông còn đẹp nữa cơ.Công nhận là mel may thật,ko bị nặng lắm.Kiểu này sau này có tự tử em phải chọn nhà chục tầng trở lên cho nó chắc ăn,hì...
    Hải chìa:ông nhớ mặt tui
    Thứ 4 này mọi người đi đông đủ cho mel ta mừng nhé.Được cả nhà quan tâm là sướng nhất rùi chứ được Jemi quan tâm chưa chắc đã sướng đâu,he he...

    ...to live is to fight...
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nè Jemy , tui có làm gì đâu mà nhớ mặt tui , tui chỉ gợi lại kỷ niệm tý thôi mà .Chứ lão mel đang sống dở chết dở biết gì đâu.
    Kể thì Mel anh là Rambo nên ngã thế mà ko bị sao .Nhưng trời lạnh mà ông lên sân thượng làm gì nhỉ , chả nhẽ ngồi suy ngẫm .

    Người con gái không đẹp nhưng có sức quyến rũ.Nếu tra từ điển sẽ cho ra nghĩa.....
  7. Arye

    Arye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em giờ cao su 1 tí được không? 4h em mới đến được. Hoặc là em sẽ chạy thẳng đến nhà Meo.
    Các bác chờ em nhé.
  8. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Đúng 2h đấy nhé các bác
    Cùng lắm là đến 3h
    Tui cho các bác cao su hẳn 1 tiếng đấy nhé

    Lòng chợt buồn như con sóng người ơi có biết khi chiều buông
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Sao không tập trung ở nahf thờ rồi ra đấy luôn cho gần.

    Temporal Traveller
  10. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Mel đâu có ở nhà thờ mà hẹn ở đấy
    Nó ở chỗ khác cơ

    Lòng chợt buồn như con sóng người ơi có biết khi chiều buông

Chia sẻ trang này