1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot: Đội đặc nhiệm alpha của Việt Nam!!!!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 02/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Đúng là diễn tập chống khủng bố đấy, thấy có công văn sang cơ quan tớ, yêu cầu cô lập thông tin, không cho liên lạc bằng di động nếu có yêu cầu. Theo cái CV trên thì chia làm 2 đợt diễn tập, đây là đợt 1 thôi.
  2. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, ngồi tầng 4 Cung văn hóa học, xem mấy bác ấy Thao diễn ở tầng 1,2.
    Em tìm cái topic "đặc nhiệm Việt Nam" mà hôm nọ em post bài tường thuật vụ thao diễn trước, định ngồi ngồi làm quả live show cho các bác nhưng không tìm thấy. Lúc ấy phòng Lab cũng sắp hết giờ online nên cũng không làm được gì. Ngồi đấy, hôm nay, bom khói ném vào bốc lên ho sặc sụa. Bị giam đến 11h mới được ra.
    Tuy nhiên, nội dung diễn tập vẫn như lần trước không khác tí nào về kịch bản cả.
    Có một số điểm :
    -Lần này nghiêm túc hơn, quan khách đông hơn.
    -Kịch bản thực sự là khá (không dùng từ rất đâu ạ ) ... kịch. Tình huống được đặt ra luôn là phe khủng bố ở thế bị động. Theo em, bọn này là khủng bố rồi chứ không phải cướp. Chúng nó chọn địa điểm để tấn công, chúng nó chủ động về thời điểm, chúng nó đã có chuẩn bị về tâm lý rồi (không nói là sau đó bọn này sẽ không bị dao động). Vậy mà bên ta từ lời nói đến hành động cứ như là đối phó với một bọn đi cướp tiệm vàng, bị đuổi bắt, đường cùng chúng nó mới bắt con tin ấy và bị dồn vào cái góc Cung ấy.
    -Xe biển đỏ xuất hiện vì có một đơn vị đặc công tham gia, không thấy giới thiệu là Anpha hay gì đâu ạ. Nếu có chắc các bác ấy chả thích tên Anpha đâu. Ngoài ra bên phòng hóa, công binh cũng có. À, bác nói như robot là mấy ông gỡ mìn của công binh đấy ạ.
    -Tham gia chủ yếu vẫn là mấy chú cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Công an.
    Được Red_army_vn sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 02/03/2006
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em thích mỗi đội chó nghiệp vụ , hehe, mấy con cún thế mà máu ko chịu được, chó nghe tiếng nổ mà cứ sông vô liều chiến, mà chúng nó cũng dễ thương lắm mỗi tội ko được sờ vàok, hehe sờ vào nó cắn mất vòi thì chết mất
  4. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Hmm đây cũng là vấn đề tớ muốn hỏi từ lâu. Hôm trước ( trướcTết một vài tuần) xem chương trình QDND có phần tin đ/c chủ tich QH Nguyễn Văn An thăm một đơn vị ( hay BTL) đặc công, có xem biểu diễn. Thấy một bác sỹ quan (chắc là lãnh đạo) dẫn bác An ra xem một lô hàng mới , toàn súng ngắm và một số loại súng mới tớ ko kịp nhìn rõ bày trên bàn, còn quay lúc bác An đi bắt tay thấy đội lính đặc công nhà mình chả biết có phải Alpha ko nhưng ăn mặc copy y chang kiểu bọn Alpha Nga, nhất là cái mũ to uỳnh ( có mic) với cái áo chống đạn. May quá có chủ đề này mới có dịp hỏi các bạn.
    Mà hôm bọn ấy cũng biểu diễn cho bác An xem màn chống te rô rít đấy!
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    VTV mới đưa tin tối nay, tớ thấy có cả robor phá bom, các chú đặc nhiệm nhà mình trấn áp khủng bố thấy chuyên nghiệp lắm, đu dây, trèo tường không thua gì ngoạ hổ tàng long, Mấy bác khủng bố bịt mặt chạy tới chạy lui la hét í ố, hình như dùng AK có hai hộp tiếp đạm cột vào nhau xem cứ y như... phim. Còn các đồng chí đóng vai quần chúng tớ thấy đạt nhất, chạy mất cả dép.
  6. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    tức là thế nào ? Đ/C này bố là BT BQP à ?
  7. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Có bác ạ, nhưng hình như chỉ đăng có mỗi một kỳ, có cả một cái ảnh, ghi là ''còn tiếp'' mà chả thấy tiếp đâu cả.
    http://www2.thanhnien.com.vn/Thegioi/Tulieu/2005/4/6/106405.tno
    Đánh cháy 6 chiếc B.52, hỏng 2 chiếc ? Chiến công to thế mà sao cứ phải giữ kín thế nhỉ ? Đăng có mỗi một lần rồi thôi luôn.
  8. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều quá Thái nó lại sợ
  9. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có ngó qua 1 tí.
    Về điện thoại: Đợt tập trước có phá sóng nên không gọi di động được. Nhưng ngày 2/3 vẫn gọi tốt.
    Súng bọn vòng ngoài toàn AK thường + báng gập. Chỉ huy dùng K59. Bọn gác bờ rào đeo 1 cái túi hộp mầu đen ở đùi phải, giống như kiểu bọn Mỹ đeo súng ngắn có buộc 2 vòng dây ở đùi. Cái túi này hình hơi bán nguyệt 1 chút. Mỏng dẹp lép nên chắc là không đựng gì cả.
    Hội vào sâu 1 tí cũng AK, lưng đeo balô như bọn Teen, có lưới như màn tuyn. Có 1 bi đông + 2 cái chai nhựa trắng, chả biết để làm gì. 1 số có cả rọ mõm phòng độc.
    Có 1 hội quần áo rằn rì , đội mũ sắt loại A2 có phình lên ở tai (giống mũ Mỹ). Súng của hội này thì không thấy rõ. Hình như vẫn là AK
    Lúc thu quân có nhìn thấy 1 khẩu nòng dài (thoáng qua), chắc là bắn tỉa, nhưng không hầm hố lắm. Có lẽ là SVD.
    Nghe nói hội rằn ri này là Trinh sát đặc nhiệm hoặc đặc công.
    Nói chung về chất lượng để tiêu diệt bọn khủng bố thứ thiệt thì hơi lôm côm .
    Sau khi bắt và giết bọn khủng bố, rút quân rồi thì trên nóc nổ bùm 1 cái, khói cuồn cuộn, xe cứu hoả trực sẵn xông đến phun nước, bọt. Khói mù giời. Phun xong thì té về. Có cái xe thang cứu hoả thì chĩa thang lung tung 1 tí rồi cũng té.
    Hài nhất là cái đọan sau cùng gọi 1 cái xúc đào Hitachi, 1 cẩu Kamaz cũ mềm mượn của tổng XD HN (còn nguyên chứ Nga), cho bọn áo xanh công nhân dùng cưa máy giả vờ cưa mấy tấm cóp pha mục., dùng mỏ hàn cắt khung giàn giáo cũ, khoan bê tông lia lịa vào cái cọc ép, lấy cuốc gõ ầm ỹ vào khung giàn giáo- kịch hơn cả kịch. Rồi y tế dự phòng Hn xông vào tẩy uế, cứu chữa nạn nhân bị gẫy tay, què chân. Thế là đầy đủ các ban bệ tham gia giải cứu con tin nhé
  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Tớ sáng nào đi làm cũng phải qua đó [​IMG] Các bạn khác nói cơ bản là đủ     Tớ chỉ có thắc mắc là lúc diễn tập,  có anh lính nào thận yếu, buổi sáng trời lại lạnh thì ko biết nhịn đi tiểu được ko nhỉ ? [​IMG] mà ko rõ đến mấy giờ thì giải tán [​IMG]      Mà nếu chống khủng bố cần gì cho nhiều lính, chắc để thị uy là chính. Vì cái Cung Văn Hoá - Hữu Nghị bé tẹo, sơ đồ thì đơn giản cần gì phải vòng trong vòng ngoài.     Giải sử có khủng bố, bắt một VIP là con tin (dân thường thì khỏi bàn) thì cứ câu giờ. Cho mấy bác (anh thì kinh nghiệm non lắm) bắn tỉa...chốt hết ở các cổng ra vào. Một số bác bắn tỉa (ăn mặc dân thường) chui cửa hậu vào sát tận cửa chỗ nào có khủng bố.     Đồng loạt ném lựu đạn hơi cay, khói mù mịt, xông vào mà bắn hạ.     Hầu hết các phi vụ của các đội đặc nhiệm trên thế giới đều lợi dụng yếu tố bất ngờ để ra tay.     Chỉ sợ thằng Tây nào trà trộn vào hội nghị rồi bắt ai đó là con tin, chứ nếu là dân Việt Nam thì bố bảo chả thằng nào dám

Chia sẻ trang này