1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot girl, mệt quá, mệt ơi là mệt, hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 04/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Em quen cáo này cách đây 5 năm trước, lúc em mới ra trường đi làm. Cáo rất xinh không muốn nói là cực xinh, là dân Korea chính gốc sang đây đi du lich theo kiểu holiday visa. Tất nhiên là cáo này có đi thẩm mỹ viện rất nhiều lần mới được thế này nhưng nó có điều kiện nên là chuyện của nó. Hồi đó em rất gà nên cặp một thời gian rồi chia tay, lần đấy tương cả cái vé xem phim vào giữa mẹt nó -> gà kinh ^:)^

    Em gặp lại cáo tháng 12 năm ngoái, lúc đấy nó quay lại đây học. Thời gian đó cả hai đứa đều đã có partner nên chỉ là đong đưa, đi chơi linh tinh.

    Em mới chia tay bạn gái vào tháng 5 và bắt đầu đong cáo trở lại dù nó có bạn trai. Sau một thời gian lì đòn, dùng đủ trò và cũng bị con sói này hành cũng lên bờ xuống ruộng, đến mức có lúc nổi khùng không liên lạc đến vài tháng hoặc xém oánh tay đôi thằng bạn trai nó. Thứ 3 vừa rồi em bắt đầu ôm hôn được và cáo nói sẽ chia tay bạn trai. Cáo còn đề cập đến cưới xin và đủ thứ :(

    Hiện tại em có vài thắc mắc:

    1) Đây đúng là thời điểm chiến tranh ở quê cáo, cộng với việc nó đòi lấy chồng, liệu có phải nó định lợi dụng em hic (em đã định cư và làm việc ở một nước nói tiếng anh, công việc nhà cửa tạm ổn)?
    2) Sau 5 năm cày cuốc, về kinh tế em hơn đứt thằng bạn trai hàn sẻng đang đi học của nó, độ điềm tĩnh cũng khác trước rất nhiều. Vấn đề là nó đang tâm bỏ bồ của nó :-ss, em sợ một ngày sẽ đến lượt em ạ?
    3) Kinh nghiệm của em là một khi gái nó đã ngủ với mình thì rất dễ dạy dỗ, chỉ cần không đối xử quá tệ, người ta thường hết lòng, nhưng những người yêu cũ của em ngoan hơn con bé này. Với loại sói này liệu có cơ trói kiểu đấy không ạ?

    Những câu hỏi của em ở đây đều rất nghiêm túc, mong các anh có kinh nghiệm giúp em phân tích, nhiều khi là người trong cuộc suy nghĩ lú lẫn :)
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em sang box Hạnh phúc gia đình nhé.
  3. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hihi, giống hệt con bạn Hàn mình quen, đây mình cho 1 số ý kiến bạn tham khảo nhé, nhưng theo mình là nên bỏ đi, có lấy cũng ko sống được lâu dài với nhau đâu bởi vì :

    1- Đã là dân Hàn, ra nước ngoài rồi lại đi thẩm mỹ viện nhiều--> gia đình có điều kiện, nên việc ăn chơi trác táng, đi bar uống rượu, one night stand rất nhiều lần là khả năng 99%, lại xinh đẹp nữa, bạn này có vẻ lẳng lơ lắm, bạn có chấp nhận đc điều đó ko, kể cả sau khi cưới/ thành người yêu??
    2- Tính cách đỏng đảnh, khó chiều, ích kỷ, thích sai bảo, chỉ biết đến mình, kiêu ngạo thích làm bố đời ( cái này xem nhiều film HQ sẽ thấy có những nv nữ như thế). Ban đầu mới quen bạn sẽ thấy khá là nice, sau mới lòi đuôi cáo ra. Đặc biệt tính cách bạn này thích những gì mới lạ thích những ai có thể đáp ứng nhu cầu cho mình nên sẵn sàng đạp người còn lại ra mặc kệ sống chết hay giao ước gì. Thế nên tuy vẻ ngoài độc lập nhưng thực ra lại rất thích dựa dẫm
    3- Lời nói ko thể tin. Bởi vì đơn giản ng này chuộng hư danh nên sẽ vẽ bản thân mình theo hình ảnh ng khác tưởng tượng về bề ngoài của mình, dù nó có thật hay ko. Và vì bản chất hay thay đổi nên......
    4- Bạn sẽ bị overwhelmed vì những biểu hiện over dramatic trước những sự việc bình thường của bạn này.

    Bạn gái này nhiều người thích vì xinh đẹp, lẳng lơ, bề ngoài hào nhoáng là phải, nhưng với mình, một người bạn như thế này m cũng xin thôi chứ đừng nói tới 1 ngyêu ( hehe, m là con gái nhé).
    Bạn cũng ở nước ngoài có lẽ có 1 số việc bạn thấy bt, mình k biết mình nói đúng về bạn gái bạn đc phần nào, nhưng m đã nói ở trên, m có quen 1 bạn gái Hàn giống hệt bạn Hàn + tiếp xúc nhiều+ mình có nhiều bạn ng Hàn nên mới nói vậy :P
    Có ji đừng ném đá nhé:D
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Vợ đẹp là vợ ngta, câu đó của các cụ, ko sai đâu. Nếu muốn giữ thì chuẩn bị tinh thần là tăng lực cài cấy lên gấp đôi, gấp 3 để cung phụng
    - Bản chất cái đẹp ko có tội. Đẹp người mà đẹp nết thì ko lăn tăn, mà cái này éo phải đẹp người mà là đẹp thẩm mỹ, càng biểu hiện bản chất của cơ chế "xin-cho". Nết thì khỏi phải bàn nữa: sẵn sàng đá thằng khác để đến với chủ top, qtrọng là nó đã từng phũ chủ top để đến với thằng khác. Kn cho thấy, gái cưa 1 lần ko đổ mà lọt vào tay thằng khác thì nếu sau này có trở lại thì đó ko phải là yêu đương gì cả, là cảm giác muốn nương tựa, muốn xỏ mũi
    - Ở quê nó éo bao giờ có chiến tranh đâu, là chiến lược của Chính khách thôi, "đánh vợ để đc bù đắp, đc viện trợ", a ko bàn về điều này nhé. Còn bảo nó muốn cưới thì cho a xin... cưới là để ly dị, htại chưa có gì để kđịnh điều a nói, nhưng khả năng quá cao... ngoại trừ chú thành triệu phú, tỉ phú.. Cho dù có thế thì cũng bị cắm sừng ;))
    - Gái này ko trói bằng xx đc. Cái nó cần là phù du, nó sẵn sàng bỏ mọi thứ để lấy cái mà nó muốn. Nếu muốn trói thì cần cái mã đẹp + xx giỏi + nắm đc tâm lý nó (gái này ko cần tiền nhưng cần thằng chồng nó đủ giàu để nó có tiền nuôi trai) Nói kiểu khác là nó éo thiếu gì đâu, nó cần 1 người phục vụ cho nó vui.

    Gái bthường thì a có thể nghĩ tới chuyện đi xa hơn, gái đẹp cái đầu tiên mà a nghĩ tới là xôi thịt, trừ khi gái đẹp phải cho a thấy nó "đẹp nết" mà trước giờ a chưa có cơ hội thấy đứa nào như vậy. Họa chăng là gái quê mới lên tp, sau khi trói, thời gian nó tiếp xúc xh, nó khôn hơn thì bản chất nó đc khơi dậy... Càng khẳng định câu của các cụ ko sai.
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    bác yêu và xơi thôi, nên chọn 1 người vợ Việt ngoan hiền, em nói thật đấy
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình mấy anh người Hàn lấy vợ Nhật/Hàn xong toàn ly dị vợ cả. Anh nào cũng bảo là gái Hàn/Nhật rất là thực dụng. Về khoản ăn xài, thực dụng, rượu và thuốc lá thì gái Hàn hơn hẳn gái Việt Nam. Thế nên mới có chuyện trai Hàn phải chạy sang VN lấy vợ.
    Tuy nhiên, nếu anh này có tiền thật, nuôi cho cô này ăn xài được, mà cứ giữ vững như thế hoài, ngoài ra sinh lý cũng đầy đủ thì cứ lấy làm vợ. Đời có mấy tí mà nhát.
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh trả lời direct vào ba câu hỏi cho chú bớt hoang tưởng (à nhầm hoang mang chứ) nhé :
    1)Là thằng đàn ông với hobby gái gú , đã dấn thân vào tình trường thì ngán mịa gì ba cái chuyện gái nó lợi dụng hay không mà phải lăn tăn đặt câu hỏi . Ngủ với nó sướng rung giường , có nó đi dạo ngoài phố cùng như một vật trang trí (vì chú tả là nó rất đẹp), vậy thì có tốn tý chút cũng đâu có sao. Còn nếu thấy nó hút đạn của chú nhiều quá thì giải tán . Chú cũng có quyền quyết định cơ mà . Còn mỗi khi chơi với gái lại nghĩ đến nó có lợi dụng mình hay không thì dẹp mịa nó đi , tập trung vào làm ăn , thỉnh thoảng són tí cho nhà thổ vẫn đảm bảo giải quyết được nhu cầu mà lại đỡ nặng đầu .
    2)Chẳng có lý thuyết nào nói rằng , người có tiền nhiều cũng đồng nghĩa là người đó biết ăn , biết chơi hay đơn giản là biết làm cho người khác vui . Vì thế việc chú mang số tiền chú cày được trong 5 năm ra đọ với thằng Ex của em nó chẳng nói nên điều gì , nếu như chú là thằng 5 xu đổi lấy một hào , hoặc đơn giản chú chẳng có nổi một xu hào hoa . Chú cũng vác súng đi bắn tứ phương rồi , vậy mà sao chú lại sợ em nó không chính chuyên với chú . Mâu thuẫn quá . Rõ ràng cả chú và em nó đều không theo chủ nghĩa trung thuỷ một vợ , một chồng cơ mà .
    3)Chú lại nhầm một cách sơ đẳng khi cho rằng " khi gái nó đã ngủ với mình thì rất dễ dạy dỗ " . Với gái Việt nó đã ngủ với mình mà còn khó thuần nữa là với gái các nước công nghiệp phát triển kiểu như Nhật, Hàn . Tụi nó đóng phim *** công khai ( web *** nào cũng có hẳn một cốc chỉ có Nhật , Hàn ) mà còn không đỏ mặt nữa là chỉ có ngủ với một thằng như chú .Dạy dỗ cái giề ở đây ?
    Đấy anh tích phân như vậy chú xem có ổn không .

    Thôi thì táng thêm dòng nữa cho chú tham khảo : Anh nói thiệt là cái suy nghĩ của chú vẫn chưa đủ hợp để đua với gái các nước công nghiệp như Nhật , Hàn đâu. Chịu khó vừa cày vừa mò lấy em thuần Việt ý , thuận vợ , thuận chồng giàu nhanh hơn .
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bác, mọi người nói đều đúng cả. Em cũng quen nó một thời gian nên cũng biết tính nó. Chỉ có điều thời gian gần đây nó có vẻ thay đổi, ngoan ngoãn hơn, biết điều hơn nhưng bản chất thì vẫn thế. Thôi em kệ cứ được đến đâu hay đến đấy, chén rồi tính sau (sẽ mang bao ạ). Thật sự là cũng có tình cảm nên đã nghĩ đến chuyện lâu dài nhưng cảm giác là sẽ không đi đến đâu cả :(
  9. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Giai đoạn bình yên trước khi có bão lớn
  10. dongsonghong

    dongsonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lên giường ko giữ được cũng có cách khác: bro tìm hiểu ngày period của em nó là bao nhiêu, trừ cho 13 hoặc 14 ngày. Abc đúng mấy ngày đó thì sau này bro nói gì nó cũng phải theo.

Chia sẻ trang này