1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot girl, mệt quá, mệt ơi là mệt, hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Trước nay chú chén mà quên mang bao à?
  2. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bác thích thế còn gì, cứ chơi thôi. Ôi trời chỗ em toàn mấy con tàu xấu băm ra, béo phị, miệng lại phì phèo điếu thuốc suốt ngày. Buồn..:-??
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    Em lạy bác ạ, em còn chưa muốn đeo gông vào cổ, nhất là cái gông chẳng ra gì, lại thêm gông bé nữa thì :-ss

    Em mới đi chơi ôm ấp về đây, nó vừa sút thằng bạn trai, thảo nào dạo này quan tâm đến em :-ss
    Nhưng cái này chưa là gì, hôm nay nó thủ thỉ chuyện khó khăn tiền nong, rằng trước đây thằng bạn trai giúp tiền nhà [r37)] Ôi em trong lòng thì chỉ muốn vả cho nó 1 cái gãy miẹ nó hết răng nhưng ngoài vẫn nc rất tình củm. Thực ra con này nó ăn non quá vì với khả năng của em, nó có thể đào nhiều hơn thế. Số tiền nó muốn em trợ cấp hàng tuần tính ra chi khoảng 5 giờ làm của em, nếu để kiếm một đứa để xxx thì nó quá ư rẻ mạt. Dù sao thì cũng tốt, đỡ phải lăn tăn, em nhả một ít, phang xong sẽ phắn [r2)]

    Nghĩ lại thấy buồn quá, trước đây 5 năm mình cũng đã từng yêu nó, ôi đàn bà ^:)^
  4. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    ca này cũng ngon nhả , gái Hàn xẻng , đưa em nó vào ma trận địa thôi :)
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Năm giờ làm bằng 1/10 tháng lương roài. Chưa kể tiền entertainment các loại, thành ra thành 1/5 tháng lương???
  6. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    trợ cấp tuần là cái đầu tiên, là cái thấp nhất mà gái nó có thể đưa ra
    Dính rồi thì nó tăng đô lên. trợ cấp năm, trợ cấp ngày, trợ cấp giờ, chưa kể trợ cấp mua sắm, rồi hàng loạt bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sợ gãy móng tay, bảo hiểm gãy răng ;))
    Dự là dính rồi thì ko bỏ đc, bỏ thì uổng, rẻ bèo mà :))
    Tự dưng chưa gì show cho 1 đống nợ có thằng điên mới đâm đầu vào, nhẩy?
    Nhưng chủ top đã có lý trí rồi thì ko sợ nữa, tiền là thứ có thể kiếm đc, mất ko tiếc, nhưng sẽ vô tình đưa chủ top trở thành "thằng đểu"
    Sau vài lần mây mưa bão tố, gái khóc lóc van xin "Cái túi xách e bị giật rồi, lúc trước a í bảo là mua cho e cái khác, đẹp hơn, 2.000$ mà việc học e là cực ký cần thiết cái túi đấy, chỉ có nó mới xứng với e thôi... Nhưng thôi, e biết a ko đủ tiền, mà a đừng hiểu lầm, e ko chê a nghèo đâu, e muốn tự lập, mai e đi làm thêm rồi để giành tiền mua" chủ top phải làm sao? :))
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Hiện tại sói không đề cập đến chuyện xin xỏ tiền nong nữa, đi chơi hôm nay cũng tỏ ra rất tiết kiệm, chỉ uống nước ăn kem, em cũng không hiểu thế nào nữa :)) nhưng kệ miẹ, em hỏi nó 2 lần có cần tiền không thì không thấy nói gì cả. Bác nào từng trải giải mã dùm em cái?
    Có điều giờ chỉ dừng ở mức ôm hôn chứ chưa tiến xa được hơn, mấy lần em tấn công vào vùng nhạy cảm đều bị đánh bật lại :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Một ngày, em sói muốn trèo cao
    Tiền nhà éo muốn thích trăng sao
    Anh vẫn vỗ ngực là chuyện nhỏ
    2000 oài muỗi, đáng là bao :)

    Anh nhớ em quá em biết không
    Sao da em trắng mắt em hồng
    Anh ngồi đếm số bao còn lại
    Hôm nay dùng hết em biết không

    Anh sẽ đi mua camera
    Loại nào be bé đặt trong nhà
    Em đòi chia tay thì cũng vậy
    Post clip lên mạng thế là hoà
    (cái này chỉ làm thơ con cóc cho vui, bản thân tớ chưa đủ gian tà đến mức này)
  8. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    sách ghi rồi mà anh . Gái nghĩ gì đâu có quan trọng
    Miễn mình thấy thoải mái như thế nào thì cứ làm
    Vui chơi an toàn là đc
    còn về bản chất con người khó đổi lắm :D . Cứ 1 thời gian nữa xem sao :)
    em còn có 1 câu hỏi mà bị BQT ẩn với mối tình đầu của anh :" Tại sao cô bé rời bãi biễn với 1 mảnh giấy ? Tại sao có duyên , nam tài , gái cũng được lại không tới với nhau ? " Hay tại dòng đời trắc trở ạ ?
    Mong sớm có hồi âm . Em giai " kiên nhẫn " :)) . Muốn tìm 1 nửa của mình ....
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chỉ uống nước ăn kem thì chỉ được sờ nó tới mức ấy thôi, có gì khó hiểu đâu mà phải băn khoăn.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    vài lời với đ/c nè:
    Nếu xem chuyện phang phịch đ/v gái là việc phải làm
    Thì đối với gái này, moi tiền là việc nó sẽ làm
    Gái éo bao giờ cưỡng lại đc việc chú giăng bẫy phang phịch
    Thì cũng như chú ko bao giờ phòng đc việc nó sẽ moi tiền.

    Nếu như gái đặt ngưỡng: ko đc vào nn, ko đc cởi nút quần thì chú hãy đặt ngưỡng con số tối đa có thể chi. Nên nhớ, đã đặt ngưỡng thì ko thể vượt qua dù bất cứ tr.h nào cũng như ta "biết" ngưỡng của gái nhưng vẫn bày trò hầu lung lay ý chí gái

Chia sẻ trang này