1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hit với 3 phim Hàn hay về chủ đề giả tưởng, siêu nhiên

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi diep_oggy, 14/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diep_oggy

    diep_oggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2018
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Các bộ phim giả tưởng Hàn Quốc với nội dung đa dạng, diễn xuất hấp dẫn đang lấy được sự yêu thích lớn từ lòng người hâm mộ. Nếu bạn cũng là fan của thể loại phim đặc biệt này thì nhớ không được bỏ lỡ những bộ phim giả tưởng, siêu nhiên cực hot sau đây.

    1. Phim Hoa Du Ky

    Tôn Ngộ Không trong thời hiện đại là một chảnh nam Son O Gong với vẻ ngoài rất phong cách. Tuy nhiên, thực chất thì Son O Gong là một yêu hầu, luôn tự cao tự đại vì có võ nghệ và phép thuật cao cường. Vì dám thách thức cả Ngọc hoàng Thượng đế với danh xưng tự phong "Tề Thiên Đại Thánh", Son O Gong đã bị trục xuất xuống trần gian, toàn bộ phép thuật cũng bị phong ấn.

    [​IMG]

    Và định mệnh đã đẩy đưa Son O Gong rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến thiện ác, cùng với mối quan hệ oan gia ngõ hẹp giữa Son O Gong và Woo Ma Wang, Jin Sun Mi người mang trong mình dòng máu có mùi thơm của hoa sen thu hút yêu ma và là người có thể hóa giải phong ấn cho Tôn Ngộ Không.

    Bộ phim Hoa Du Ký với sự tham gia của các diễn viên Lee Seung Ki trong vai Tôn Ngộ Không (Son O Gong), Oh Seo Yeon trong vai Đường Tam Tạng, Cha Seung Won trong vai Ngưu Ma Vương, Lee Hong Ki trong vai Trư Bát Giới... dàn diễn viên sáng giá cộng với kịch bản hài hước đã giúp bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc và châu Á.


    2. Phim Ban Gai Toi La Ho Ly

    Gumiho là một Hồ Ly 9 đuôi sống từ 500 năm trước, thường xuất hiện với vẻ đẹp của 1 mỹ nhân sắc nước hương trời. Cô được Tam thần Bà Bà hứa sẽ để cô sống cuộc sống người thường nếu cô tìm được tân lang yêu cô thật lòng. Dù mọi đàn ông đều đổ gục trước cô, nhưng lo sợ tin đồn Hồ Ly ăn gan để hóa thành người, không ai dám đến cưới cô cả. Gumiho chờ đợi trong tuyệt vọng, do đó Tam thần đã nhốt cô vào 1 bức tranh để tránh việc cô đi xuống trần gian. Gumiho âm thầm tồn tại trong 1 ngôi miếu cổ, không ai biết đến.

    [​IMG]

    500 năm sau, Cha Dae Woong, một anh chàng bốc đồng và vô trách nhiệm, do tranh cãi với ông nội mà bỏ nhà đi. Gặp trời mưa, anh vô tình đi lạc đến ngôi miếu nọ. Do bị Gumiho dọa và sợ ma, anh làm theo mọi chỉ dẫn của Gumiho. Dae Woong vô tình giải phong ấn cho Gumiho. Anh bỏ chạy sau đó và gặp tai nạn chết người. Gumiho nhớ ơn giải thoát, đã đưa tiên đan vào cơ thể Dae Woong, giúp anh bình an vô sự.

    Từ khi đó, Gumiho quyết định đi theo Dae Woong. Dae Woong liên tục xua đuổi cô gái lạ cứ bám riết mình, cho rằng cô bị điên, nhưng đi đâu Gumiho cũng tìm thấy anh. Vào đêm trăng tròn, Gumiho đã bộc lộ thân phận thật sự và đã lấy lại tiên đan. Dae Woong lập tức bất tỉnh, nhưng Gumiho lại quay lại cứu anh thêm lần nữa.

    Trải qua nhiều chuyện buồn vui xích mích, vừa giúp Miho (tên Dae Woong đặt cho Hồ Ly) làm quen cuộc sống hiện đại, vừa che giấu năng lực kì lạ của cô, vừa giải quyết các mối quan hệ của mình, Dae Woong đã yêu Miho từ khi nào không hay. Tình yêu của họ đầy trắc trở vì có những kẻ chen ngang tìm cách chia rẽ, nhưng cuối cùng họ đã được ở bên nhau trọn đời.

    3. Phim Bac Si Ma Ca Rong

    Phim Bác Sĩ Ma Cà Rồng là một bộ phim y khoa về ma cà rồng. Lấy bối cảnh tại một bệnh viện. Ma cà rồng làm việc như một bác sỹ. Diễn ra cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác cũng như một câu chuyện về tình yêu bất tử. Park Ji Sang là Bác sỹ phẫu thuật tại Bệnh viện Ung thư Taemin. Anh luôn nghiên cứu cách để trở thành một con người bình thường. Đẹp trai, thông minh, giàu có, tốt bụng - anh là người hùng luôn dùng năng lực siêu nhiên của ma cà rồng để giúp đỡ mọi người.

    [​IMG]

    Tuy nhiên vì là ma cà rồng vì thế trong anh luôn thèm khát máu tươi, anh luôn phải tự đấu tranh với chính bản thân để vượt qua ham muốn cá nhân để cứu sống bệnh nhân của mình.

    Yoo Ri Ta cháu gái của Viện trưởng bệnh viện Ung thư Taemin. Cô lớn lên trong sự giàu có và sự bao bọc của gia đình vì thế Yoo Ri Ta có chút kiêu ngạo về thân thế của mình, nghĩ mình là một thiên tài khi đỗ vào trường Y ở tuổi 17 đồng thời cô có tính tình hoạt bát, năng nổ, không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Lúc còn nhỏ khi tham gia vào một chuyến đi thực tế, cô bị lạc trong rừng và gặp phải bầy chó sói hung dữ. Park Ji Sang dùng năng lực siêu nhiên của anh để giải cứu cô ấy.. Yoo Ri Ta không bao giờ quên được người đàn ông đã cứu mạng mình.

Chia sẻ trang này