1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot...Cáo biết mình thích cáo thì chạy trốn.cao thủ nào chỉ giúp...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi amen160, 30/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ít thông tin quá, hỏi chủ pic 1 câu. thế từ lúc bác nói thích cáo thì sau hôm đó có gặp lại cáo lần nào ko.
    Nếu mà cáo đã như vầy thì theo em tạm thời bìác k liên lạc vcới cáo( dưới mọi hình thức) trong khoảng 1 tuần . trong time đó tìm đọc mấy cái bí kíp sai lầm khi cua gaí của vài cao nhân trong box. rồi cuối tuần thử liên lạc lại có khi có kQ. Đừng manh động quá mà hỏng việc
  2. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sặc.cô bé đó nhờ thèn bạn thân đóng giả làm bạn trai rùi dẫn đi ún cà phê trước mặt mình rùi bác ạ.Mới đầu tưởng bạn trai thiệt,Sau đó hỏi ra thì là thèn bạn cùng dãy trọ thui.Sau đó mỗi lần mình thấy cô bé đó là cô ấy chạy mất tăm giống như trẻ con gặp ma í,thế mới ngộ chứ.Nhưng vấn đề là cô bé đó làm ở quán cà fe của anh mình nên mún gặp lúc nào cũng được.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Híc mình cắt liên lạc với cô ấy 1 tháng rùi bạn ạ.Nhưng ko thấy cô ấy có động tĩnh zì,có lẽ cô ấy chưa có tâm lí để có bạn trai.Zờ phải làm sao để cô ấy bít iu đây.
  3. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì e bắt mạch ca này có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng :(

    Gái cái thời trở lại khoảng 4 xịch năm trc mới có hiện tượng này bác ơi =.=

    Mà bác cũng phải cung cấp thêm nhiều thông tin mới khám đc chứ[r23)] cư khẳng định chủ quan vầy à[r23)]
  4. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hj, thế bác phải xem lại tình cảm của cáo với bác, cắt liên lạc 1 tháng mà éo có động tĩnh gì thì thôi, Tạch luôn,nghỉ cho khoẻ, giành time tán con cáo khác zậy
    " Đời zai phiêu bạt theo làn gió
    Đâu sợ chốn phiêu bồng thiếu mỹ nhân"
  5. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hiz,Lúc em còn là bạn của cáo thì em nhắn tin nói thích cáo thì cáo bảo để ra trường rùi tính,hỏi cáo bi zờ có tý tình cảm nào ko thì cáo bảo thời gian sẽ trả lời.dẫn cáo đi ăn thì lụm rau bỏ vô tô của cáo rất tình tứ thì cáo cũng ko nói zì.chỉ khi công khai tấn công cáo cho mấy đứa cùng dãy trọ cáo biết thì cáo thấy ngại nên mới có những hành động như vậy.Zờ cáo thấy em là chạy co zò thế mới đểu chứ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mấy bác đọc cái topic này đi. sẽ hiểu thêm về chuyện của em và cáo:http://ttvnol.com/tvty/1275181
    Em mới tìm được nguyên nhân thì ra là cáo đang ngượng với bạn bè ví co người thich mình
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Kinh hoàng về tư duy. Chú theo chủ nghĩa duy tâm à? Bao giờ bốc nửa rổ rau tọng vào miệng nó mà ko thấy phản đối thì lên đây anh chúc mừng luôn thể.
  7. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ọc.jahhdhasfhasfanlfnaslfjlnasfasnflasnflbaslbfjlab sanndklasn odấndn(Xin lỗi em yêu).
  8. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Rồi, em đã đọc qua bài :http://ttvnol.com/tvty/1275181
    Nát vãi ra.
    Thôi khuyên bác thật lòng 1 câu,. Chịu khó tu dưỡng bản thân,nhất là cái khoản ứng xử,giao tiếp của bác. Em dự là bác đang tiếc vì mất công đầu tư mà éo đc sơ mú gì cả. Đừng cố đấm ăn xôi làm gì. Gái bh nó coi thường bác rồi. Cái ấn tượng đầu tiên tốt đẹp của nó về bác mất dần theo time(do chính bác tạo ra) . H/a của bác trong mắt nó bh đúng thật như là cái rẻ rách^^
    Chịu khó rèn luyện đi rồi kiếm con khác. Coi như đây là 1 bài học tình trường xương máu
    Hỏi thêm 1câu. Bác sv năm mấy,trường gì
  9. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đời thật bất công.Em biết mình sai lầm nên bi zờ mới vô đây than vãn với mấy bác,Em đã cố gắng sửa sai.Zờ đang lấy điểm lại với người đẹp.mấy bác đừng bàn lui nữa được hem
  10. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    =>yếu đuối,
    Cơ hội do bạn tạo ra và chỉ thực sự thành công với những người biết nắm giữ và tận dụng nó,
    Truong hợp của Bác do chính bác gây ra,chẳng thể trách gái hay trách ai cả. Điều cần làm vs bác bh là tự kiểm điểm lại bản thân về những cái chưa được rồi sửa chữa dần dần. Đừng có ngồi đó mà kêu với than.
    STop tại đây. Tuỳ bác suy nghĩ, tiếp tục chỉ làm bác thêm phiền não mà gái nó lại càng khinh thôi
    @tìm đọc bí kíp tán gái của Quarker, bác sẽ sáng ra được nhiều điều.
    Tiện share cho bác luôn:http://www.mediafire.com/?5tz0aa0f9b2412c

Chia sẻ trang này