1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot hot: Chương trình dã ngoại ăn chơi, nhảy múa, đập phá, cưa cẩm, tán tỉnh tại Đồng Mô (Đi 1 n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi latin_sky, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là một cú điện thoại lúc 6h rưỡi : "Em ơi, liệu có cao su thêm một tí được không?" - GIọng của nhà tổ chức: MR Thành Lờ Sờ. Bó tay. Được cái, mặc dù em cũng chưa đến nhưng vẫn đáp lại thật vui vẻ: "Ok, Mười phút thôi nhé". Chuối nải thơm lừng.
    Dô ta lên đường. Bà con xe ô tô ôm nhau thế nào không biết, chứ nhà ta đa phần ngồi "giữ kẽ" lắm. Ongvui ngồi xa xa Benkai ơi là xa... mừ sao lúc nhảy ôm nhau thì chả ngượng. Cái hội này cũng lạ thật. Mấy nhân chở hộ người yêu kẻ khác đi chơi thì khỏi nói, thiệt thòi dính hai cái ....vào lưng... ờ... hai cái cùi chỏ ở tay các nàng. Ôi chao, tưởng mềm hoá ra cứng. Lòng đau, lưng đau.
    Lên trên cái gò to để sang đò. Các bác nhà ta thi nhau vác tạ. Tình hình là các bác hơi gầy còm, thành ra chỉ vài anh nhấc bổng được tạ lên giời. Tất nhiên, những nhân vật này được phân công xách đồ đạc ngay lập tức. Ai biểu biểu diễn làm chi... ? Hách hách hách...
    Chúng ta trải chừng 5, 6 cái chiếu, chợt ai đó kêu lên: "c...ứ..... t" kìa.... Thế là chiếu phải dịch chỗ ngay, nắng tí đành chịu, còn hơn là dính... c.... Thiên nhiên muôn năm.
    Anh Linh đẹp trai quạt chả nướng rất đều, rất nhịp nhàng, hầy xì, cố lên nào. Chị em bắt đầu ngồi nướng, ngồi gọt và ngồi gặm bánh mì. Còn riêng em... híc... phải đi rửa CẢ MỘT LÀN DƯA CHUỘT. Chao ôi, đến là mệt,biết bao nhiêu dưa chuột đã qua tay...
    Em phát hiện ra chị Ong vui có chỉ số IQ rất tuyệt vời. Đến bên giếngnước, thấy gầu nước thừa, bây giờ phải làm gì nhỉ? Tất nhiên là đổ nước đi và múc gầu mới lên. Chị vui tính và thật thông minh : đổ gầu nước bẩn vào chính cái giếng ấy, rồi lại múc nước từ cái giếng ấy lên. Sau đó chị bảo em và anh Cường là: Học bài Sức khoẻ số 4 hay 5 gì đó chưa. Còn em với anh í đứng dài mặt vì lo cho thế hệ tương lai do chị í đang dạy dỗ. Hị hị. Em đã đoán ra con cái của anh Benkai thông minh thế nào rồi. ỐI giời ơi. Đau cả ruột.
    Nhảy nhót làm bụi mù, đàn ông chia làm ba loại: một: gảy đàn í ửn, Hai: hội nhậu; Ba: Hội tá lả. Hình như Viking nhà ta bị lột mấy mấy trăm... Gấu em cũng giỏi đàn ca lắm, nhưng vì lời hứa với người yêu cũ nên không thèm động vào đàn nữa. Thôi đành, ta là người đến sau. Sau này chia tay, em bắt lão ta hứa treo giầy, còn thiệt thòi nghìn lần. Ke ke...
    Nhưng có lẽ ấn tượng nhất ngày đó là việc LS vắt OD qua lưng, chạy thẳng ra bờ sông trước sự chứng kiến của bà con hóng chuyện bậy. Nhưng, ô kìa? Chàng ta vứt nàng ra bờ rồi nằm xuống thở hồng hộc, không làm ăn được gì nữa, còn nàng ... thất vọng - như dân làng ta - vào chiếu với anh em. Giọng Benkai hặc hặc: HỚ HỚ, Đúng là thằng LS, phí!
    Đôi Hạnh lavie và chàng trẻ măng có vẻ mong về quá nhẩy, hai người kè sát bên nhau làm những kẻ như chúng ta đau lòng xót dạ. Trông kìa, họ mớm cho nhau, họ dựa vào nhau, họ gãi râu cho nhau. Những bụi lau bụi cỏ cũng dường như cao lên để che chờ cho đôi tình nhân say mật...
    Chị Su và mr Trọc đầu vẫn vậy, chả ra anh em ruột, cũng chả ra anh em người dưng. Đến giừ vẫn thắc mắc... Được lời ca Bóng cây kơ nia chị em ta hát với nhau đã là hạnh phúc nhất rồi. Hình như đêm đó em lại mơ về chàng, chàng đuổi bò hồn nhiên quá...
    Anh Chó yêu uống kém mà cứ nốc, lạ là chỉ có Chó yêu ra...bãi chứ Chát chát bum không sao, chỉ ôm loạn lên.
    Anh gì đàn mải quá làm chảy máu tay... cảnh tượng thật bi hùng. Cũng xin cảm ơn anh Tuấn - người cầm máy, cầm loa, cầm máy tính... phục vụ dân làng trẻ trung. Cảm ơn anh vô cùng và van xin anh đừng quên gửi cho em tí ảnh chim chuột của em và chàng vào địa chỉ: Thamftu@yahoo.com. Cảm ơn anh nhìu nhìu !!!!!!!!!!!!!
  2. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mạng mẽo kiểu gì mà ướtmi có tới 4 bài giống nhau vậy??? MOd nào vi hành qua đây xoá bớt hộ tụi em cái....
    Hehe....post thêm vài cái ảnh nữa cho những ai không đi càng thèm........
    Du thuyền.........
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghe đâu lên Đảo Vải phải tế thần vải 1 cô xinh nhứt trong đoàn, thế là...tèn...tén...ten.....Dancinginthemoonlight phải hy sinh vì nghĩa.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đảm đang nè............
    Oa....thịt nướng ngon tuyệt cú mèo, cảm ơn mama của a LS nhé, kiểu này chị em phải tới học mama anh làm thịt nướng thui....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn tham nè.........
    [​IMG]
    Ối Ướtmi ơi....hình như em uống nhầm rượu Dâm Dương của các anh phải không hả? khổ chú Gấu......
    .
    [​IMG]
    Ngủ ngon ghê:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bộ loa đài hoành tráng của bác Tyn` mang tới phục vụ bà kon....Oánh toé toè loe cả bãi đất Đồng Mô
    [​IMG]
    Điệu quá..........
    [​IMG]
  3. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đôi Hạnh lavie và chàng trẻ măng có vẻ mong về quá nhẩy, hai người kè sát bên nhau làm những kẻ như chúng ta đau lòng xót dạ. Trông kìa, họ mớm cho nhau, họ dựa vào nhau, họ gãi râu cho nhau. Những bụi lau bụi cỏ cũng dường như cao lên để che chờ cho đôi tình nhân say mật...
    [/quote]
    He he...hoá ra cô bé áo đỏ là ướt mi. Cô bé à, cái anh chàng trẻ măng của chị tròn 31 cái xuân xanh rồi. Nếu chị nhớ không nhầm thì "ông già" của em còn ... nhỏ tuổi hơn đấy. He he...
    (Nói đến đây nhớ anh yêu quá)
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tệ nạn wa''!
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...Chiết rùi....Đại Cương nàng à ơi...chè ....à..chó...À.....Tức cảnh....
    Rượu Thiên Mã nổi danh bốn biển .
    Uống xong rùi, Hà mã bốn chân.
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    chắc em Không Thể Không được đi nên mới Ghen Tị với mọi người chứ gì!
    lần sau anh sẽ điều động xe ôm cho em nhe!!!!
  7. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Trạm dừng chân đầu tiên
    [​IMG]
    Con đường màu xanh
    [​IMG]
    Cô kể cháu nghe
    [​IMG]
    Được dancinginthemoonlight sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 25/04/2006
  8. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Một mông làm chẳng lên non
    Ba mông chổng lại nên ... to
    [​IMG]
    Yêu nhau không phải là nhìn vào mắt nhau mà là cùng nhìn về một hướng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dancinginthemoonlight sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 25/04/2006
  9. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mồm ai chụm,mồm ai loa
    Cho thuyền ta ngược,cho Đồng mô xuôi...
    [​IMG]
    Chân ải,chân ai......
    [​IMG]
  10. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Chân ải,chân ai......
    [​IMG]
    [/quote]
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chân ổng chân ông.........

Chia sẻ trang này