1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT ! HOT ! HOT ! Fashion club Dancesport Championship

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bonghongxanh_ld, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Những ai đi xem chương trình tối nay tường thuật lại cho em nghe với! Thấy anh Ted nói là Đức-Yến nhảy chachacha rất bốc lửa, thế mà em ko được xem...hichic... (bít thế này cúp cours đi xem, cổ vũ cho roài )
  2. bonghongxanh_ld

    bonghongxanh_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    BTC xin cảm ơn tất cả các bạn đẵ tới tham dự buổi khai mạc giai thi đấu " Fashion club dancesport championship". Vi đây là lần đâu tổ chức, không thể tránh được nhưng sai sót nên BTC mong các thành viên diễn đàn thông cảm và gửi những góp ý của mình cho BTC nhằm cho giải đấu thành công hơn nữa.
    Đêm nay 29/11 sẽ diễn ra cuộc thi Grade D: Chacha, Rumba
    Đây có thể coi là đêm có sự canh tranh khôc liệt nhất trong 3 đêm và cũng là đêm mà ban giám khảo phải làm viêc vất vả. Các thí sinh trong đêm nay la các ngôi sao trẻ Hà Nội họ không những rất đẹp mà còn có kĩ thuật rất tốt. Điều gì sẽ xảy ra đêm nay, chúng ta hay chờ xem

    BTC
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hic, 15k 1 vé mà vẫn mất tiền nước. Hạt dưa thì vứt đầy ra sàn làm các đôi tha hồ vừa nhảy vừa tránh. May mà cuộc thi vẫn diễn ra suôn sẻ hơn sự mong đợi. Hy vọng là tối nay sẽ có thay đổi .
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Gibbon spam nhiều quá đấy! -- PantherSon
    Được pantherson sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 29/11/2005
  5. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chẹp....
    Thoạt tiên tớ định chẳng viết cái cóc khô gì về cuộc thi củ chuối này, nhưng có lẽ cũng có vẻ là hơi cực đoan khi không đưa ra những điều khác biệt của nó.
    e hèm.... xem nào, xem nào...
    Trước tiên, đó là đông. Quả thật dân mình thiếu hụt mấy món ăn tinh thần ghê cơ... Rạp xiếc thì buồn tẻ, phòng chiếu phim thì toàn Hàn Quốc, vườn thú thì lạnh lẽo với mấy con ngựa nghẽo lang thang gặm cỏ... thế là đành chui đầu vào cái nơi được quảng cáo rầm rộ là "tụ hội của các ngôi sao mới nổi" kia.
    Bị chặn ngay dưới cửa là một thân hình còm cõi bó chịn trong chiếc áo body xanh nõn chuối và nụ cười cầu tài đầy mùi hành.
    Móc ví, chìa ra đủ 15k cho tấm vé nhợt nhạt in hình Khuê Văn Các bị chẻ làm đôi, tớ hớt hải bước vội lên chiếc thang máy cọc cạch cùng với một đám dân chợ búa sặc sụa phấn phấn, son son...
    Úi chao... đông đông là.... khắp nơi người nhốn nháo. Các em sõng sượt trong những mảnh váy xé, tơi tả, lùm xùm, bó căng, ... và đặc biệt, ngắn không còn gì ngắn hơn.... hị hị...
    May mắn thay, tớ kiếm được một chỗ ngồi không tệ, chắc mẩm, quả này tha hồ mà ngắm nghía chân, giò các em xinh tươi nõn nà...
    Gã bồi bàn đặt ịch một đống chai bia nguội ngắt và ném cái nhìn đầy dò hỏi về phía tớ, một kẻ ăn mặc không có dấu hiệu gì cho thấy ví đủ dầy để tiêu cái cho một đêm bình dân chốn này.
    Bắt đầu là những điều mồi khách quen thuộc. Phải nói ngay, ở HN chắc chỉ có 2 cái sàn "cùng cha, khác bà đỡ" là Discovery và Fashion club là đông nhân viên dẫn nhảy đến vậy. Nào là đỡ bà cụ loè xoè trong bộ váy tức cười, cho đến loạng quạng với dăm bà chị núng nính những mỡ là mỡ.... Được cái, có các nhân vật này, chúng tớ, những kẻ có vẻ lạc lõng nơi đây, tự tin hơn hẳn....
    Chắc cũng chỉ ở Việt Nam, ở HN và ở Fashion club là có đa dạng đến thế các điệu nhảy và đa dạng đến thế các kiểu phục vụ nhảy.
    "Salon nhé, tango đi chợ nhé.." - "Ok, chơi luôn. Cụ cứ bám chắc vào cháu.."
    "Dancesport nhé, Paso rũ rượi quạt như cối xay gió nhé.." - "No vấn đề, anh kéo em quay tơi tả thì thôi...hè hè.."
    Đến phần quan trọng nhất đây rồi.
    Gớm, cô MC tươi mát cũng tha hồ loè xoè mớ ba, mớ bảy nhé...
    Cất giọng oanh vàng thỏ thẻ, em giới thiệu khắp một lượt, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
    Các đằng ấy biết không, tớ buồn cười quá, buồn cười chết mất khi được giới thiệu đến thành phần BGK.
    Nào là chú Chí Dũng vẫn một lòng đam mê cùng mấy cháu nhỏ, mặc dù biết rằng có thể mình đang trở nên lố bịch trong cái sàn không dành cho nhiệt huyết của chú,
    Nào là chú Nguyễn Dũng trở lại với dăm trò kiếm tiền mang hơi hướng nghệ thuật. Tớ tự hỏi, vẻ kiêu bạc của chú N Dũng đâu rồi, khi đến nước phải đứng ngang hàng với mấy đứa học trò mà ngày xưa chú tha hồ "vun đắp" bằng những câu cạnh khoé mang đầy tính chuyên môn cao????
    Nào là PTS lịch bịch trong bộ cánh lễ phục, nặng nề đứng cạnh thầy cũ mà lòng chợt có thấy vui đâu.
    Nào là cô em "đã đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế", đang lơ lláo nhìn đám thí sinh phải vây xung quanh với chút hiềm tỵ sót lại nơi đuôi mắt cậu bạn trai phải đứng ngoài ngóng cổ vào.
    Nào là Tú Jive xúng xính với chức danh "trưởng ban tổ chức", đỏ mặt với đôi chút hão danh lần đầu được khoác lên người bởi cô partner đang cao giọng ngoài kia.
    Trong không khí ồn ào và náo nhiệt, đám thực khách đang đua nhau nốc bia, đua nhau chòng ghẹo, cấu véo nhau dưới gầm bàn, ban GK của chúng ta nhếch miệng cười hệch rồi kéo nhau về tụ tập quanh cái bàn bé xíu dành riêng.
    (Mệt quá... hị hị... hồi sau sẽ là phần gay cấn, về các thí sinh....)
    Được PantherSon sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 29/11/2005
  6. yahoo_man

    yahoo_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là Bonie3 Rẻ tiền thật
     
    Tiếc ..., khác hẳn với những  ấn tượng ban đầu..........
  7. vnteppi

    vnteppi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi Mod không nên sửa bài của Bonie3 vì đó là một cách nhìn nhận vấn đề không có tính chất xúc phạm. Phải công nhận những gì Bonie3 nói có nhiều cái đúng và nó đại diện cho quan điểm của không ít người trong TDC.
  8. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Tối nay định đi để học hỏi, thế mà Dancing Partner lại bận, thui thì để lần sau vậy...
  9. yahoo_man

    yahoo_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
     
    thế nào mới là xúc phạm đây ? Bonie3 không phải là bất kì ai khác cho nên bonie3 không nên nói với cái giọng cứ như là người khác vậy. Bonie3 có chắc 3 vị giám khảo cũng cảm thấy như Bonie3 nói không ?
    _Tôi không tha thứ cho bonie3 vì những câu nói đại loại thế này đâu :"chú Nguyễn Dũng trở lại với dăm trò.......................... nghệ thuật" Nó thể hiện rằng Bonie3 chỉ viết bài này với mục đích chọc ngoáy thôi.
     
     
     
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có quyền phát biểu quan điểm của mình về một vấn đề nào đó. Cái cách nhìn nhận của người này có thể làm người khác khó chịu, nhưng đó là điều tự nhiên. Cứ để Bonie nói những gì Bonie thấy theo cách của Bonie, tất nhiên là nếu có ý xúc phạm cá nhân thì nên cắt, xoá.
    to yahoo_man: Đừng bức xúc quá thế, cứ bình tĩnh mà nói chuyện. Yahoo_man cũng nói Bonie là rẻ tiền còn gì. Thế đã là xúc phạm cá nhân chưa? Thôi, thở sâu nào.
    to Bonie: Bonie viết tường thật không được đâu, trở về với thể loại bình luận đi. Tường thuật luôn khách quan, không được ***g quan điểm hoặc nhận xét cá nhân vào như vậy. Còn nếu dạng bài có cảm xúc và tình cảm cá nhân xen vào thì đó là ghi nhanh. Mà bài Bonie post chậm quá, mất tính thời sự, k cho vào ghi nhanh được. Với lại, nut_chai thấy Bonie dùng từ ngữ cũng hơi quá một tí, xem lại bài trước khi post nhé. Tính Bonie không tuỳ tiện như thế mà. Bonie có giận, nut_chai vẫn nói thế, và vẫn cười tươi với Bonie .

Chia sẻ trang này