1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT ! HOT ! HOT ! Fashion club Dancesport Championship

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bonghongxanh_ld, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chị Nútchai tránh xa thị phi ra đeee
    chị không biết là có 1 số nhân vật thấy bonie là muốn ăn tươi nuốt sống àKhổ thân bonie 1 mình chống lại maphiaHB là cứ chạy trước
    Hôm tới phải xem họ nhảy jive mới được.Hình như toàn thi rhumba và chacha

  2. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có quyền phát biểu quan điểm của mình về một vấn đề nào đó. Cái cách nhìn nhận của người này có thể làm người khác khó chịu, nhưng đó là điều tự nhiên. Cứ để Bonie nói những gì Bonie thấy theo cách của Bonie, tất nhiên là nếu có ý xúc phạm cá nhân thì nên cắt, xoá.
    to yahoo_man: Đừng bức xúc quá thế, cứ bình tĩnh mà nói chuyện. Yahoo_man cũng nói Bonie là rẻ tiền còn gì. Thế đã là xúc phạm cá nhân chưa? Thôi, thở sâu nào.
    to Bonie: Bonie viết tường thật không được đâu, trở về với thể loại bình luận đi. Tường thuật luôn khách quan, không được ***g quan điểm hoặc nhận xét cá nhân vào như vậy. Còn nếu dạng bài có cảm xúc và tình cảm cá nhân xen vào thì đó là ghi nhanh. Mà bài Bonie post chậm quá, mất tính thời sự, k cho vào ghi nhanh được. Với lại, nut_chai thấy Bonie dùng từ ngữ cũng hơi quá một tí, xem lại bài trước khi post nhé. Tính Bonie không tuỳ tiện như thế mà. Bonie có giận, nut_chai vẫn nói thế, và vẫn cười tươi với Bonie .
    <!--Sign_End-->
    [/quote]
    khặc khặc...
    Cô em tinh ghê.. khá khen, khá khen....
    Như tớ nói ngay ban đầu, thoạt tiên tớ không muốn viết gì về mấy cuộc thi buồn cười và chán chường kiểu thế này, nhưng ngẫm sao, lại cào bàn phím vài dòng. Nó bào chữa cho lý do tớ không viết ngay...
    Thôi được, quay trở về với thể loại bình luận.
    Điệu Tango, với sự tham gia của vài đôi (đoạn con số các đôi tham gia các đằng ấy đính chính hộ tớ nhé, hị hị... đông như quân Nguyên nên chẳng thể rõ được, tớ chỉ kịp ghi nhớ vài đôi)
    Trước tiên, đó là cặp mang số báo danh 09. Theo như tớ biết, đây là học trò yêu của chú Nguyễn Dũng. Phải nói ngay, ấn tượng đầu tiên của tớ là thể hình của đôi này không đạt. Mặc cho đã có cố gắng trong trang phục và những tỉa tót cuả nghệ thuật trang điểm sao cho khuôn mặt đặc sệt chất Á Đông bớt đi vẻ thô kệch, nhưng vẫn thiếu rất nhiều....
    Bước chân tạm ổn, vẫn còn đó nét kỹ thuật đặc trưng của NVH Hai Bà Trưng mà PTS và Tú Jive trước đây vẫn luyện tập, thế nhưng cái hồn của điệu này đã không được phát huy mạnh mẽ. Nhạt nhoà, thô cứng và thiếu sức sống trong cách phát triển vũ hình. Tớ cho điểm 3,5/10 cho đôi này.
    Tiếp theo, đó là cặp mang số 04. Úi chao ôi...... tớ căng mắt để có thể theo dõi được những bước chân mang hơi hướng Dancesport của đôi này. Cũng lắc, cũng gật, cũng đổ ngả nghiêng, thế nhưng kỹ thuật cuả đôi này thiếu trầm trọng. Cậu bé (chân nam) dường như còn quá non để hiểu rằng, bước cơ bản chưa vững, thì lấy đâu ra hơi sức để thể hiện những vũ hình khác cho khả thi. Tớ cho điểm 2/10 đối với đôi này.
    Tiếp theo, đôi số 12. .... ặc ặc.... bà con ơi... Tú đây mà, Vinh Anh đây mà.... khiếp quá.... bầu bì đến thế mà vẫn ham mê ba cái trò này sao???? Vẫn thế, đam mê và có sức sống, nhưng quả thật, thời hoàng kim của họ đã qua rồi. Ngẫm ra cũng thán phục, dám chơi đến thế thì cũng cho được điểm cao về ý chí. Tớ cho 7/10 đôi này.
    Mấy đôi Hải Phòng thì không chấp, bước chân sai loạn cả lên....
    Tiếp phần sau sẽ là điệu chacha...hì.... hơi mệt, chẳng có hứng tthú viết lắm.....
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với mọi người rằng phải tôn trọng quan điểm riêng của mỗi cá nhân. Thế nên tớ cũng chẳng muốn xúc phạm hay nhiếc móc gì bạn Bonie cả. Có điều tớ thấy cách nhìn nhận của bạn về các thầy giáo cũng hơi cực đoan quá.
    Chẳng biết bạn làm nghề gì, lương tháng bao nhiêu, dành được bao nhiêu thời gian cho dancing. Chẳng hiểu bạn sống ở đâu và như thế nào để có thể đưa ra những nhìn nhận "bề trên" như thế với các vũ sư hiện nay của chúng ta. Tớ học hành còn non kém, cũng mới chỉ biết có một thầy, nhưng cũng đủ để hiểu được những người nhiệt lòng với dancing như các thầy đã phải trả giá rất nhiều để có thể theo đuổi đến cùng dancing, để có thể đi dạy cho những thế hệ sau như bạn, như tớ. Sao bạn có thể phỉ nhổ vào tất cả những thứ ấy với một mớ ngôn từ sáo rỗng và bất kính như thế?!
    Bạn thật buồn cười. Đánh giá thầy Nguyễn Dũng với một giọng hả hê vì thầy đã gạt sang một bên cái thứ gọi là "kiêu hãnh" để đứng cùng hàng với học trò. Ở đây có hai vấn đề bạn đánh giá sai. Thứ nhất là sự kiêu hãnh. Trên thực tế, thầy Nguyễn Dũng rất có quyền được tự hào vì những nỗ lực cá nhân của thầy được quốc tế công nhận. Thầy cũng có quyền tự hào vì thầy đã đào tạo được ra rất nhiều người tài, trong số đó, có cả những vũ sư rất giỏi, rất được các bạn yêu mến hiện nay. Bởi vì xét cho cùng, cũng như người thợ giỏi là người làm ra sản phẩm đẹp, người thầy giỏi là người đào tạo được những học trò tài năng, có thể tự mình học hỏi và vươn lên trình độ ngang hàng thầy. Chính vì thế, tớ cho rằng việc học trò thầy nay sánh vai với thầy trong ban giám khảo càng giúp những người hiểu biết kính trọng và cảm phục thầy hơn.
    Vấn đề thứ hai, ồ, đây là một vấn đề khá tế nhị. Bạn đã bao giờ làm một việc gì đó liên quan đến nghệ thuật chưa? Bạn đã nghe ai nói, để thành công ở một mức nào đó trong nghệ thuật, người ta phải hy sinh những gì chưa? Nếu con người ta có thể sống hoàn toàn vì niềm đam mê, bỏ qua tất cả những lo lắng chật vật hàng ngày, những phiền muộn về tài chính, thì ai làm nghệ thuật cũng đẹp, và họ sẽ đối xử với nhau rất đỗi dịu dàng, thân ái. Thế nhưng bạn ạ, không thể trách sao người ta hay phát ngôn những câu chỉ trích lẫn nhau đầy tự ái, hằn học. Người ta có niềm say mê, có sự nỗ lực và có thực tài nhưng người ta lại khó sống được vì tất cả những thứ đó. Họ phải cạnh tranh với ngay chính học trò ngày xưa mình bỏ công bỏ sức uốn nắn, dìu dắt. Tất cả vì miếng cơm, manh áo. Và đôi khi, chính người thầy già nua lại là người thua cuộc trong cuộc đua khốc liệt kiếm sống. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn là thầy, bạn sẽ cười được chứ, sẽ thoải mái được chứ, sẽ... thế này thế kia chứ?!
    Bonie ạ, nếu bạn nghĩ tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật đều phải cao quý không tì vết thì tớ đoán chắc rằng bạn chưa hiểu nghệ thuật đích thực là gì. Nếu bạn cho rằng người làm nghệ thuật phải ở một vị trí mà ai cũng phải ngưỡng mộ thì tớ tin chắc là bạn chưa từng gặp một nghệ sĩ nào có thực tài trên đời. Cùng lắm chỉ là những ông, những bà ba hoa bốc phét, thích đánh bóng tên tuổi của mình thôi. Tất cả bọn họ đều là những con người bình dị như chúng ta. Vì vậy, xin hãy nhìn nhận họ theo một cách nào đó nhân bản hơn, gần gũi hơn và thực tế hơn, được không?!
    Đôi lời lảm nhảm thế thôi. Có thể không thực sự đúng với tinh thần bạn Bonie post ở bài trước. Thôi coi như là tớ chia sẻ suy nghĩ của riêng tớ vậy.
  4. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    well well well..... xem nào, xem nào...
    Cô em bức xúc quá nhỉ... hị hị... phen này chú N Dũng tha hồ mà ti tỉ xúc động vì có con bé học trò lớn tiếng kêu gào, bênh vực nhá...
    Tớ cũng đang chán viết về các đôi tham gia dăm cái trò mèo trên, nên quay sang đàm đạo với cô em tí ti vậy, đặng lấy đó làm cảm hứng để tiếp tục cái topic này.
    Nói cho cô em nghe này: Cô em còn non trẻ, chưa hiểu hết nỗi trầm kha, nhân tình thế thái của giới dancing Hà thành, mà trong đó chú N Dũng cũng là một trầm tích trong đó.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Thế anh Tú jive lên vũ sư rồi a? hôm đó nghe giới thiệu thế. Các thầy dù có đĩnh đạc hay bình dị thì họ cũng đã là những người có máu mặt, được quý trọng và ganh ghét quá nhiều rồi :D
    MC luôn nói hơi dài một chút, nhưng luôn rất giỏi trong việc sử dụng một cách thành thạo, nhuần nhuyễn Tiếng Việt phong phú. Good girl.
    Em được xem đêm thứ nhất, các đôi nhảy, có một số người đã thi Cosmos, chị gì lưng cong gãy về phía trước í nhỉ :D nhảy cha cha chỉ thấy uốn cái bụng mà chẳng thấy hông và cái èn đâu :D .
    Mấy đôi học sinh trung học thì nhảy vô hồn quá đi. Bụp phát nhảy luôn không có cái dạo đầu nên phản cảm. Đôi có bạn gái tết tóc múa nhiều quá :D, hơi cứng. Nhưng được cái nhí nhảnh như con cá cảnh :))
    Bạn chôm chôm khiến người khác ngạc nhiênsự tiến bộ về chân nhảy cha cha. Các bạn đã đổi tên chôm chôm thành ***y :P Đôi này rất hồn nhiên, có phong cách rất hay, và biểu diễn như enjoy. Em ser và cherrie đến khi nhảy waltz mới thật sự thoải mái và được, chứ tango thì còn căng thẳng. Phần bắt đầu của Cherrie rất mềm mại nhé, có hồn đấy.
    Đôi nhảy của thầy Dũng nói chung đi cũng còn chưa vững thật, đi tango lại mềm mại quá :) Thằng bé có khuôn mặt và cái mắt giống em Anti chích nhà mình :P
    Thấy mỗi đôi chị hương, anh hưng nhảy cha cha được. Kỹ thuật và phong cách biểu diễn hoàn hảo. Đôi cả hai anh chị đã thi cosmos nhảy tango hay nhỉ. Ewaltz thì đôi khi còn không đúng nhạc cho lắm.
    Đấy, em chỉ để ý đến mấy điểm đó thôi.
    Dù sao cái không khí ở fashion nó không đến nỗi nhộm nhoạm như dancing queen, và không có giá chợ như dancing queen :D
    i''''m dancing on a fire, burning in my heart
    No face no name no number
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 30/11/2005
  6. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mò mãi mới kiếm được chỗ ngồi nhòm được 1/2 cái sân khấu. Xem ra các đôi triển vọng đều là các đôi dự thi ở Dancing Queen lần trước. Ở DQ, Việt Anh - Hải Yến đoạt giải nhất (tuy hơi thiếu thuyết phục) bằng sự đồng đều giữa nam và nữ, cộng thêm màn chào khán giả rất chuyên nghiệp. Lần thi này, sau đó 1 tuần, đôi VA-HY vẫn thuyết phục khán giả bằng sự đồng đều, nhưng mà là đồng đều ... đi xuống, chắc là ngủ quên trên chiến thắng chăng?
    Tiến bộ lớn nhất có lẽ là Thành-Giang. Cô bé vô tư này chắc đã bắt cậu Thành tập liên tục 5 tiếng 1 ngày trong suốt tuần qua để có được sự ăn khớp và sắc nét hơn trong phần dự thi. Cá nhân tớ chúc mừng đôi này về sự quyết tâm và tiến bộ.
    Hôm qua mới được xem Akito biểu diễn 1 bài trọn vẹn. Chất diễn thì khỏi phải bàn, bé đã thể hiện các động tác kỹ thuật mà chỉ dân múa mới làm được một cách nhẹ nhàng như vậy. Với con mắt của người xem nhảy rất nhiều, thì các bé trường múa tạo hình rất đẹp, song phải luôn nhớ rằng khiêu vũ và múa khác nhau, về kỹ thuật DS các bé vẫn phải luyện thường xuyên, bước nhảy hiện nay vẫn còn non, chưa thực sự chín trong các bước DS đâu.
  7. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Gớm, các bác bức xúc quá, take it easy đê.
    Nhạc và lời The Eagles
    Well, I?Tm running down the road
    Tryin?T to loosen my load
    I?Tve got seven women on my mind,
    Four that wanna own me,
    Two that wanna stone me,
    One says she?Ts a friend of mine
    Take it easy, take it easy
    Don?Tt let the sound of your own wheels
    Drive you crazy
    Lighten up while you still can
    Don?Tt even try to understand
    Just find a place to make your stand
    And take it easy
    Well, I?Tm a standing on a corner
    In winslow, arizona
    And such a fine sight to see
    It?Ts a girl, my lord, in a flatbed
    Ford slowin?T down to take a look at me
    Come on, baby, don?Tt say maybe
    I gotta know if your sweet love is
    Gonna save me
    We may lose and we may win though
    We will never be here again
    So open up, I?Tm climbin?T in,
    So take it easy
    Well I?Tm running down the road trying to loosen
    My load, got a world of trouble on my mind
    Lookin?T for a lover who won?Tt blow my
    Cover, she?Ts so hard to find
    Take it easy, take it easy
    Don?Tt let the sound of your own
    Wheels make you crazy
    Come on baby, don?Tt say maybe
    I gotta know if your sweet love is
    Gonna save me, oh oh oh
    Oh we got it easy
    We oughta take it easy.
    7 gái mà còn easy được, sao chỉ vì cuộc thi mà khổ thế. Cá nhân em thấy thi thố cũng được của nó đấy chứ, phỏng? Được ngắm gái xinh, lại nhiều váy ngắn, được nghe nhạc, được xem nhảy, được uống nước, về lại được bình luận, ném đá, em nghĩ 15k thế là quá rẻ ý chứ, các bác còn phàn nàn gì nữa .
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của bà con tương đối chính xác

  9. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thế còn kết quả hôm qua thế nào? Ai biết share cái đi ạ.
  10. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    hầy dà.... hơi bận, cộng thêm mất hứng với các cô, các cậu diễn trò trên Fashion Club, nên bây giờ tớ mới viết tiếp về cuộc thi chán ngắt này.
    Theo quan điểm của giới quan sát (ngồi cạnh tớ) và nhận xét của một vài chuyên gia chuyên "némđá" (giống như thằng bé Queen nói), thì cuộc thi trên đã thất bại về mặt chuyên môn. Có thể, ở một mặt nào đó, nó có tác dụng cho những đôi nhảy nghiệp dư của HYEC, của NVH HBT, của các cháu trường múa (mặc cho chúng nó huênh hoang, tớ vẫn chỉ coi là nghiệp dư )... rèn luyện kỹ năng mặc váy siêu ngắn trước mặt mà không thấy ngượng, hoặc giả lấy bình phong "vị nghệ thuật" mà khoe mông, khoe đùi (không đẹp mới hài chứ ). Đặc biệt, trong một câu trả lời phỏng vấn nhanh, đại diện của BTC (mà "vũ sư" Tú cũng được chấm mút tí danh) cho biết :"mục tiêu chính là để vực dậy cái sàn Fashion vốn đang bị "thằng em cùng cha khác bố dượng" - Discovery - nuốt chửng.
    Vì thế, tớ chỉ lạm bàn về mặt chuyên môn-lịch sử, và qua đó thử nêu ra một câu hỏi lớn vốn day dứt lâu nay. Cũng phải nói ngay, nhận định và bình luận của tớ chỉ mang tính khu vực, nghĩa là nó chỉ có giá trị quanh quanh cái Hà Nội bé bỏng mà ngây thơ thôi. Các khu vực phía Nam, đặc biệt là SG thì tớ không nắm được tình hình, tạm thời cho ra ngoài bài viết này.
    Xét trên bình diện chung, thời điểm này có thể coi như giao thời giữa thế hệ DF, PTS, Choclo, đám học trò của 2 vũ sư Dũng.... đến thế hệ của các em, các cháu trường múa, và lớp "cử nhân dancing tài năng" mà PTS đang o bế, chăm chút. Có giai đoạn, khoảng hơn 1 năm trở về trước, đám thế hệ cũ (tớ cứ tạm gọi như vậy cho dễ), hay than thở:"phong trào dancing có vẻ đi xuống quá, lên mấy lò luyện kinh điển như NVH Việt-Xô, NVH HBT, HYEC... đều thấy vắng bóng những chân nhảy, những học viên đam mê. Chỉ rặt toàn các cụ đang độ tuổi "đến viện dưỡng lão". Chính vì thế, tớ thấy mừng khi gần đây, các em, các cháu lại nô nức đi tập luyện, nô nức thi thố tài năng.
    Tuy nhiên, nếu đặt bề dày kinh nghiệm qua một bên, thì tớ nhận thấy một điều, các em, các cháu bây giờ, mà đại diện là mấy đôi đi thi vừa rồi, thiếu hụt ghê gớm sự tinh tế trong bước nhảy và khả năng cảm thụ âm nhạc. Trước tiên, tớ xét đôi được coi là khá nhất, có tiềm năng nhất và cũng có vẻ được đào tạo căn bản nhất, đôi của chú em akito.
    Về thể hình, nếu đặt trong bối cảnh chỉ có mấy đôi nhà ta thi thố với nhau, thì coi như đôi này tạm ổn. Có lẽ chú em akito nên đi tập thể hình thêm nữa, tăng thêm độ 4 kg thì mới ổn và không ?obé nhỏ? quá trước bạn nhảy của mình.
    Về bước chân, tớ cho rằng đôi này có kỹ thuật, có nền tảng căn bản tạm được, thế nhưng vẫn thấy thiếu hụt điều gì đó, tựa hồ như một cái gốc rễ chưa vững vàng, mà đã vội đâm cành, chĩa ngọn. Khi xem đôi này nhảy, tớ chợt nhớ đến một đoạn video clip mà ngày trước là thần tượng của giới dancing HN. Đó là một đoạn băng karaoke, có hình nền là các đôi đang nhảy cơ bản. Trong đó có một đôi tuổi còn rất trẻ, nhưng bước nhảy của họ... chậc chậc... đúng là được đào tạo bài bản một cách khủng khiếp. Mặc dù bây giờ có nhiều kẻ học dancing ở HN đã kịp cười vào mấy đoạn karaoke đó, thế nhưng theo tớ, nó vẫn là những bước nhảy hết sức cơ bản và mang tính kinh điển cao. Đó cũng chính là điều tớ thầm so sánh với đôi akito. Kể ra thì cũng khập khiễng, thế nhưng tớ cho rằng: ?ođôi nhảy này quá ham các bước, các vũ hình, các động tác khó, mà quên đi những nền tảng căn bản nhất của dancing. Hoặc giả các em bị tác động và lạm dụng quá nhiều động tác múa, trong khi bề dày tập luyện dancing chưa hẳn tốt, nên không mang lại được hiệu quả như mong muốn????
    Híc.... lại có việc bận.... tối về tớ viết tiếp vậy....

Chia sẻ trang này