1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT ! HOT ! HOT ! Fashion club Dancesport Championship

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bonghongxanh_ld, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Kĩ thuật đâu thể vài ngày là thấm nhuần được anh Sơn
    Có những kí thuật sau mà HB nghĩ nhiều chân nam hôm đó thiếu:
    1--Bước cơ bản của mấy đôi hôm trước thi đi ko có độ "nén".Trong chuyên môn của dancersport gọi là gì thì HB ko nhớ rõ.Anh Sơn nói hộ HB
    2--Các chú đó đa số thói quen chìa cái chân đi trước cơ thể.Nhưng thực tế ko phải vậy.Đa số các bước từ bacsic đều là " body ...."cái này anh Sơn dịch hộ
    v.v...
    Quan trọng nhất vẫn là:
    Dân Việt mình chưa đủ trình độ để thể hiện những "bước" siêu" khó" dành cho các cuộc thi" chuyên nghiệp TG".Cho nên đừng "cố quá" mà"quá cố"
    Mà sao anh thấy mấy cô chú trường múa hay xoạc chân thế.Thể hiện gì ở điều đóAnh đây xoạc thẳng tắp cái hồi học võ kìaBây giờ dù 10 năm rồi ko tập xoạc nhưng vẫn tự tin có thể xoạc hay vung chân đỉnh ko kém các chú hihi.Nên nhớ dancersport chứ ko phải là múa.Khi nào đỉnh cao thì hãy thêm thắt phụ hoạ vào
    size=3]
    Anh rất hi vọng được thấy có chân nam nào thực hiện nhuần nhuyễn các bước kĩ thuật cao 1 cách ấn tượng chứ ko phải hi vọng được xem các chú múa may
    Các chú đi tập huấn bên sinhgapo thì thầy tây mới chỉ dựng bài cho các chú tập.Tập nhiều lần nên quen nhưng thực tế các chú "mất cái gốc".Bây giờ các chú nên" tập lại cái gốc"
    Trong thiếu lâm ông thầy nào dạy học trò chiêu thức sớm quá thì gọi là" ko biết truyền đạt".Hồi anh còn bé phải tập "trung bình tấn" vài thángSau anh chịu khổ ko được nên bỏ ngang hihi
    Dancingcũng na ná như võ thuật.Phải kiên trì dần dần .Đừng có cấp tốc quá
    Nói thêm;HB ko hề nhận mình giỏi mà dạy các chú mà HB chỉ ngộ ra cái điểu mà chắc anh Sơn cũng ngộ ra từ vài năm trước đây.Nhưng chắc chưa ai nói cho các chú thì anh nói.Các chú đừng thù hằn ghét bỏ anh mà tội anh HB.hihihihi.HB bây giờ cũng đang phải "chăm chỉ" tập từng bước từng bướcCũng chưa có gì sáng sủa lắmCàng tập càng thấy mình thiếu nhiều so với bọn Tây wá





    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 03/12/2005
  2. Anti_HYEC

    Anti_HYEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô .... Hình như bonie vẫn ăn iốt hàng ngày hay sao mà thích dùng từ đấy thế nhỉ?
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mai bên M cũng có thi Singapore Lion City Chanpionship, hông biết akito kỳ này có tham gia ko nhỉ?
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ, Bổ Ni thí chủ
    Phong độ, khí độ của thí chủ quả vẫn chẳng có gì giảm sút.
    Đọc bài thí chủ, quả có nghịch nhĩ nhiều người, nhưng đúng là thập phần hứng thú, tựa như một tháng toàn ăn cơm lại có thêm bữa tiết canh vậy.
    Bị lời dụ khị của tiểu muội muội, lên thử Phét Sừn vũ trường, quả thấy đông như nêm cối.
    Tuy vậy, điều khiến bần tăng thú vị nhất là chế độ phong SƯ, nhất là trong Vũ lâm.
    Hôm đó, bần tăng cũng nhìn thấy vị thí chủ chuyên dậy dỗ trong trường Kinh tế (hình như nghệ danh là Chu_ong_nho ???) tay cầm máy ảnh lăng xăng.
    Theo chế độ phong Sư của Vũ Lâm, chắc hẳn vị thí chủ đó lên Vũ Sư từ lâu lắm rồi mới phải? Và thế thì khi gặp thí chủ tên Trí ở Đại học Văn hoá, bần tăng sẽ phải kính cẩn gọi là bậc Lão sư, bởi thâm niên đào tạo của ngài.
    Nay, kính trọng trước phong độ, khí độ của Bổ Ni thí chủ, bần tăng xin được gọi thí chủ là Lộng Sư. Phỏng có được chăng?

  5. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ, Bổ Ni thí chủ
    Phong độ, khí độ của thí chủ quả vẫn chẳng có gì giảm sút.
    Đọc bài thí chủ, quả có nghịch nhĩ nhiều người, nhưng đúng là thập phần hứng thú, tựa như một tháng toàn ăn cơm lại có thêm bữa tiết canh vậy.
    Bị lời dụ khị của tiểu muội muội, lên thử Phét Sừn vũ trường, quả thấy đông như nêm cối.
    Tuy vậy, điều khiến bần tăng thú vị nhất là chế độ phong SƯ, nhất là trong Vũ lâm.
    Hôm đó, bần tăng cũng nhìn thấy vị thí chủ chuyên dậy dỗ trong trường Kinh tế (hình như nghệ danh là Chu_ong_nho ???) tay cầm máy ảnh lăng xăng.
    Theo chế độ phong Sư của Vũ Lâm, chắc hẳn vị thí chủ đó lên Vũ Sư từ lâu lắm rồi mới phải? Và thế thì khi gặp thí chủ tên Trí ở Đại học Văn hoá, bần tăng sẽ phải kính cẩn gọi là bậc Lão sư, bởi thâm niên đào tạo của ngài.
    Nay, kính trọng trước phong độ, khí độ của Bổ Ni thí chủ, bần tăng xin được gọi thí chủ là Lộng Sư. Phỏng có được chăng?

    [/quote]
    hị hị... oen căm lão hoà thượng tái xuất...
    Tớ là tớ vẫn thích Lão hoà thượng nhiều chữ này...
    Cứ việc phong, cứ việc phong...khặc khặc.... mà dạo này thấy Lão hoà thượng ít đi nhún nhảy, không hiểu bản tự có chuyện gì xảy ra không? Muôn phần lo lắng, lo lắng cho Lão hoà thượng đấy...
    À...mà cái lò (í quên, phải gọi là bếp) luyện nhảy trong trường ĐH KTQD vẫn tồn tại chứ? Lão không dẹp quách nó cho rồi, để đó mụ mị bọn trẻ ranh, hỏng hết nền dancing nước nhà, phỏng ạ?

Chia sẻ trang này