1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot hot Neuyeuthiphainoi đại náo giải TNS Lạng sơn mở rộng

Chủ đề trong 'Tennis' bởi PHARAOH_76, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hot hot hot Neuyeuthiphainoi đại náo giải TNS Lạng sơn mở rộng

    Tin mới nhất đây, nóng hổi nhất đây thành viên nhí nhảnh có tên thật là Cùn nickname Neuyeuthiphainoi vừa dành danh hiệu á quân giải Lạng Sơn mở rộng .
    Xin được điểm mặt những tay vợt tham dự giải Lạng Sơn mở rộng toàn cao thủ đã từng giành những danh hiệu Heneken và vố những danh hiệu khác đã từng là những VĐV chuyên nghiệp như Khánh sao mai đã từng đoạt giải nhì quốc gia và thường xuyên trong top 8 tay vợt mạnh, Dũng Y, Hiếu Lạng Sơn, ..... .
    Do không được theo dõi từ đầu vì giải Lạng Sơn lần này chia ra thi đấu tại 3 cụm sân mỗi cụm sân cách nhau đến hàng cây số vì vậy cổ động viên cứ gọi là chạy long tóc gáy nên chỉ tường thuật trận bán kết và trận chung kết .
    Trận bán kết thứ nhất diễn ra tại sân số 3 sân Chi Lăng một trong những cụm sân quần vợt đẹp nhất TP Lạng Sơn, những người chơi quần vợt ở đây yêu quần vợt say đắm và nó là một phần không thể thiếu của mỗi người vào mỗi buổi chiều. Bạn có thể ra sân Chi Lăng vào tất cả các buổi chiều có thể bạn không được xếp đánh nhưng bạn luôn được sống trong không khí cuồng nhiệt của môn thể thao này. Tại sao vậy ? Bởi đơn vì mỗi đôi vào thi đấu đều có giao ước với nhau hay nói theo cách dân dã đó là cá độ được quy định bằng Vịt (có nghĩa là 1 con vịt tương đương với 50.000đ) một trận đấu ít nhất là 5 vịt có nghĩa là 250.000 trận nhiều nhất nghe đồn lên tới hàng nghìn con vịt. vậy tại sao bạn những người có thể không được chơi vẫn được sống trong không khí quần vợt của trận đấu đó là bởi vì bạn có thể tham gia vào trận đấu đó thông qua chợ cá độ đó, thật đấy nếu không tin bạn có thể lên tận nơi xem sao. Có một điều nữa đó là tinh thần thi đấu của các VĐV rất nghiêm túc và rất tôn trọng trọng tài cho dù có thể trọng tài mắc lỗi. Nghe đâu ở HN có một số tay vợt phủi luôn tìm mọi cách như phi vào sân giao bóng cãi lại trọng tài tìm mọi cách để huỷ trận đấu khi biết chắc là mình thua những người đó có lẽ cần lên Lạng Sơn để bái sư học đạo .
    Còn bây giờ xin trở lại với trận bán kết thành viên của box TTVNOL là Cùn trong trang phục nike màu cam, đen đứng cặp với Thắng (khỉ) gặp Dũng Y (đương kim á quân đơn nam giải Heneken HN ) và một tay vợ nữ Lạng Sơn ( không nhớ tên ). Bước vào trận đấu theo cảm nhận ban đầu của Pharaoh thì đôi cùn có vẻ ít lợi thế hơn khi xét về đẳng cấp của cả Nam và nữ so với đối thủ .
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    wow ...xin chúc mừng nhé ...Box mình dạo này đã quá xá luôn ....

    chúc mừng Neuyeu.... nhé .... hòanh tráng đê ...
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Pharaoh đã cổ vũ nhiệt tình cho em. thú thật đây là lần đầu tiên con bé lò dò bám càng thằng em Thắng khỉ vào một giải đông người như thế này (không có chuyên môn nên chả dám nói có phải giải lớn hay không nhưng rõ ràng là đông người. Èo, ngợp, choáng!) , dù sao thì cũng đã đi đến đích, dù chưa thực sự hài lòng lắm, partner của em đánh quá tốt, lẽ ra kết quả phải khác nếu đối phương không dở chiêu khích bác và trêu tức. He he, nhưng thôi, không sao, sẽ cố gắng lần sau.
    Cái bà mà anh "không nhớ tên" ấy - là cô Hà, vợ bí thư tỉnh uỷ Lạng Sơn. Trận đó anh Dũng chưa đánh đã ke nên đã không chơi đúng phong độ. Ai lại chưa gì vào trận nhìn thấy bọn em đã kêu "chớt roồi, gặp tụi bay thì đi lẹ" thì còn làm ăn gì nữa. Đánh được nửa trận có những lúc em tưởng anh ấy đưa cho em bóng tập, đứng lưới cứ đẩy sang đều đều 4, 5 quả con bé không chết gặp lúc ăn may con bé táng lại thì... anh chết thôi... . Dù sao cũng luôn phải khẳng định là Thắng đánh quá áp đặt nên đối phương vỡ trận lung tung là phải, nữ đánh rất nhàn không phải lo lắng gì, tâm lý lại tuyệt đối yên tâm nên tự nhiên hay hơn bình thường một tý cũng là may thôi, chứ em nếu so với nữ giải này là quá yếu, các chị ấy đã đánh 6 - 10 năm, phông đỉa, lưới bắt như nam. Con bé lại làm sao được, he he. Nhưng khéo chính thế nên mới thành hay cả nhà ạ, vì nhiều quả em chả sợ gì em cứ vụt lung tung chính em còn chả có chủ đích gì là sẽ cho bóng bay đi đâu thì làm sao đối phương biết được ăn điểm là phải .
    Thật ra, trong giải lần này, đôi bọn em phải gặp ở vòng loại mới là đôi đáng ngại nhất, bao gồm Thắng Bò (nghe nói là tuyển trẻ gì gì đó rất hoành tráng ) và chị Lan Anh đương kim vô địch nữ Lạng Sơn, trận đó cũng rất may mắn thắng được 7-6, những đôi sau đó - kể cả đôi vô địch - đều nhẹ hơn rất nhiều.
    Sơ sểnh nên để tuột mất cúp tưởng đã trong tầm tay, dù sao lần đầu tham gia giải thế cũng là may mắn lắm rồi. Rút ra bài học là về và luyện, luyện, luyện. Em cúi chào và cảm ơn cả nhà. he he.
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ơ mà anh Pharaoh, anh định tường thuật gì thì viết đi cho em đọc với, xem bên ngoài nhìn nhận thì thế nào nào.
    Hí hí, đặt lại trận Á quân đôi nam nữ giải doanh nghiệp 2006 oánh với Á quân Lạng Sơn mở rộng cúp Yamaha 2006 nhá. Anh em mình làm 10 vịt lấy ngân lượng dẫn nhau đi nhậu luôn.
  5. madzat

    madzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Q nhá, giải nhì cũng tốt rồi, sang năm cố giải nhất, không phải ai cũng vác vợt lên làm đại náo vùng cực bắc tổ quốc được đâu. Thật sự dạo này em uýnh tiến bộ lắm. Hôm nào anh về uýnh tiếp trận đơn dạo trước nhá hic.
    Thấy mọi người uýnh hết giải này đến giải khác, mai cũng phải vác vợt đi làm tý vậy.
  6. 223168

    223168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    các em trong Box dạo này ẵm nhiều giải hoành tráng thật, các anh nghe mà thèm. Ngần này tuổi đầu mà chưa làm được gì cho đời đây!!!
  7. ngocnt610

    ngocnt610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bé Neu..phai nhé. Hoành tráng
  8. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng phụ huynh cháu Mig giật giải LS mở rộng
    Tài năng của em thì anh được chiêm ngưỡng ở sân CĐ rùi, ai ngờ bản lĩnh của em còn kinh hơn => chiến cả với vợ của UVTW
    Sắp tới mà bầu UV BCH Hội PN TĐ là anh xin bầu em 1 vé
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    => anh ơi anh quên hả? VÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG - NÊN ĐỐI VỚI BẠN GÁI - PHẢI CHE CHỞ GALĂNG - NÂNG NHƯ NÂNG TRỨNG - HỨNG NHƯ HỨNG HOA ... hoặc NÂNG NHƯ NÂNG ÉC , HỨNG NHƯ HỨNG PHỜ LAO Ơ ... Diễm Quỳnh nhà anh thuộc rồi đấy mà chưa training cho bố được à? he he.
    Mà anh ạ, Mig ở lớp là galăng với Quỳnh nhất đấy, em chỉ thắc mắc là sao anh thì đen thế mà con gái thì trắng thế nhỉ? Xem xem có nhầm không?
  10. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hỏi câu này hơi khó nhá ? Đôi khi vẫn wondering, tuy nhiên cũng hơi an tâm vì có bao nhiêu tật xấu của mình hồi nhỏ là nó giống hết
    anh cũng đang hỏi sao em cũng chơi tennis nhiều mà vẫn trắng thế ?
    Thôi thế này thì để ra sân giao lưu thì anh lại galănngxăng lại dzậy
    Đúng là con làm rồi bố lại phải chịu

Chia sẻ trang này