1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot hot News - Diễn viên Ngọc Hiệp đang ở nhà tui

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hot hot hot News - Diễn viên Ngọc Hiệp đang ở nhà tui

    hic hic, Diễn viên điện ảnh Ngọc Hiệp hiện đang ở Khách Sạn Bắc Sơn trên dốc Hàng Than ngay gần nhà tui nè (khoe tí)
    Chiều nay cô đã đến nhà tui chơi và xem tranh.
    Anh em MFC (Movie Fan Club) có ai máu và nhiệt tình thì đi cùng tui để phỏng vấn và chụp ảnh lưu niệm chung với cô không
    Hiện cô đang ra ngoài Bắc để đóng bộ phim điẹn ảnh gì đó mà tui không biết
    Đây là một dịp rất tốt để anh em MFC xây dựng được một cái gì đó to tát
    Phỏng vấn độc quyền rồi gửi lên diễn đàn hoặc đăng báo cũng là một cách hay gây dựng MFC
    Ai màu thì post trả lời vào đây nhé

    Cinema Paradiso
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Ngọc Hiệp là diễn viên nào vậy anh, nghe tên quen quen
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  3. hellokitty

    hellokitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    troi oi, biet ten nhieu dien vien tay qua de roi khong biet dien vien ta nao het ha''.
    Sean noi hay day, moi toi to khong o HN, moi nguoi fong van roi post len day nha
  4. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Sean và GH đã phỏng vấn xong chị Ngọc Hiệp. Sau khi đưa bản phỏng vấn cho chị xem qua, và thực hiện một số việc cần thiết, mọi người sẽ được coi. Hihi....
    Sean ghi lại ngay những gì phỏng vấn hôm nay ra giấy hoặc vào máy đi, để càng lâu là càng quên đó. Nên hệ thống lại theo kiểu:
    Hỏi: Theo chị thì....
    Đáp: abcde......(dựa vào ý của chị Hiệp mà viết lại thành câu trả lời nghe cho hay nhé)....
    Nhận xét sơ bộ: chị Ngọc Hiệp là diễn viên rất thông minh và ngoại giao cực tốt. Trên phim chị NH cứ đóng toàn vai đen xấu chứ thực ra chị NH vừa xinh và vừa dễ thương.
    Được Terminator3 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 18/11/2003
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Có chụp vài kiểu ảnh, để Scan ra Up lên cho mọi người coi. Hì hì.
    To Easyboy: Chị Ngọc Hiệp là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam. Rất thành công với các vai có tính cách như Dấu ấn của Quỉ, Chuyện tình của biển, Giữa Dòng ... và gần đây nhất là Vũ khúc con cò
    Sẽ có một bài về Biography về chị.
    Cinema Paradiso
  6. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Vừa bảo lúc 7h, 2 bố đã hùng hục phi đến phỏng vấn rồi. Đã bảo là nháy máy tao 1 cái là tao đến ngay. Gì chứ tao yêu NH còn hơn mày. Dỗi m ẹ nó rồi, anh em như kít.
        Không phải tất cả những người ăn trứng gà đều phải nuôi gà mái.
  7. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, bây giờ mới thấm thía cảnh ko có mobile để liên lạc. Thôi thì các đồng chí nhanh chóng post bio, phỏng vấn và scan ảnh lên cho bà con nghía đi.
  8. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. khách sạn Bắc Sơn ngay ngã 5 Hòe Nhai với Nguyễn Trường Tộ á.. cả phố Hàng Than nhà anh em mình thì cũng có 1 cái khách sạn thôi đúng ko Sean.. Đối diện nhà taooo đấy chúng mầy ơi.. Hehe, ko ra được HN để đi phỏng vấn với mấy ông.. chán nhể...
  9. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    Phim Chị Ngọc Hiệp đang quay ở Hà Nội là phim "Tình biển" Đạo diễn Đới Xuân Việt.
    Nội dung phim:
    Út Hiền, một phụ nữ Nam Bộ. Chị từng cứu một người đàn ông tên Thao trong chuyến tàu không số. Ngay từ đêm gặp gỡ đó, hai người đã cảm mến nhau. Sau đó, Út Hiền có con với Thao nhưng người đàn ông không biết điều này. Rồi chiến tranh làm họ mất liên lạc. Sau giải phóng, đứa con đã lớn, Út Hiền tình cờ nhìn thấy hình ảnh Thao trên mặt báo. Khi ấy, cô đã là một nữ giám đốc. Rồi công ty của Thao trên đà phá sản. Út Hiền ra Bắc giúp đỡ...
    Mình cũng là một fan hâm mộ chị Ngọc Hiệp lúc còn ở VN. Ngoài đời chị Hiệp rất dịu dàng, đằm thắm và trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của chị. Ông xã chị Hiệp, anh Thanh Danh, là một diễn viên kịch câm có hạng (anh tốt nghiệp ở Đức năm 1991) - và hiện tại là trưởng phòng kinh doanh lữ hành Công Ty Vidotour ở Sài gòn.
    Chúc các bạn một ngày vui và chụp thật nhiều hình với chị Hiệp.
  10. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Sean chỉ ở gần khách sạn diễn viên Ngọc Hiệp ở mà cũng bày đặt khoe. Coi tui đây nè, (tình cờ) thuê phòng ngay cạnh phòng của cô ấy luôn!
    Hôm qua, tôi (tình cờ) gặp cô ấy ngoài hành lang. Mới đầu, tôi thấy khuôn mặt quen quen nên cố nhớ là ai. Thấy tôi nhìn cô ấy như nhân viên hải quan nhìn hành lý của hành khách vừa xuống máy bay, cô hỏi:?Coi bộ cả đời anh chưa thấy đàn bà hay sao hả?? Tôi vội (ấp úng) nhỏ nhẹ:?Dạ?.thưa?cô?a...à?chị, tôi thấy đàn bà cả triệu lần rồi, nhưng được thấy đàn bà đẹp thì đây mới là lần đầu tiên. Nhìn chị, tôi không thể không nhớ đến hình ảnh của chị Lý anh hùng trong thơ của Tố Hữu:
    Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
    Em có tuổi hay không có tuổi
    Mái tóc em đây, hay là mây là suối
    Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
    Thịt da em hay là sắt là đồng?
    Cho tôi hôn??

    Cô ấy vội ngắt lời tôi:?Anh đừng có chửi khéo tôi. Tôi không phải anh hùng và sắc đẹp của tôi cũng không tệ đến nỗi đem đi so sánh dung nhan?chị Lý được. Thôi, phiền anh đi chỗ khác chơi!?
    Tôi vội phân trần:?Ồ, xin chị đừng nóng! Chẳng qua tôi nghe họ nói chị là một ?odiễn viên thông minh và ngoại giao cực tốt? thế mà hôm qua tôi đọc bài phỏng vấn chị trên TTVN, í quên, trên Vnexpress hôm thứ tư vừa rồi thì thấy chị ăn nói hơi tối nghĩa và thiếu ?ongoại giao?? nên tôi nói khiêu khích thử chị vài câu?. Vừa nói tôi vừa lấy trong túi áo ra bản in bài phỏng vấn ấy đưa cho Ngọc Hiệp coi:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/11/3B9CD559/
    Tôi còn lấy tay chỉ cái đoạn mà tôi đã tô đậm:
    ?o- Nếu làm phim thì tác phẩm của chị sẽ như thế nào?
    - Thứ nhất, đó sẽ phải là phim vừa thương mại vừa nghệ thuật. Thứ hai, tôi cũng sẽ không thị phạm ngay cho diễn viên để thui chột sự sáng tạo của họ. Thứ ba, tôi sẽ cố gắng gây dựng "thương hiệu" cho ê kíp với đặc thù như: ê kíp chỉ làm việc với những diễn viên đã thuộc thoại và chất lượng kịch bản không thể dưới mức trung bình, tốc độ quay không thể chóng mặt trong 1-2 tháng.?
    Rồi tôi giải thích:?Quan hệ giữa đạo diễn và diễn viên không phải là mối quan hệ giữa thấy và trò, mặc dù đạo diễn thường hướng dẫn diễn viên diễn xuất theo ý muốn của mình. Nhưng sự hướng dẫn đó không nên được xem như là sự giáo huấn của một ông thầy đối với học trò của mình. ?oThị phạm? có nghĩa là dạy dỗ học trò bằng cách làm mẫu trước để học trò coi đó mà làm theo. Chị nói thế nghe có vẻ coi thường diễn viên quá! Trong khi đó, chị lại làm như chị rất tôn trọng diễn viên (của chị), tôn trọng trí sáng tạo của họ. Còn nữa, câu nói ?otôi cũng sẽ không thị phạm ngay cho diễn viên để thui chột sự sáng tạo của họ? thuộc dạng câu có cụm chủ-vị làm chủ ngữ, cho nên chị dùng chữ ĐỂ là sai, làm câu văn tối nghĩa; phải thay nó bằng từ KHIẾN hay LÀM thì mới đúng. Không có đạo diễn nào ngố đến nỗi cố tình làm ?othui chột sự sáng tạo? của diễn viên. Có thể họ quá mong muốn diễn viên diễn xuất đúng như ý mình mà vô hình trung đã làm diễn viên đó trở nên thụ động trong diễn xuất. Tôi chưa hề nghe có đạo diễn nào lại đi ?othị phạm? cho diễn viên nhằm mục đích là ?othui chột sự sáng tạo của họ? cả.?
    Nói tới đây, tôi bỗng nghe ?oreng reng reng? bèn vội? mở mắt ra. Té ra tôi đang nằm mơ và cái đồng hồ báo thức đã phá tan giấc mộng của tôi.
    Hôm nay tình cờ đi ngang qua đây, thấy bóng dáng bác Giáo Hoàng, chợt chạnh lòng nhớ đến thuở bác và tôi cùng chia sẻ cay đắng ngọt bùi bên mảnh đất (khô cằn) ?ocày lên sỏi đá? Tiếng Việt nên viết vài dòng tặng bác.
    THÁI HỒNG ANH.

Chia sẻ trang này